Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi umbalala, 30/8/2012.

  1. umbalala

    umbalala Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5,968
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Hic, em chào cả nhà. Hiện tại đầu óc e đang quay cuồng, bức xúc, ko thể nào diễn tả nổi nhưng ko có chỗ nào để xả, ủ mưu từ hôm qua là lên diễn đàn xả 1 trận cho thoáng cái đầu mà bận tối mắt, hn đến cơ quan, cố làm xong thật nhanh mấy vc để lên đây '' bán than'' với các mẹ đây ạ, mẹ nào có cao kiến gì giúp em đối đầu lại với cái vấn đề muôn thuở này của nhà e thì mách em với, chứ thực sự em ng trong nhà nhiều lúc nghĩ quẩn rồi lại nghĩ quanh ko biết đâu là hướng giải quyết tốt nhất. Chuyện của em ko phải chồng, cũng chẳng phải do mẹ chồng mà là '' ông anh chồng'' ạ! 1 thành phần bất hảo của xã hội và gia đình em.

    Hic, kể ra thì bảo ''vạch áo cho ng xem lưng'' nhưng ko vạch thì đúng là ko ai biết là nó như thế nào.( em xin phép cả nhà cho em gọi ông anh chồng đáng kính của em là nó, vì thật là nó còn ko đáng để em gọi như thế cơ, ch ch thật..). Chỉ mới hqua thôi ạ, nhà em làm rằm, làm từ sáng chuẩn bị để chiều cúng, đến giờ ăn nó tót mịa nó đi ( vốn dĩ là thế, cứ chán chê ko sao, đến giờ ăn là nó làm trò, xong cả nhà lại phần cơm, canh, có hôm nó về ăn, có hôm nó ko về cũg đếck thèm báo, cơm canh hôm sau lại đổ đi. Hqua cũng thế, nó lấy xe máy ( chuyện cái xe máy thì dài lắm, em xin đc kể sau) đi, cả nhà đóng của phòng khách để bật điều hòa, ngồi trong nhà ăn cơm, tưởng nó đi rùi, nên cũg chả để ý là nó về lúc nào, nó về nhẹ nhàng lên phòng vc em lục túi vc em ( lúc lên thấy đồ đạc, túi tắm bừa bãi) lấy trong túi quần chồng e hơn 5triệu với vài chục tiền lẻ, túi em ko để tiền, đt chỉ để mấy thứ vớ vẩn nên nó chả vét đc gì. Cả nhà ăn cơm xong cũng ko biết là nó về( như ma ấy) chồng lên lục tiền đi mua thuốc mới thấy mất. chạy xuống hỏi em có lấy ko, khổ cái thân e, ngay lúc hỏi thế là e đã biết là toi rùi, nhưng vẫn bảo chồng tìm lại đi, chồng bảo" anh vừa về đến nhà, xuống ăn cơm luôn chứ có đi đâu đâu mà rơi, với nhầm, lúc về còn thấy''. bố, mẹ chồng ở trong nhà thấy 2vc ngoài bếp nc mới ra hỏi thì m bảo: chồng con bảo mất tiền, hình như hơn 5triệu, me chồng lầm bẩm: '' cái thằng ch kia'' ( tức là bà cũng đoán) còn bố chồng: '' tìm kỹ xem, chứ nó ko lấy đâu, nó có lấy cũng chỉ lấy 1 ít thôi, ko bg nó lấy hết'' ( ngất với ông luôn). mình: '' thôi tìm làm gì nữa, có tiền mà ko biết giữ thì cố mà chịu, bao nhiêu lần rồi còn ko biết''. Ức đến tận cổ mà ko biết phải làm sao. 1 lúc sau mẹ chồng gọi điện cho nó, nó ko nghe, 1 lúc sau nó nhắn lại: '' con lấy xe đi có vc'' mẹ chồng nhắn lại" a b c....( m ko đọc nên ko biêt, nhưng đại ý chắc là chửi.). xong nó tắt máy, chồng gọi toàn tò tý te. m lên nhà ngồi mạng, coi như ko có chuyện gì.

