Chuyện nhỏ thôi, nhưng không nói ra được thì ấm ức, nhưng mà nói ra thì mong các mẹ đừng cười mình ... Mình nghe có người quen nói lại là em chồng mình (em trai) đi rêu rao với mọi người là chồng mình sợ mình lắm, và mình nắm giữ hết tiền bạc của chồng . Mình bực vô hạn vì: - Mình không ở VN nên không có chuyện chồng đi làm về đưa tiền cho vợ . Hai vợ chồng có chung 1 account, tiền lương của cả hai đều vô đó, mỗi người mỗi thẻ cần gì thì rút, khi nào xài khoảng lớn thì mới phải bàn với nhau, chẳng có chuyện ai kiểm soát ai cả . Đã vậy chồng mình bắt nạt mình thì có chứ làm gì có chuyện sợ mình . - Em chồng mình là đàn ông con trai mà lại đi nhiều chuyện như vậy, đó là điều làm mình ngạc nhiên và tức giận nhất vì từ trước đến giờ mình vẫn đối đãi với nó nói riêng và nhà chồng nói chung rất tốt. (Giá mà em gái chồng hay mẹ chồng nói vậy thì mình chẳng thèm chấp). - Em chồng mình lại đi nói những chuyện này với những người ngoài (không phải người trong gia đình) mà lại là những người đang có xích mích với mình . Nó biết họ không ưa mình mà nó lại đi nói xấu mình với họ, bởi vậy mình lại càng bực hơn . Mình vừa mới mở miệng nói cho anh xã hay thì ảnh gạt đi và còn la mình là hơi đâu mà nghe người ta nói đi nói lại . Theo các mẹ thì mình nên làm gì , mình muốn gọi điện thoại hỏi đứa em cho ra lẽ (vì nó ở xa), có nên không ? Bởi vì mấy đứa em gái chồng vẫn hay có cái tật đem người nhà ra nói xấu lung tung, mà bây giờ em trai chồng cũng vậy nữa nên mình bực quá . Nó có ở nhà mình đâu mà cứ đoán mò rồi rêu rao! Gặp như các mẹ thì các mẹ sẽ làm gì ?
Bạn ơi, đối với "người nhà chồng " thì một điều nhịn, chín điều lành! Bây giờ bạn có gọi điện truy cứu thì chú em đó cũng chối bay, chối biến chứ đời nào nhận là đã đi buôn chuyện. Theo mình thì cứ bỏ ngoài tai, tự an ủi rằng mình vì chồng mình nên nhịn nó một chút cho yên cửa yên nhà. Mình có làm to chuyện, nhà chồng cũng chẳng ai bênh mình lại chuốc thêm chuyện bực mình nữa bạn ơi. Mình thì quan niệm rằng, cứ đối đãi tử tế với họ, khi nào họ nói gì tận mặt mình thì hãy phản ứng , không thì phớt lờ hết cho yên thân :x . Mình sống với chồng con mình thôi bạn ạ
Theo chị thì em đang ở xa cứ bỏ ngoài tai ,ngay khi ở gần mà người ta nói sau lưng mình thì mình cũng lờ đi cho xong,chuyện không mà nói có thì ai mà dám nói trước mặt mình,em cứ sống sao mà không hổ thẹn với lương tâm là được rồi ,OX hiểu mình là OK rồi .Đừng bực bội những chuyện nhỏ như vậy ,gọi điện tốn tiền thêm chứ chả giải quyết được gì,sự thật thì thời gian là câu trả lời tốt nhất... mọi người cũng hiểu mình mà .
Hổng phải, hổng phải đâu ConBe ơi, ơ mà hỏng lẻ có QE cũng gặp chuyện giống mình? Bạn ý giải quyết ra sao ? Chị minh_nguyet và mebesuxipo ơi, cảm ơn 2 chị đã cho em lời khuyên . Bữa nay em cũng nguội nguội bớt rồi, không thấy mặt hắn thì em cũng tạm cho qua . Nhưng mà em có cái tật xấu là hễ bực ai thì nói chuyện thẳng với người đó, nói xong thì thôi, em bình thường và vui vẻ trở lại liền. Mà hễ nói không được thì gặp người ta cái mặt em nặng chịch, chẳng muốn cười nói gì hết, không dấu diếm đi đâu được. Mai mốt gặp hắn không biết em có cáu lên buột miệng ra không thì tính sau vậy ... Kể cũng lạ là hễ có gì không ưng ý là họ đoán mò và đổ tại con dâu hết, mà trứơc mặt em thì họ không dám nói gì. Con ốm thì cũng chắc tại mẹ nó hổng biết nuôi, chồng bận việc không thể về VN được cũng chắc tại vợ nó xúi (mà trời ạ em năn nỉ ổng thu xếp công việc để về gần chết mà không được) !!!
