Chuyện lạ Hà Nội: Xem World Cup trong “im lặng”

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi chinhle100190, 14/6/2014.

  1. chinhle100190

    chinhle100190 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/4/2014
    Bài viết:
    4,045
    Đã được thích:
    1,147
    Điểm thành tích:
    773
    Thế này thì các ông chồng nên ở nhà với vợ con thôi chứ bóng với bánh làm gì :D
    --------------------------------------------
    (Dân trí) - "Đi xem World Cup mà cứ như đi làm chuyện mờ ám vậy", một khách hàng sau khi trải qua "thủ tục vào cửa" than thở.

    2h sáng, phố phường Hà Nội đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này, phần nhiều các tụ điểm cà phê bóng đá lớn ở Hà Nội tại các khu Hồ Đắc Di, Lương Định Của, Tô Hiệu, Mỹ Đình đều phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ bóng đá ở Hà Nội vẫn có cách để được thoả mãn đam mê dù giữa đêm hôm khuya khoắt.

    Do đã quá "giờ giới nghiêm" nên quán cà phê này chỉ mở nửa cánh cửa cuốn đủ cho khách chui qua. Tại cửa ra vào, chủ quán đích thân đứng nhận khách. Những khách vào sau cũng lần lượt phải trải qua thủ tục qua cánh cửa như vậy.

    Dù có được một chỗ ngồi tốt với màn hình rộng nhưng những vị khách này không được phép hô hào cổ vũ mà phải xem trong yên lặng vì chủ quán khuyến cáo đã quá 12 giờ đêm.

    Xuân Ngọc
    Theo Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chinhle100190
    Đang tải...


  2. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện lạ Hà Nội: Xem World Cup trong “im lặng”

    Thế mới là những người lịch sự, có văn hóa
     
  3. nguyenxuanvu1293

    nguyenxuanvu1293 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    1,060
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện lạ Hà Nội: Xem World Cup trong “im lặng”

    =))) đi xem bóng đá mà không hò hét thì mất 1/2 cái vui rồi ạ :))))
     

Chia sẻ trang này