    Vốn dĩ trc đây có chuyện này là e tăng xông lên, cũng lẩm bẩm, chửi vài câu cho đỡ tức đấy, nhưng giờ chuyện đấy nó như cơm bữa vậy, thỉnh thoảng làm 1 phát, nên có điên tiết cũng chỉ làm cho m nhanh già, chỉ biết bụng bảo dạ, vợ bảo chồng lần sau (uh thì lần sau, bao nhiêu cái lần sau) cất gì thì cất cho kỹ vào.

    Lại quay lại chuyện chiếc xe máy....Chiếc xe lần này là chiếc thứ 4, nó xách đi từ hồi e về làm dâu, cái đầu tiên nó lấy đi cùng với vòng vàng 2 họ cho vc sau ngày cưới, e gửi mẹ chồng cho vào két sắt vì cũng chưa dùng đến, 3 hôm sau mẹ chồng thông báo" mất hết rồi con ạ", m đã khóc, khóc nhiều kinh khủng, m nhớ là m khóc đên hôm sau đi làm mắt sưng húp, đến cơ quan mọi ng hỏi, tủi thân lại khóc tiếp, khóc....vì tiếc của, vì bất ngờ và vì thương bố mẹ ở nhà....làm công nhân cả đời, giành giụm cho con gái đi lấy chồng chả đc bao nhiêu mà bị thằng anh chồng khốn nạn nó cuỗm hết....thương bố me, thương m vì biết từ đây m sẽ sống trong cái gia đình mà có thằng anh chồng bất hảo. Mẹ chồng dặn:'' chuyện đâu còn có đó, con đừng có kể với nhà ngoại rồi xấu mặt nhà chông, nghe ko?'' m vâng dạ, mẹ ko dặn thì m cũng ko dám kể, kể bố mẹ ở nhà lại xót, lại thương m....chồng động viên, m coi như của đi thay ng....Nó mang theo đống vòng vàng với em xe máy yêu dấu của mẹ chồng, mẹ chồng hình như quen với cảnh này nên cũng ko thấy kêu than nhiều...chỉ thỉnh thoảng chửi đổng lên....may sao xe máy của 2 vc nó '' chưa '' động đến. vài ngày sau nó bị bắt, khi đang dùng thuốc, ng ta cho nó vào trại 2 năm, khi nó mang tiền, vàng, xe đi thì chửi nó thế, nhưng nghe tin nó bị bắt thì cả nhà m lo sốt vó, nó bị đưa vào trại Thanh Hóa, cả nhà lại lo lót cho nó ở lại Hà Nội. M ko tham gia, vì m có tham gia cũng chả làm gì đc, chỉ thấy nhẹ nhõm, 2 năm m sẽ ko phải sống trong lo sợ......

    Nhà chồng m.....bố chồng là giám đốc 1 chi nhánh sắp về hưu, mẹ chồng là công nhân nghỉ mất sức, chồng làm công ty liên doanh, mọi thứ đều ok, trừ thằng trời đánh kia....bố mẹ chồng ko ở cùng nhau nữa, bố chồng có gia đình riêng, con riêng nhưng vẫn về nhà thường xuyên, nhất là từ hồi có cháu ông về nhiều hơn.

    2 năm nó ở trong trại, hàng tháng vẫn thăm nom, m coi mọi chuyện cũ đã qua rồi ko nhắc lại, thỉnh thoảng xuống thăm cùng gia đình, thậm chí con đẻ ra đc hơn 2 tháng mẹ chồng đòi cho xuống thăm bác, dù ko thích m cũng miễn cưỡng nghe theo. M muốn sau khi ra trại nó sẽ hoàn lương, thay đổi tính nết cho cả nhà đc nhờ.

