chuyện gia đình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HOALAN811, 4/8/2012.

  1. HOALAN811

    HOALAN811 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    con gái Bắc, lại lấy chồng miền trung. dân Huế chính gốc,,.... bây giờ thấy nản quá.......
    lấy anh, chỉ cần biết anh, hình như trước khi cưới toàn nghĩ thế, ko hề vào gia đình nàh chồng trước khi cưới, ngày cưới, hơn 600 km, mệt mỏi và thực sự ko ngờ nổi về nơi mà mình gọi là nhà chồng,.,...bố chảy nước mắt khi bắt đầu đặt chân tới nàh chồng mình... buồn quá... gia đình anh nghèo, nhưng lại ko sống theo phong cách của nhà nghèo hay sao ấy.... mẹ chồng đối xử với ocn dâu quá khéo léo, đã có lúc cảm thấy may mắn vì có một người mẹ chồng dễ tính, sống thoáng với tư tường hiện đại, nhưng....
    Sau ngày cưới phải đưa hết lại cho mẹ số nữ trang với lí do phụ bố mẹ lo tiền đám cưới, thôi cũng đành, chật vật 2 vợ chồng ra bắc với công việc, tất cả bằng tiền mừng đám cưới mà mình còn bố mẹ cho... trong khi đó bố mẹ chồng ko cho con dâu bất kể một cái gì. nghĩ lại cái chỗ gọi là phòng cưới tới giờ vẫn thấy tủi thân... ko có gì, một cái gường, hai cái gối mwois, còn lại đều là đồ cũ... buồn,... thôi thì đành chấp nhận... bắt đầu cuộc sống với 2 bàn tay trắng... tới bây giờ 2 vợ chồng mới cưới nhau được 7 tháng, chưa dành dụm được tiền ... thế mà vợ lại bệnh, bị sảy thai phải tiêu mất một số tiền lớn, mà lương hai vợ chôgnf cũng chỉ đủ sống,.. lại cạy nhờ gia đình bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng vẫn chẳng giúp đỡ được gì ko quan tâm con dâu sống chết thế nào trong bệnh viện mà chỉ khóc thương cháu, con còn đau hơn gấp ngàn lần bố mẹ... tới bây giờ bố mẹ nói sửa nhà, kêu 2 vc con phải gửi 15 triệu, với bọn con đó là số tiền lớn mà chính từ ngày cưới bọn con cũng chưa thể dành dụm được,... trong đầu con tới giờ phút này chưa từng nghĩ sau này sẽ về huế sống mà muốn vươn lên dành dụm để mua nhà ngoài bắc.... nhưng bố mẹ thì ko hiểu,... chôgnf nói sẽ đi vay để gửi cho bố mẹ,... nhưng vợ ko đồng ý, vay rùi cugnx phải trả rùi lấy đâu ra để trả.,../. làm còn phải lo cuộc sống cho 2 vc nữa........ tháng này vợ đang chậm 10 ngày vợ hi vọng mình có em bé, vợ thử que thấy 2v vợ mừng quá.... rùi giờ thử lại lại thấy 1v mà lại chả tới ngày, vợ lo lắng ... lại thêmc huyện gia đình chồng, vợp thấy mình không còn sức chịu đựng nổi nhiều chuyện như thế,... tới công ty áp lực công việc, về nàh thì lo chuyện gia đình, anh thì không hiểu .... vợ thấy mình ức chế quá chồng ơi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HOALAN811
    Đang tải...


Chia sẻ trang này