Chẳng là em thuê trọ ở 1 khu nhà trọ có 3 nhà ở, đều là gia đình hết rồi, có 2 nhà là 2 vợ chồng trẻ, 1 nhà là 1 gia đình có con trai vs 1 đứa cháu gái lên ở cùng. Mọi ngày thì e cố được chứ giờ em không cố được nữa. Hai nhà có 2 vc trẻ thì sống thoải mái, giữ ý tứ với nhau, chứ cái gia đình kia thì em k chịu được. Chủ nhà thì ở chỗ khác, anh chị rất tâm lý thoải mái, em cũng thích kiểu nhà trọ này cơ mà không thể ở hơn được nữa. Ck em bảo chuyển đi chứ không thì chẳng thể chịu hơn được nữa. Chuyện là: khi nào mà cái bà vợ ở nhà kia (gọi tắt chị P) ở nhà thì y như rằng cả khu như cái chợ, chửi con, chửi cháu, nói chuyện đt, oang oang đến mức mà em đứng ngoài đầu cổng cách đó khoảng 15m vẫn nghe rõ được. Nhà em thì đối diện với khu nhà vệ sinh của cả khu, gọi là nằm song song, mà thế nào cứ nửa đêm ra bật nước, xả nước ầm ầm, rồi đóng cửa, đập cửa, nhiều khi em đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh dậy. Rồi chuyện 2 vc cãi nhau đến 12h 1h đêm vẫn cứ vợ chửi ck: ..it bố mày, it mẹ mày, mày bảo tao thế này, mày bảo tao thế kia, con mm, rồi lại văng tục k thể chịu được. Cãi nhau k pahỉ chỉ 1 2 hôm hư thế mà 1 tháng 30 ngày thì 20 ngày cãi nhau như thế ý. Nhà có con trai 3 tuổi, mà mẹ cứ nói chuyện bình thường, kể cả sang nahf em kể chuyện cũng cứ văng tục ra, kiểu như cái câu ấy nó ở ngay cửa miệng rồi ý, em thấy nc với ai cũng thế. Thật sự là khó chịu. Rồi 2 vc cãi nhau, là cả tuần ck về thì vk đi (đi nguyên đêm, 3 4 hôm không vể) rồi nửa đêm em hay ck em đi vệ sinh là thấy ông ấy hêt ngồi chồm hổm ở xe ngoài cửa, thì lại đi đi lại lại như ma, em sợ bạt vía mấy lần,.... Chồng em thì vốn bị bệnh mất ngủ, khó ngủ, dạo này cứ bị kiểu như vậy nên như là bị stress ý, chẳng ngủ được, 2 đêm vừa rồi thức trắng, sáng 5 6 giờ mới ngủ được thì bả ra cắm máy nước ở nhà bếp nhà em, mà máy nước thì để trên xà ngang, nó kêu, nó réo ầm trời nhà em lên, là nhà em lại tỉnh dậy. hic. Em quyết định là phải chuyển thôi, trời k chịu đất thì đất chịu trời. Dù rất tiếc kiểu nhà trọ vs nhà chủ nhưng mà k thể ở thêm được nữa. Cơ mà em pải hết tháng sau mới chuyển được do còn tiền đặt cọc. Tiện đây mn biết nhà nào khu lê văn lương kéo dài, khu đại mỗ, hà đông cần cho thuê thì nhắn em vs nhé! hic
Chia sẻ với b Hàng xóm nhìu ng tỗt nhg nhìu ng cũng hãm éo chịu đc Bác t có nhà cho thuê khu ga hà đông đấy Phòng to bé đều có Ko ở với chủ nhà
Sao e k nói chuyện với chủ nhà? Chủ Nhà ngta cũng thích cho người tử tế thuê ý chứ. Có khi nghe 2 gđ nói xong họ q định chấm dứt cho nhà bà P kia thuế thì sao. K đc thì thôi lúc đó mình chuyển.
Vì em thuê ở Bùi xương trạch mà chủ nhà ở tận cầu giấy cơ ak, chỉ khi nào đến tháng đóng tiền nhà thì chủ nhà mới nhắn tin, hết, còn đâu để cho 3 nhà tự quản với nhau. Em tính sang tháng chuyển cơ mà còn tiền đặt cọc, phải hết tháng 1 mới chuyển được cơ mà sang tháng 2 thì là giáp tết rồi, nên là cũng đành để ra tết mới tìm phòng ak! Nhà đó mấy lần bảo chuyển cơ mà em chưa thấy chuyển. hic.
