Chả là ông sếp e ( đáng tuổi gọi là anh) nhờ e chuyển khoản cho ai đó với số tiền là 100k, ông đưa 10k tiền phí e bảo thôi để lát hết bao nhiêu rồi e lấy. Xong ông ra ngoài nước non gì đó, mọi khi đi lâu lắm ( nửa tiếng) nay tí đã về. Mà mắt mũi e thế nào nhìn thành ông nhân viên khác. Lúc chuyển tiền xong e nói với chị em trong phòng là " may mà ông Xuân đưa tiền phí không có tí nữa hỏi lại ngại". Chả làm sao đâu nếu như chưa nói hết câu e ngẩng mặt lên thì ông ý đã đang ngồi đối diện e từ lúc mà e tưởng ông nhân viên khác rồi. Thốn tận rốn, muốn độn thổ luôn chị em ạ. Gọi là ông như thế không biết ngta có cảm thấy xúc phạm không nữa, chắc là mất điểm quá đi. huhu