Tiền của chồng mình thì mình xài, xài hết cũng có sao đâu, miễn không phải xài tiền của ... chồng người ta ... là được rồi ! :lol: :lol: :lol: Còn "sợ vợ" à ... "mode dành cho những người đàn ông chân chính" đó, hổng tin bạn thử xem đi nè : http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1667 Giận làm chi cho hao tổn năng lượng và da nhăn xấu xí !
Việc gì mà phải suy tư với những rumors đó nhỉ???Mình thế nào thì vẫn à thế, k nên suy nghĩ chi cho rách chuyện, mau già xấu xí . Phải sống lâu hơn những kẻ đó chứ :lol: :twisted:
Me BamBi a` co' lan` minh` dc 1 loi` khuyen rang`"neu' khi minh` gap. nguoi` say ruou muon' gay go? voi minh` tot' nhat' minh` dung` doi' lai boi? neu' minh` doi' lai. hoa' ra minh` cung chang hon nguoi` ta" vi` the' theo minh` cu' bo? ngoai` tai ko chap' neu' luc' nao` minh` nghe truc tiep' luc' ay' hang~ hay :lol:
Mình thấy mẹ Mommi nói đúng đó, chồng bạn làm ra tiền nếu bạn có tiêu tiền của chồng cũng là chuyện hết sức bình thường . Nếu chồng bạn không kêu ca gì thì bạn hãy tự hào rằng chồng bạn là người rất khoáng đạt . Còn chuyện chồng bạn sợ vợ mình chứ có sợ vợ người khác đâu thì càng nên tự hào . Mẹ chồng mình mình cũng hay nói rằng chồng mình sợ mình . Lúc đầu bà nói chuyện này mình thấy khó chịu lắm, cứ cố cãi là không phải thế (mặc dù không phải thật) sau này thấy bà nói nhiều quá, mình nói rằng anh ý sợ con là tốt đấy vì con luôn muốn điều tốt nhất cho anh ấy và sẽ không bao giờ xúi bẩy anh làm bất kỳ điều gì dại dột , mà chỉ ủng hộ anh ấy mà thôi . Vì vậy nên nếu anh ấy sợ con thì là một điều rất tốt . Sau lần đó, mẹ chồng mình không nói vè chuyện đó nữa, nhưng lại chỉ nói tại sao mình không bảo anh ấy thế này hoặc thế kia . Lúc đó mình mới nói rằng mình không thể áp đặt anh ấy được và mình cũng đã nói nhưng hiệu quả chưa đạt được . Mình nghĩ bạn đừng lăn tăn nữa, thiệt thòi của bạn là bạn đang ở xa, nhưng lợi thế của bạn cũng là chỗ đó . Việc gì không nghe tận tai thì hãy bỏ qua đi để cho mọi người ở nhà không có cơ hội trách cứ thêm điều gì ở bạn nữa . Khi bạn về mọi chuyện đã qua lâu và mọi người cũng đã quên đi rồi thì hãy đính chính cũng không muộn (VD: Bạn mua cho MC 1 cái khăn và nói rằng: Con được thưởng vì ....... và con thấy cái khăn này đẹp quá, con mua tặng mẹ) Trong câu đấy không có từ nào là con kiếm được nhiều tiền nhưng ý nghĩa của nó là con kiếm tiền dựa vào chính sức lao động của mình . Chúc vui .
Nhưng mà quái lạ nhỉ, MC nào (và cả nhà chồng nữa) cũng luôn luôn có câu cái thằng đó nghe vợ, sợ vợ... . Thế chồng của các bà có sợ các bà không nhẩy. Sao không rút kinh nghiệm từ cuộc đời làm dâu của mình cho con cháu nó nhờ cơ chứ. :evil: . Dù nói gì đi nữa, nhiều lúc nghe thấy cũng tức ra phết phải không các mẹ. Mình luôn nhắc nhở bố mẹ đẻ mình đừng có làm gì quá đáng với em dâu. Có thương nó thì nó mới thương mình chứ, đúng không ạ.
Kể cũng kỳ lạ, chuyện vợ chồng người ta ... sợ nhau mà cũng bàn tán rồi nói ra nói vào. Chắc mấy bà mẹ chồng, chú chồng ... rảnh quá đấy mà. Chị chồng mình ngày xưa ở chung cũng đi buôn khắp nơi là chồng mình sợ mình, chỉ nghe vợ thôi chứ kg nghe ... chị.
Hơ, vụ này em cũng bị, muh em còn chưa cưới xin gì nhá, cũng chưa xuống chào BM chồng tương lai lun, thía muh nhà ax em đã nói là ax sợ em 1 phép, em quát 1 phát là ax em ngồi im luôn, k dám ho he 1 tiếng nào. Trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại, ai biết vc em đều bảo ax em toàn bắt nạt em