Chuyen gap hang nagy

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ConBe, 16/11/2006.

  1. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Đầu tuần này đưa con đi học mình nhìn thấy một đứa bé trai trạc tuổi conbe nhà mình ngồi khóc trong góc phòng. Nghĩ là nó khóc vì đầu tuần phải đi học lại, đòi bố mẹ hay sao đó nên mẹ conbe không để ý tiếp, tuy có nhìn thấy 1 đứa bé trai khác( bạn cùng lớp) ngồi cạnh đứa đang khóc. Nó không biết an ủi bạn nó thế nào mà chỉ ngồi bên cạnh. Hình ảnh đưa bạn lúc đó gây ấn tượng cho mình nhiều hơn là đứa đang khóc. Mình ngạc nhiên vì nó bé thế mà biết san sẻ.

    Buổi trưa mình quay lại thăm con vào giờ ngủ trưa, thấy con mình con thức nên ngồi nói chuyện với con vài phút và mình lại nhận ra đưa bé khóc hồi sáng nó đang nằm khóc trên giường của nó. Nó nói " I want my daddy". Mình áy náy hỏi cô giáo có phải đứa bé khóc đòi bố vì thấy mình vào thăm con mình? Cô giao trả lời không phải vậy mà là do bố mẹ đứa bé trai đó đang trong giai đoạn chia tay. Lúc đó mình cũng muốn khóc theo nó, muốn ôm nó vào lòng nhưng không thể vì có thể nó ngạc nhiên hay hoảng sợ trước hành động của mình mà la lên thì mình không biết làm gì, với lại buổi trưa vào thăm con nhanh nên cũng không thể lê la lâu được..

    Nguyên cà ngày hình ảnh đứa be khóc đó cứ ám ảnh làm mình buoofn theo cả ngày hôm sau. Hôm nay ngày thứ 3 trong tuần mình gặp lại đứa bé đó trong lúc vào đón con. Nó đến bên mình và hỏi " are you her mommy?" Mình trả lời nó xong thì nó hỏi mình " do you like to talk to me?".
    -I love to talk to you anytime
    Thằng bé cười cười rồi ngồi tọt vào lòng minhg tỉnh bơ. Nó hồn nhiên hỏi mình " do you want to be my mommy?". Mẹ conbe buoofn cười quá chỉ biết xoa đàu nó rồi trả lời " you can be my friend, can't you?"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ConBe
  2. mebeMoc

    mebeMoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Câu chuyện của bạn thật buồn, không biết bố mẹ của cậu bé có biết con họ buồn như vậy không :cry: .
     
  3. Thiện Nga

    Thiện Nga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Bố mẹ cậu ấy đang cãi nhau đâu nhớ là con buồn. Nếu nhớ ra được thì có khi không căng thẳng như thế. Hơn nữa, mấy ông bà tây được giáo dục theo lối cá nhân hơn cộng đồng nên những chuyện như thế cũng thường xảy ra. Do vậy cô giáo cũng không can thiệp, an ủi.
    Nhiều lúc mình cũng tức chồng mà chỉ vì thương con nên phải cố nuốt giận, kẻo lỡ lời rồi sau con khổ, lại khóc một mình không ai chia sẻ được.
     
  4. hang

    hang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ conbe ơi , người mỹ họ có nghĩ giống người việt mình ko nhỉ ??
     
  5. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện của mình thì khác! Hôm đó là 20/11 cô giáo mời 1 số phụ huynh tới tham dự kỷ niệm với cả lớp! Chương trình rất vui rất sôi nổi!Đến cuối buổi cả lớp đã thấm mệt, các cô tay thoăn thoắt rót nước ra các ca trong khay và gọi các con tới uống nước! Cả lớp ùa lên, nhưng cô bảo"các bạn nữ uống trước, các bạn nam uống sau nghe con" thế là những bé trai dạ rất to, rồi ngồi xuống, trong đó có 2 nhóc nhà mình :wink: Một hành động rất nhỏ thôi nhưng mình thấy rất vui vì đi học con biết đc cả thói quen lịch sự, galant,mà thói quen này hiện rất nhiều ng lớn k biết hay biết mà cố tình quên!!! :cry:
     
  6. Adamas_Spa

    Adamas_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Những câu chuyện hàng nhày dù nhỏ nhưng cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm,các bậc cha mẹ hãy luôn là tấm gương cho con mình noi theo nhé!đừng làm gì để con cái phải khổ,chúc các mẹ luôn mạnh khoẻ
     
    Sửa lần cuối: 6/3/2015

Chia sẻ trang này