Ở thế này thì đúng là ko chịu đc rồi,chia sẻ với chủ top . 1 là bạn nói với chủ nhà để cho nhà kia đi,2 là bạn phải đi thôi.
Chia sẻ với chị. Chuyển nhanh đi chị ạ. Xóm trọ em trước cũng có 1 gia đình ở cũng dãy với em. Ghét lắm ý chị à. Em là đứa khó ngủ lại dễ bị tỉnh giấc nên toàn đi nằm từ 9h tối, cố ngủ. Mà hàng xóm có trẻ nhỏ, bà ngoại lên trông cháu, tối với trưa cứ ắm bé đứng trước cửa phòng em để nồ, ko về phòng nồ vì sợ 2 vk ck nhà đấy ko ngủ được. Thế xem có điên ko cơ chứ. Rồi còn bẩn nữa chứ. Nhà đấy ở cuối dãy, em ở đầu dãy. Dãy ở tầng 2, có 4 phòng, nhà đấy thuê 2 phòng liên nhau. Nhà đấy trồng rau trong thùng xốp cứ mưa là đất nó theo khe tràn xuống hè. Mà ngày em ko có ở nhà mấy, bà ấy toàn quét cả nước cả đất ra trước cửa phòng em. Xong kệ luôn. hôm em ở nhà, trời mưa, em nghe thấy tiếng chổi em mới mở cửa phòng ra thấy bả đang quét. bà thấy em lại vội quét gọn lại. Hôm nào nhà bà ấy đi vứt rác là cả xóm trọ biết. toàn để rác bốc mùi thối um lên mới chịu mang đi vứt. May mà con bà ấy đổi cv nên cả nhà dọn về quê rồi. Ko chắc em cũng phải chuyển trọ sớm
gặp phải nhà như này đúng là ko ở nổi. chỗ khu em cần tìm cũng dễ tìm nhà nên timd dần khi nào có nhà hợp thì chuyển thôi em ạ.
hic, nhà có con bé cháu, nhà em ở kiểu nhà đầu ngõ, nó trũng, nó giặt rồi nó lấy máy vắt, vắt thì nươc nó chảy ra hè thềm nhà em, mà no quét đến hết nhà nó thì thôi, còn đến nhà em thì để nó tự chảy, nên chỗ thềm nhf em lúc nào cũng bị ướt, đi giày dếp k dám để ngoài thềm chỉ sợ mấy mà hỏng. Em còn tiền đặt cọc k lấy lại được chứ k thì sang tháng e cũng chuyển luôn rồi, hic.
tại vì em còn tiền đặt cọc 1 tháng vs chủ nhà, chủ nhà bảo khi nào chuyển thì báo trước 1 tháng, 1 tháng sau tiền đặt cọc đó coi như tiền nhà tháng sắp chuyển, k lấy lại được nên em mới phải ở lại thêm nốt tháng 1, mà đên tháng 2 thì giáp têt rồi, 23 tết rồi nên em cũng ngại chuyển, chắc phải đợi ra tết thôi ak! hic, đang tính nc vs chủ nhà xem có lấy lại được tiền k, chứ ck em bảo là: cứ đi làm thì thôi, về đến nhà là ầm ĩ nhức hết đầu, bà ấy nói chuyện thôi mà cũng cứ oang oang lên chỉ sợ cả xóm k nghe được ý. Rồi giờ 2 vc kiểu ly thân, cứ ck về là vk đi, có khi vk đi nguyên đêm, 2 3 đêm, rồi ck cũng đi, hoặc đến 12h 1h đêm về, mà rồi đi, về toàn giờ hiểm 11 12h mới bắt đầu đi, cửa thì cửa sắt mở ra mở vào cứ đập ầm ầm, đi xe về đáng nhẽ ng ta dừng trước cửa xuống mở, đây cứ đâm vào cửa rồi gào con bé cháu trong nhà ra mở cửa. Nhà em nhà đầu tiên, cạnh cửa, cạnh nhà vệ sinh nên là chịu trận hết, nói thì lại cãi nhau, mà chắc chắn em k cãi lại được vs bà ấy rồi
Ôi trời ức chế nhỉ chị nhỉ. Ở xóm trọ gặp phải hàng xóm kiểu này bực lắm ấy. Nói thì bảo khó tính mà ko nói thì ức chế chị nhỉ.
