Chuyện lịch sự: Tối hôm qua có một cô gái gọi cho mình muốn nhờ mình cài lại máy tính (1 năm trước mình có đăng tin trên các diễn đàn là dịch vụ cài lại máy tính). - Cô gái: Anh ơi giờ này anh có đi cài máy tính nữa không. Máy em không hiểu sao nó cứ mất mạng mà đầu dây đó cắm vào máy khác vẫn bình thường. -Mình: Dịch vụ cài lại máy tính mình làm trước đấy hơn nửa năm rồi. Giờ mình không làm nữa rồi. Nếu máy bạn có vấn đề thì mang đến mình sửa free cho chứ không đến tận nhà làm đâu. Cô ta cứ gặng hỏi mãi ý muốn mình đến sửa. - Mình: Máy bạn nó biểu hiện thế nào nhỉ?. Mà win 7 hay win xp. - Cô gái: Win 7 hay sao ý. Mình cài mấy phần mềm kế toán mà giờ nó mất luôn mạng. - Mình: Có thể bạn gỡ đi gỡ lại phần mềm làm lỗi driver hoặc tải phần mềm có virut. Bây giờ bạn bấm chuột phải vào biểu tượng mạng ở dưới thanh start rồi chọn troubleshoot...... - Cô gái: Nhưng mà anh ơi em không tìm thấy... - Mình: Bạn nhìn xem thanh start màu gì. - Cô gái: Màu xanh ạ. - Mình: Thế thì win xp rồi. Mình không có máy xp ở đây nên không giúp bạn được rồi. Tút..Tút....Tút..... Lời cảm ơn nói ra chẳng mất gì và người giúp cũng chẳng được gì. Giúp người cũng chẳng mong đền đáp. Chỉ một lời cảm ơn cũng đủ mát lòng mát dạ để làm người tốt. Cũng không hẳn là bức xúc mà chỉ cười nhạt về cách sống xô bồ bon chen của xã hội . Bounus thêm 1 câu chuyện nhỏ: Có 1 lần mình chỉ đường cho một chị từ SVĐ Mỹ Đình ra đến đầu đường Nguyễn Trãi. Lẽ ra mình đi đường khác gần hơn nhưng mình đi đường đấy để chỉ đường cho chị ta luôn. Đến đầu đường Nguyễn Trãi chị ấy rồ ga phóng thẳng và không nói 1 lời. Không biết giúp người xong đòi hỏi một lời cảm ơn liệu có quá đáng không mọi người?
Ðề: Chuyện lịch sự - Lời cảm ơn nhiều khi đi đường cũng người khác, chỉ là những việc nhỏ thôi, nhưng được nghe lời cmr ơn cũng thấy vui hơn. nhưng có nhiều người phần vì mải lo chuyện riêng của mình, phần vì quên mà ko nói. mình nghĩ đơn giản, cũng chẳng có gì nên ko quan trọng lắm. nhưng mình là người nhờ giúp dỡ thì sẽ cố gắng nhớ và nói lời cảm ơn