    Trước khi nó ra trại mấy tháng, cả nhà bàn bạc, tìm vc cho nó làm, tránh vc ko có vc nó lại '' ngựa quen đg cũ'', bố chồng nhờ các mỗi quan hệ cho nó đi lái xe, nhưng ko ở đâu nhận, 1 thẳng 2 lần vào trại như nó thì ng ta có nể mấy cũng khó mà chấp nhận. Cuối cùng đưa ra phương án, mua cho 1 cái xe 7 chỗ để chạy hợp đồng.2 vc bán vội chiếc xe 4 chỗ đang dùng để thêm tiền vào mua xe to hơn, chờ ngày nó ra trại là bắt tay vào công vc.Tìm đủ mọi nguồn để lấy khách cho nó chạy, m lên mạng, nhờ ng quen, chồng đến các văn phòng du lịch....ban đầu túc tắc, dần nhiều khách hơn, ngày nào cũng có vc để làm. Cả nhà yên tâm, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối muộn, có hôm đi khách tỉnh mấy hôm liền, bố mẹ chồng vui, chồng vui, m cũng vui......nhưng ....chạy miệt mài, xăng đổ lúc nào cũng đầy bình lúc đi, lúc về cạn ráo, tính số km ko khớp với tiền khách thanh toán, chênh nhau quá nhiều...chồng nghi nó đi chơi chứ chạy ko là mấy....hỏi nó, nó chối, chồng mới bắt nó chốt km với văn phòng.....cuối cùng lòi ra là hôm nào, cũng chỉ muộn là 5, 6 g hết khách nhưng cứ 12, 1h đêm mới về...thấy ko ổn, thỉnh thoảng lấy xe đưa bạn đi Đồ Sơn, Cát Bà, Xuân Mai chơi, về hết xăng đã có ông em đổ, lo gì. Được khoảng vài tháng như thế, nói thật, vc m như kiểu đi mua việc vào ng xong lại tự trả cho m, thậm chí tiền đổ xăng với tiền đưa cho nó tiêu vặt còn gấp mấy lần tiền thanh toán của khách...chồng vẫn ậm ừ...nể anh...sợ nó ở nhà nó lại tung hoanh...nên mặc kệ...m bức xúc quá rồi, ko làm rõ thì ko đc, mà làm rõ như thế nào, m chỉ là dâu, chồng m là em trai mà chả ỏ ê gì, m là cái thá gì chứ......uất ức....

    Dần dần bố chồng cũng biết.Bố cho nghỉ, cho ở nhà, muốn thế nào thì thế....thật đúng là ko có ý thức ...Nó ở nhà, trong tg đấy, m bán hàng online trên lcm, cũng muốn tạo vc cho nó, thứ nhất, thứ hai là m cũng đỡ phải thuê, nên nhờ nó đi ship, về trả công, cùng với lấy thêm đơn hàng của các mẹ khác về cho nó đi ship, nói thật cũng lo ngay ngáy ra, sợ nó liều nó ko mang tiền về thanh toán cho các mẹ thì m đúng là mặt mo, nhưng cũng may ít nhất nó ý thức đc là tiền của các mẹ thì ko đc động đến, còn tiền của em dâu hì vô tư đi, 1 đơn, 2 đơn rồi dần dần ship cả buổi về nó cũng chả đưa tiền.....bị vài vố m sợ quá cũng cho nghỉ nốt, mà thấy sao m ngu quá...thuê ship ngoài, thoải mái, tự do, trả đúng tiền, đằng này, đơn ship 20k cứ trả 40k nghĩ ng nhà đâu mà thiệt, xong rồi nó làm cho vài vố, có hôm tiền hàng hơn 1triệu, hôm vài trăm đi theo nó hết....uất ức....nói với chồng, chồng mắng m ngu...sau ko cho làm nữa, chồng cũng chả hỏi hộ xem tiền đâu, hay mắng cho nó 1 trận....chả nói với ai nữa, uh thì m ngu, m chịu...nhưng sao lúc m bảo m để a ấy đi ship hàng, mẹ chồng với chồng hoan hỉ thế.....