Vâng, ức chế lăm ak, nhất là cái cảnh nhà mình tắt điện đi ngủ rồi, mà cứ ra trước cửa nhà mình nói oang oang, chửi con chửi cháu chửi cả chồng, chuyện đơn giản như con bé cháu k cất cái quần vào cũng quát ầm lên: "con tú kia, mày k cất cái quần vào, mày chẳng làm được cai tích sự gì, có cái quần mà cũng k cất, tao lại đập cho phát giờ, có ra cất vào không?", đấy ví dụ đơn giản đó ạ! hic. Đấy là câu chửi nhẹ nhàng nhất, kiểu chửi nhẹ nhàng nhất của chị ấy em thống kê được đó ak!
hỳ hỳ. Chị ấy cứ tự nhiên như kiểu đang ở nhà chị ấy ý nhỉ. Ở tập thể mà chả có ý thức tập thể gì cả. Xóm trọ em có 1 bạn nữ, ko biết làm gì nhưng thỉnh thoảng hay đi từ sáng sớm, khoảng 3h30 đến 4h sáng gì đấy. Đi thì đi cao gót mà cứ gõ như kiểu đang đi giữa đường ý. Mà cái cảnh nhà trọ tường mỏng, vách liền, chẳng cách âm, cách nhiệt gì. Nghe nó rõ cực luôn. Lắm lúc bảo khéo bạn ấy mà bạn ấy thái độ như kiểu mình là ng làm phiền ng khác chứ ko phải bạn ấy ý.
ở với hàng xóm ntn thì khó chịu thật mn ạ, em thì nghĩ chị cứ nc với bà chủ nhà xem, thông thường thì cũng thích những người ở có văn mình hơn.
Hôm trước cãi nhau lúc 1h sáng ý, thấy con bé cháu nó sang kể là: bác TA nằm ở dưới, Bác P nằm ở trên, mà bác TA bảo bác P là tôi biết rồi, nói bé thôi mà bác P cứ oang oang lên, nằm trên gác cứ gào vọng xuống để cãi nhua vs bác TA, cháu nằm ở trên mà chẳng thể ngủ được. hic, đấy, đứa cháu nó cũng nói thế. Nhà trọ có 3 hộ gia đình, đều người lớn hết rồi, có gia đình rồi mà có phải là sinh viên trẻ con gì đâu cơ chứ, hic. Hôm qua bà ấy lại đi nguyên đêm, cả khu được buổi yên ắng, hic.
Vậy mà mọi ng vẫn chịu được nhỉ. Em mà thế chắc em chuyển đi lâu rồi ý. Sống kiểu đấy ức chế, mà ức chế lâu dài là dễ ko kiềm chế được rồi cãi nhau ầm ĩ lên thì cũng chẳng hay ho gì.
Em cũng bức xúc cơ mà lúc đầu thì mới vào, sau nghĩ tính bà ấy thế, nói cũng chẳng giải quyết được gì, cơ mà càng ngày càng quá đáng, k chịu được ý. có 1 nhà chị nữa, chị ấy là em họ của chủ nhà, nhà chị ấy điềm đạm, dễ tính bao nhiêu thì nhà bà kia ngược lại, hic. Em cũng bó tay rồi!
rất ghét mấy người như thế, ở tập thể mà cứ như ở một mình ý, làm gì không có ý tứ gì cả, chia sẻ với mn, chỉ vì mấy người mất lịch sự như vậy mà phải chuyển thì bực thật.
Hôm qua ở nhà cả 2 vc có ở nhà, ck thì cứ im thôi, chẳng nói gì cả, bà vk thì cứ oang oang lên, em cũng đến nhức óc thôi ý, nhà em hqua đi ngủ lúc 10h mà 11h bà ấy vẫn cứ đi xe đi ra đi vào như chỗ không người ý, hic. gió đập cửa, bà ấy đập cửa ầm ầm ấy, điên, đi ra bảo chị nhẹ nhàng giùm em, nhà em bị mất ngủ, chứ chị cứ đập như thế thì ai mà ngủ được. Xong bà ấy bảo là chị làm nhẹ nhàng đó chứ, nhà mày đi ngủ sớm thế, vâng, 11h mà bà ấy còn bảo đi ngủ sớm, thì e cũng chịu. Em bảo chị bt mấy giờ rồi không? kêu mới hơn 10h, xong em bảo 11h rồi, kể cả hơn 10h thì cũng muộn rồi, nhà em tăt điện đi ngủ mà ở ngay ngoài này mà cứ đập thế thì nhà em sao ngủ được, xong bà đấy nguýt dài, đi vào nạt đứa cháu nọ kia, em tức em đóng cửa đi ngủ. Xong cứ thế ở trong nhà chửi đứa cháu, mày ngu thế, tao bảo mày bao nhiêu lần rồi! hic. Em đến nản!