chào các anh chị trong hội em rất mong muốn được lời khuyên từ các anh, các chị chẳng là vc em có ý định nam tiến, cv chồng em đi làm lương 3 triệu 1 tháng, cs cũng ko mấy khá giá gì, vc em đang sinh sống ở hà nội ạ, nhà chồng em có 2 anh em là con trau, chồng em là cả, ' bố chồng em cũng đồng ý cho 2 vc em đi, vì trong nam vc chồng em cũng có giúp đỡ, cv chồng em sẽ tốt hơn bây h, nhưng mẹ chồng em nhất quyết ko đồng ý cho vc em đi , vc em thì vẫn quyết định đi ........... em suy nghĩ ko biết làm ntn, với bà để bà hiểu, buồn lắm ạ
Bố chồng đã đồng ý rồi thì cứ đi thôi. Nhờ ông ở nhà tỉ tê nói chuyện với bà thêm thôi chứ biết làm sao
Ở HN mà lương 3tr thì đúng là tiêu khó khăn rồi, tất nhiên là chẳng bố mẹ nào muốn xa con cả. Con ở xa là như mất con luôn, mình thấy là như vậy. Nhà mình như vậy nên mình biết mà.
vì miếng cơm manh áo thì phải ra đi thôi chứ mấy ai muốn xa con cái. Bạn nên làm công tác tư tưởng cho bà phân tích để bà hiêu và ủng hộ. Phải tìm đường cứu nước thôi chứ bản thân mình còn chưa lo xong sao lo đc cho gđ. Mà oob thì già yếu rồi cũng ko thể trông mong gì với con trai cả có 3tr/th chưa đủ nuôi bản thân.
Kể ra thì mc bạn lo lắng cũng đúng nhỉ . vì vào trong đó chưa biết làm ăn sao . hơn nữa có làm dành dụm dc mà Bố mẹ ngoài này nguyên tiền đi lại ra vào cũng tốn kém . Nếu 2vc đã quyết đi thì nên tìm hiểu rõ lý do Bà ko muốn cho đi là như thế nào , rồi dựa vào đó thuyết phục dần dần thôi.
Chúc mình có quyết định đúng nhất nhá vì em nghĩ chỉ ngưới trong cuộc là hiểu rõ nhất
mình thấy ở đâu làm đc thì mình đi thôi chứ ở mãi đó công việc ko có thì mình có ở mãi đc ko. con cái sau này sẽ ra sao?
mình nghĩ nam tiến là qdinh đúng đắn vì nam ko đắt như trong hà nội, nên mình nghĩ bạn ra nam kiếm sống xem khá hơn ko. vì mình nghe hnoi rất đắt