    Cách tết vừa rồi 1 tháng, nó ra đi với chiếc xe yêu dấu thứ 2 của mẹ chồng, em xe này nói đúng ra là chồng mua cho mẹ, vì mẹ chồng tính còn thanh niên, thích lượn lờ, từ hồi m ko đi làm, xe của bà mất, thì xe của m thành xe của bà, m đi đâu cũng ko có xe đi, than với chồng nhiều, chồng hôm sau mang cái xe về cho mẹ chồng, mẹ chồng hả hê lắm....thích lắm....giờ thì nó đi theo con trai cả quý hóa của bà rồi. uối năm cả nhà đi lễ ở Nam Định 2 hôm, chìa khóa đã cẩn thận mang theo vì sợ nó về.....hôm về mở cửa ra, xe của chồng cũng ko cánh mà bay....ko sốc lắm nhưng bất ngờ, bố chồng chửi ầm nhà" lần này tao quyết từ nó'', mẹ chồng" thằng khốn nạn...thế này thế kia...." , chồng:''im lặng...." , minh" kiểm tra xem còn mất gì nữa ko, lên tủ thì thấy giấy tờ tung tóe, mất giấy tờ xe của chồng, .....hết chịu nổi....cứ thế này chắc dây thần kinh của m đứt mất....xe của mình vẫn còn, chắc về muộn 1 hôm nữa cũng bay hơi mất....

    Cả nhà ăn tết mà ko có nó ở nhà, cả nhà quen rồi....ko ai muốn nhắc đến nó,'' coi như cho nó 2 cái xe để nó làm lại cuộc đời'' mẹ chồng m bảo thế, m nghĩ" nếu nó làm lại cuộc đời thật thì cho nó cả cái nhà này luôn''. Rằm tháng giêng, 2 mẹ con đang làm cơm thì nó về, khệnh khạng lên phòng, chả nói chả rằng, mẹ chồng lên theo, tỉ tê to nhỏ, ko dám chửi, dám mắng, sợ nó đi tiếp...." mẹ biết gì mà nói", nó quát đấy, mẹ chồng xuống nhà, 1 lúc sau, cúng xong, mang lên cho nó 1 bát xôi + thịt gà+ tôm, '' ăn đi''...... M lên nhắn cho chồng " anh T về đấy" chồng gọi cho bố chồng, 2 tiếng sau bố chồng về, nó đi rồi, nó ăn xong nó lại đi, đi đâu chả rõ....nó có con ng yêu....con này thì phải gọi là '' lọt giời rơi xuống đất, có 1 ko hai'' . Đêm 12h nó về, bố chồng chờ nó cả ngày, gọi nó vào , cho 1 trận, nó nghe ko nói gì, xong lên phòng đóng cửa cái rầm. m trên nhà giật m.....thế là nó thoát tội, sau 1 lúc nghe bố chồng giảng, hôm sau nó bình thường như ko có gì xảy ra, chồng cũng ko nói gì, mẹ chồng càng ko, chăm nó như chăm ông hoàng, m bất mãn....mẹ chồng thấy m ko thoải mái, lên phòng m, nói m một trận, rằng là '' con tao rứt ruột đẻ ra, mày muốn gì'', '' mầy cũng chỉ là dâu thôi, mày có quyền gì'', '' nó có ăn trộm ăn cắp thì nó vẫn là thành viên trong nhà'', chồng thấy mẹ thế mới quay ra bênnh vợ, nói mẹ vài câu, 2 mẹ con lại khẩu chiến, m khóc, lúc nguôi, m mới bảo: '' con biết con về nhà này, con ý thức là con làm dâu, chưa bg con có ý nghĩ là trèo lên đầu lên cổ ai cả, nhưng dù sao mọi chuyện xảy ra trong nhà này ít nhiều ảnh hưởng đến vc con, mà nó cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác, nếu ko có cách giải quyết thì vc con buộc phải ăn riêng.'' M lúc đó ức quá, nói hết tất cả, m ko muốn va chạm gì với nó nữa, ko muốn suốt ngày hầu cơm nc, quần áo cho nó, xong nó như thế, '' con hầu chồng, hầu con, hầu bố mẹ chồng con, con đã kiệt sức lắm rồi, còn anh chồng, a cũng tự phải có ý thức, con ko thể hầu anh ấy như trc đây nữa'' , mẹ chồng nổi cơn tam bành, đứng chỉ chỏ: '' ah, con này mày thế này ...thế kia....a b c...'' đủ cả.Từ đầy vc m ăn riêng, nói là ăn riêng thôi ạ, chứ 100% chi phí vẫn là 2 vc gánh, tiền điện, nước, gạo, ga, thậm chí cả thức ăn, m mua sẵn để đây, cho bà nấu. Mẹ chồng m có lương hưu nhưng ko đủ cho bà chi tiêu cho bản thân....được khoảng 2 tuần, ngày nào cũng đến giờ phải về cơm nc cho con trai, bà chán, trc bà chơi thả phanh, đi sớm về muộn thoải mái...m lại là ng lo, nấu cơm nấu thêm chút, thức ăn cũng mua nhiều lên chút so với 2 vc, ăn xong đậy để đấy cho nó xuống ăn. Mẹ chồng biết nhưng chả nói gì. Nó có ng yêu, ng yêu nó thì '' hay '' lắm.....

