Vừa rồi e có đưa mẹ đi khám bệnh ở viện K cơ sở 43 Quán Sứ . Vấn đề cò mồi khám bệnh các thể loại thì báo đài đã viết tràn lan em không nhắc tới . Mà cái vô lý ở đây là mỗi lần đi wc đều có 1 người ngồi ở bàn và " thu phí " 2 nghìn / lượt . Nhà vệ sinh bốc mùi lại nằm cuối hành lang ngay bên cạnh là 1 phòng khám la liệt người ngồi chờ đến lượt khám. Khi vào trong thì ôi thôi bẩn kinh người không thể tả được. Mặc dù chỉ mất có 2 k thôi nhưng e thấy bức xúc và khó hiểu quá các bác ạ? tại sao ở bệnh viện nhà nước mà lại có sự việc như vậy nhỉ? có bác nào biết không giải thích giùm e với ạ
Do người quản lý cả bác ah.hic.đúng là chưa thấy cái viện nào đi vs trả tiền cả, có phải nhà vs cong cộng đâu.hic.tính ra thu như thế một ngày họ cũng sẽ ối tiền đấy nhỉ?.???
mình chưa vào đó bao giờ cả nhưng nếu mà thu tiền thì phải làm dv cho tốt chứ,mà bệnh viện phải có đường dây nóng chứ?
Xem ra mọi người đóng thuế là vô ích rồi. Mà có lẽ người VN mình đóng thuế ở mức rất cao so với các nước khác đấy.
E còn quay 1 đoạn tầm hơn 2p cơ. Định gửi lên '' góc nhìn khán giả '' hoặc '' alo đường dây nóng '' nhưng mình quay không công khai chất lượng hơi xấu nên thôi không gửi nữa. Nhưng làm thế nào để có sự can thiệp của báo chí để người dân đen như mình đỡ thắc mắc về cái chuyện tuy nhỏ mà cũng to to này các bác nhỉ??
Nhà vệ sinh thu tiền thì phải sạch sẽ chứ. Đúng alf bệnh viện, sao có thể thu tiền 1 cách vô lý như vậy được.
Mình nghĩ điều quan trọng ở đây là bênh viện thu phí đi vệ sinh ấy . Có sạch hay hiện đại đến đâu nhưng đây cũng là 1 điều mà người bệnh hay người đi khám dc hưởng dịch vụ từ tiền phí họ phải trả
Bệnh viện Thanh Nhàn cũng thu phí vậy đó các mẹ ạ. Thu phí cũng được nhưng mà phải vệ sinh cho nó sạch sẽ thì còn đỡ, đằng này thu phí mà vẫn bẩn kinh người
Chung cái bức xúc đây ạ. Nhưng là với cơ quan công an. Chả là có lần em bị phạt vì đi không đúng làn để rẽ phải đoạn cầu Mai Động. Thế là phạt 300, giữ bằng. Rồi bị điều đến đội công an gì đó ở tít ...trời em không nhớ tên nữa. Vào nộp phạt mà để xe trong sân của đội giao thông mà lại mất 5k tiền gửi xe. TRỜI ƠI! Bóc lột đến thế là cùng. Chẳng nhẽ trong cái nơi toàn công an ấy, lại có kẻ trộm vào để hành nghề.
mn cứ gọi lên đường dây nóng, báo tình hình rồi bên đường dây nóng sẽ tìm hiểu mà, hic. Lần đầu nghe chuyện đi vs bệnh viện công mất tiền đấy. hic. Người dân đóng thuế thế này thì vô ích ak? hic
2k này tuy vô lý, bức xúc nhưng ăn thua gì so với những trò vòi vĩnh trắng trợn, ép mua thuốc... ở cái viện đấy