Tình hình là e sắp chống lầy các mẹ ạ, nhưng mà giờ e lại đâm lo sợ cuộc sống gia đình các mẹ ạ. Chuyện là e có mấy đứa bạn đều lấy chồng rồi mà nghe chúng nó kể chuyện về mẹ chồng mà e hoa mắt chóng mặt, đi đâu làm gì cũng phải để ý sắc mặt mẹ như thế nào ấy thế mà vẫn bị coi như ao nước lã. Các mẹ có kinh nghiệm rồi xin chia se với ạ
Ðề: Chuyện mẹ chồng mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.Chẳng nhà ai giống nhau để có một công thức chung đâu em.Quan trọng là mình biết cư sử đúng mực,biết quan tâm đến người khác.Dâu mới càng nên ý tứ,để ý mọi người sh như thế nào để mình học theo.Những gì chưa biết thì hỏi Mẹ chồng để làm.Đừng nghe các bạn nói mà căng thẳng quá.Chúc em may mắn và HP nhé.
Ðề: Chuyện mẹ chồng Cứ thoải mái đi bạn ơi, không có gì phải sợ, đối xử với mẹ chồng như mẹ mình rồi sẽ được đáp lại thôi.
Ðề: Chuyện mẹ chồng Mỗi nhà một cảnh khác nhau, đâu phải mình đi lấy chồng thì mình cũng gặp phải cảnh như bạn mình đâu... có khi gặp đc bmc thương con dâu, quan tâm đến con dâu, tâm lý với con dâu hơn bố mẹ đẻ ấy chứ, đừng quá lo lắng bạn à,
Ðề: Chuyện mẹ chồng sợ mẹ chồng thì em sống riêng đi ,đừng sông chung với gia đình nhà chông là được đỡ bị soi mó sép nép em à..như chị giờ sống riêng nên thoải mái có lười tí ,có bận chút về trễ cũng ko bị mẹ chồng ý kiến ,tại mình còn công việc ko thể lúc nào cũng về với vẻ mặt tươi tỉnh , chu toàn nhà cửa cho mẹ chồng ,và cả gia đình đc
Ðề: Chuyện mẹ chồng Đồng ý với mẹ này nè, ĐI lấy chồng ko phải chỉ có mc mà còn là cả nhà chồng ý, Có nhà mẹ chồng dễ thì Bố chồng khó, BMC dễ thì chị. em chồng khó,,,,, ko có nhà nào giống nhau đâu bạn ạ
Ðề: Chuyện mẹ chồng . Mỗi nhà một khác bạn ah, mình thấy quan trọng là cái tâm của mình, mình sống và cư xử thế nào, cũng như mình yêu quý mẹ chồng thực lòng thì mình cũng sẽ nhận được lại như vậy, nhà mình MC mình rất nóng tính nhưng cực kỳ tốt bụng, mình rất thương MC mình, MC mình toàn con zai nên chả có con gái để tâm sự, toàn tâm sự tỉ tê với con dâu thôi
Ðề: Chuyện mẹ chồng Bố mẹ cũng nói là phải coi BMC như bố mẹ mình e cũng nghĩ như thế các mẹ ạ, nhưng chỉ sợ khi sống sẩy ra va chạm thôi
Ðề: Chuyện mẹ chồng Mình cũng sợ lấy chồng vì tâm lý mẹ chồng- nàng dâu vẫn sâu sắc sau mỗi ngày chị kế toán cty m kể lại. Hức Nghe xong chả muốn lấy chồng tí nào
Ðề: Chuyện mẹ chồng MC tương lai của mình rất hiền và dễ tính.Hôm nọ tới chơi tớ rán trứng mà bị cháy hết vậy mà bà vẫn cười bảo không sao.hihi.
Ðề: Chuyện mẹ chồng Lúc chưa cưới thì không sao nhưng khi về làm dâu rồi không biết các mẹ có thay đổi tính nết không nhỉ
Ðề: Chuyện mẹ chồng Cũng tùy từng bà thôi mà bạn, nếu gặp bà nào quá đáng thì phải chịu thôi, mình cứ cố gắng sống thật tốt để hạn chế những va chạm không đáng có. Nhưng không phải là bà mẹ chồng nào cũng quá đáng đâu, có nhiều người còn ghen tị với chị dâu vì mẹ đối xử tốt hơn cả con gái mà
Ðề: Chuyện mẹ chồng đúng vậy, mẹ chồng mình nay gần ... 90 tuổi rồi, may mà cụ vẫn khỏe mạnh, vậy là mình thấy tốt lắm rồi, chiều theo ý cụ 1 chút là ok thôi mà.