    Người yêu nó......lần đầu tiên nó dẫn về là trc hôm nó mang 2 cái xe đi khoảng 3 tháng, hôm đấy 2vc ở quê ngoại lên, lúc chồng cho xe vào sân, ng yêu nó ( em gọi là nó 2 vậy nhé) chạy ra xách đồ giúp m, ấn tượng ban đầu khá tốt, vì ông anh chồng m như thế mong gì kiếm đc con nào ngon lành, nhưng nó 2 cũng khá ổn, quần vải, áo trắng, hiền lắm, nhanh mồm nhanh miệng, m đang bế con trong xe mà nó đã '' giựt '' ngay cái túi ở tay m xuống để xách, m choáng.... vào nhà ăn cơm, nó 2 cũng chào hỏi tử tế, ăn cơm cả nhà vây quanh nó hỏi....có vẻ bố mẹ chồng ( nhất là mẹ) ưng ý lắm, ăn xong nó 2 ra rửa bát, m đút cơm cho bé nhà m trong phòng kh, bố chồng hỏi nhỏ " con thấy con bé này thế nào?'', mình" dạ? ah, thì cũng nhanh mồm nhanh miệng, ban đầu thấy thế là đc bố ạ, còn như nào phải đợi sau này mới biết đc ạ.'' bố :'' uh'', mẹ chồng trên gác xuống thấy nó 2 đang rửa bát: '' thôi, vào nhà đi con. ko phải rửa, thiếu gi ng rửa bát mà con phải động vào làm gì?'', mình trong nhà ngơ ngác, như kiểu mắc tội to rồi ý.

    Sau đó nó 2 hay đến nhà lắm, vài hôm lại đến, nhưng với mật độ ngày càng dày, hồi đầy m còn ở nhà bán hàng quần áo trên lcm, nó 2 cũng hay lên phòng với m, có khách đến cũng lên nói thêm vài ba câu,m cũng nhiệt tình đưa đồ cho nó thử, nó ưng thì '' tặng'' luôn, dù sao nếu tốt đẹp thì cũng là chị em dâu, cứ tốt với nhau từ trc thì sau đi đâu mà thiệt, m đưa em nào nó 2 cũng lấy, ko khách sáo, dần dần có những hôm 2 vc ra ngoài, nó 2 đến mà có hàng mới cũng lên nhiệt tình thử, vc m về nó 2 bảo: '' chị ơi, cái này mới ah?'' mình " uh, sao em?'', nó 2: '' mấy hôm nữa đám cưới bạn anh T, mà e chưa biết mặc gì chị ạ.'' hic, khổ m thế cơ, hàng mới về chưa kịp mở hàng, " thì em thử cái đấy đi, ng e có khi vừa", nó 2: '' thôi, em ngại lắm, suốt ngày mặc đồ của chị" , mình:'' có bao nhiêu đâu mà ngại, cứ mặc đi" ngu thật đấy....cứ mời nó thế nó ko lấy mới lạ, nó 2 :'' thật chị nhá, may quá...a b c...'' . Đợt hàng đông, m lấy áo khoác về bán, thỉnh thoảng có mẫu ưng mình để 1 cái mặc, nó 2 để ý nhé, m mà mặc cái nào là y như rằng hôm sau lên bảo ng yêu lấy 1 cái y sì, khác màu thôi, xong bảo để e trả tiền....tiền đâu chả thấy chỉ thấy bực vào ng vì cái tội, 2 chị em cứ mặc đồ giống nhau...khó chịu....

    Nó 2 có đặc điểm đặc biệt là ko thích nấu cơm, mặc dù hôm đầu tiên đến nhà đc ng yêu giới thiệu là nấu ăn siêu lắm, biết làm món trứng rán, canh rau ngót này....nhưng tuyệt nhiên em ý ko động tay đến bg, đến nhà người yêu mà thấy mẹ ng yêu với chị ( nó 2 vẫn phải gọi em bằng chị vì nó kém em 5 tuổi) nấu cơm dưới nhà nó 2 mặc kệ, 2 đứa cứ tình củm trên phòng , m dễ tính thật nhưng cái khoản này ko chấp nhận đc, có như nào cũng phải xuống nhà phụ nấu cùng mới phải. Có hôm 2 vc ra ngoài ăn, hồi đấy vẫn ăn chung, m mua thức ăn về để đây, nhờ nó 2 cắm cơm rồi nấu thức ăn, thay quần áo xong xuống thấy mẹ chồng đang hì hụi nấu, m hỏi :'' con vừa nhờ Th rồi mà mẹ, mẹ để đấy tý nữa nó xuống nấu'' mẹ chồng:" thôi, kệ nó, làm tý chứ có gì'', mình khó chịu:'' mẹ, mẹ cứ như thế sau về làm dâu rồi chẳng động tay động chân vào cái gì ạ?, như nào thì thấy mẹ nấu cơm 1 mình cũng phải xuống nhà chứ, sao cứ đóng của phòng trong đấy cả ngày thế?'', m nói dưới nhà, nó trên nhà nghe thấy, nó xuống, mặt nặng mày nhẹ, m bắt đầu mất cảm tình.

    Nó 2 '' hay '' lắm, giới thiệu với cả nhà mình là sinh viên ĐH mở, mẹ chồng khoe tíu tít, ng yêu thằng T là sv trường Mở cơ đấy, uh thì Mở với ng bình thường thì ko sao nhưng với thằng T nhà mẹ, đó là vinh hạnh. Nhưng lạ lắm, sau mấy ngày đầu mới đến thì thấy có vẻ hay khoe đi học thế này thế kia, nhưng sau tuyệt nhiên ko bg thấy nhắc đến chuyện đi học, ở nhà ng yêu từ lúc m ngủ dậy đã thấy, và đến lúc m đi ngủ thì chưa thấy về, ngày nào cũng như ngày nào, có đợt nó ở lại 4, 5 ngày, quần áo ở nhà mặc của mẹ chồng, thay ra vứt vào máy giặt, có ai giặt thì giặt luôn, phơi luôn cho nó, cứ thế, ăn rồi tắm rồi nằm, 2 anh chị, cả ngày trong phòng, m ngạc nhiên nhưng ko hỏi, mẹ chồng cũng ko muốn cho hỏi...thế là thôi. sau vụ đấy m ko phải mất cảm tình nữa mà thêm vào đó là hơi coi thường. suy nghĩ về nó 2 đã khác trc....

    Ngày thằng anh chồng m mang 2 chiếc xe đi, nó cũng đi theo, ko bén mảng đến nhà nữa, mẹ chồng m, mình, bố chồng m gọi điện nó ko nghe, nó tắt đi, nhắn tin nó ko nhắn lại, nó coi như những ng trong nhà m chưa từng quen biết. Và ngày thằng a về thì mấy hôm sau nó 2 lại cũng về theo, coi như ko có chuyện gì xảy ra, mẹ chồng ko hỏi, bố chồng ko quan tâm tại sao nó lại cư xử như thế...chỉ có m quan tâm nhưng ko làm đc cách nào...giờ nó ko thân với m như trc nữa vì m khinh nó.....

    Đỉnh điểm của vc mâu thuẫn giữa m với nó 2 là hôm đấy, chồng m lấy xe ô tô đi rửa, hồi đấy thằng anh chồng vẫn lái xe, mọi chuyện vẫn coi như chưa có gì, chồng thấy trên xe có đôi xăng đan của phụ nữ, về mới bảo m , từ sau ko đc để đồ trên xe, xe làm xe ăn chứ ko còn là xe của gia đình nữa. M thật sự bực m mới bảo" anh ném vào thùng rác cho em", chồng m biết ko phải của m mới lẳng lặng mang về, m mới bảo: '' thế nếu là của em thì a có ném vào thùng rác ko hay mang về?'' chồng ko nói gì. Hôm sau m gọi nó 2 xuống nhà, có cả mẹ chồng ở nhà, ko có thằng anh chồng, m bảo( nhẹ nhàng hơn m nghĩ trong đầu):'' từ sau đồ đạc của em, em đi xong em mang về đây để, đừng để đồ trên xe, khách họ thấy ko hay lắm.'' nó 2 :'' em có để đâu ạ?'' mình: '' ơ, thế đôi xăng đan trong xe ko phải của em ah, vậy để chị vứt nó đi.'' nó 2: '' ah, cái đôi đấy của em, nhưng ko phải em để, mà là anh T anh ấy bảo để đấy đi chơi cho tiện.'', mình choáng thật sự. Nó lên phòng, ng yêu nó về, nó bù lu bù loa là , bị mình nói ko ra gì, mẹ chồng m bảo:'' con Th nó khóc đấy, chắc là thấy tủi thân.''', mình choáng tập 2. Chưa xong đâu ạ, nói nó mà nó coi lời như kiểu lời gió thoảng ý, hôm sau nó tiếp tục nào là son, khăn, áo tùm lum trên xe, em bảo lần này em nhất định cho vào thùng rác nhưng ko làm đc.

    Nó 2 dính bầu, e biết đầu tiên vì hôm đấy có em ở nhà với 2 đứa nó, chúng nó cãi nhau ầm ĩ, vì nó 2 muốn cưới mà thằng anh chồng e nó ko cho cưới. Em nói chuyện với chồng, chồng bảo em linh tinh. Lúc ăn cơm 2 đứa nó noí chuyện, nó 2 muốn cưới, bố chồng e chửi, rằng là ''giờ còn đang ăn bám, phá hoại, dựa vào đâu mà đòi cưới, cưới về để 2vc thằng Tr ( vc em ý) nó chết theo ah, nó lo cho cả cái nhà này còn chưa đủ hay sao.'' Chúng nó dỗi chúng nó đi phá, em kệ thây, phá xong chúng nó nâng nhau như nâng trứng, mẹ chồng vội vàng mua gà mua tim về rim với gừng cho nó, e xuống nhà thấy 1 nồi to oành đầy gừng với nghệ....ức....ganh tỵ.....em cũng mới dính cách đây hơn tháng, lỡ kế hoạh nên e bỏ, chả dám nói với ai, vẫn đi làm, vần làm vc nhà, đến tối sốt cao, ra nhiều máu, ko ăn cơm thì mẹ chồng bảo:'' cứ như mày đàn bà chết hết'' khóc rấm rúi, chồng thấy vợ ko ăn đc vác cặp lồng đi mua phở, mẹ chồng:'' lắm chuyện, ăn đc bao nhiêu mà phải mua ...''. chả thèm chấp. Giờ đây, nó đã là dâu con gì đâu, con gái con đứa, đến nhà đàn ông con trai ễnh bụng ra xong như kiểu vinh quang lắm.....giờ mẹ chồng m còn coi nó như kiểu con mà có sao thì mẹ ko sống nổi...ặc....sao em thấy cuộc đời bất công quá.......


    ( còn tiếp....)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi umbalala
    Đang tải...


  2. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,874
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    ui.. đọc chuyện của chị thấy gia đình chị đúng là phức tạp thật.. khổ thân 2 vc chị.. công nhận sức chịu đựng của 2 vc chị cũng lớn đấy..
     
    umbalala thích bài này.
  3. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    chia sẻ với mẹ nó, nhà e cũng tương tự như nhà mẹ nó nên e cũng hiểu tâm trạng của mẹ nó, cố lên mẹ nó
     
    umbalala thích bài này.
  4. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Quá là phức tạp, cái loại anh chồng và cả con kia cứ phải dằn mặt chứ hơi sức đâu mà phục vụ chúng nó
     
    umbalala thích bài này.
  5. chimcocuom

    chimcocuom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    chuyện không thể cứ mãi tiếp diễn như thế được, quan trọng nhất là còn con bạn nữa bé sẽ như thế nào khi tuổi thơ của bé ngày nào cũng phải sống chung với lũ đến mình đọc xong còn muốn cho nó 1 với nó 2 nhà bạn ăn cả cái... vào mặt rồi. Với những hạng người như thế không cần khách sáo.
     
    umbalala thích bài này.
  6. umbalala

    umbalala Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5,968
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Nhà còn duy nhất chiếc xe của mình, hôm nào ở nhà là cả nhà thay phiên nhau đi, bố chồng đi buổi sáng về đến mẹ chồng đi, hôm nào m đi làm thì ko biết bố mẹ chồng xoay sở như nào.......

    Vừa về thấy mẹ chồng gọi điện thoại cho bạn nó, hỏi xem nó đang ở đâu, xong lấy xe mình phi đi tìm nó, đúng là thân làm tội đời......thấy mẹ chồng bảo nó với nó 2 thuê nhà ở với nhau.....haha.....vui cực.....giá mà thật...đừng bao giờ về nữa.....
     
  7. nanaductan

    nanaductan 0988.000.199

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    5,422
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Mình đang tự hỏi sao bạn có thể chịu đựng được cs như vậy. Nếu có trách gd chồng, người đầu tiền đáng trách là chồng bạn. Không bảo vệ đc gd nhỏ của mình. Để vợ phải khổ như vậy.
     
    umbalala thích bài này.
  8. umbalala

    umbalala Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5,968
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    E cảm ơn chị đã bức xúc cùng em, thật sự thì em cũng ko phải tự nhiên mà chịu thế đâu ạ, mấy lần đầu em cũng cay cú, bật lại nhưng cuối cùng lại thấy càng thiệt thân hơn, mẹ chồng thì cho là láo, bố chồng bảo là dại, chồng thì bảo ngu...em uất ức nhiều lắm, đến độ em street nặng, đêm nào cũng mất ngủ, ng cứ tong teo.....nhưng bg khác rồi,ng trong nhà nó còn chả làm gì đc, m phận làm dâu biết làm sao ạ, m có thì m giữ, mất phải chịu....giờ tâm trạng em phơi phới lắm, chả hầu hạ bố con thằng nào ngoài chồng con m nữa cả!!!
     
  9. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    e chưa đọc xong nhưng đến giờ pải đi làm. đánh dấu cái topic chiều về đọc tiếp. e có ông anh ck đang trong trại, e về khi anh mới đc cho vào trại nên cũng ko rõ nhưng nghe hàng xóm và bạn của mẹ ck nói thì cũng bất hủ lắm. xe đạp cũng bán, chẳng biết e có bị rơi vào số pận như chị ko nữa. buồn nhỉ? được ck tốt thì những cái khác lại ko ra gì
     
    umbalala thích bài này.
  10. umbalala

    umbalala Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5,968
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Sáng nằm trên giường, nghe thấy mẹ chồng với chồng nói chuyện ngoài hành lang, mẹ chồng :'' nó ko dám lấy, nó sợ thằng kia đánh chết...'', m ko hiểu, mới dậy xem chuyện gì....thì ra là chồng để cái ví trong cốp xe bọn nó mang đi, ví chồng chả bg để tiền, chỉ có cái bằng ô tô, CMND với mấy cái thẻ, giấy tờ linh tinh...nhưng đi làm ko có ko đc....bảo mẹ gọi cho nó 2, mang về nó bảo, nó ko mang vì sợ thằng ng yêu, ( bg chúng nó đang thuê nhà ở với nhau) , m pó tay ....con nhà tử tế gì nó đâu chứ.....

    Chồng hqua bàn với m là đi mua cái xe wave, đi tạm, giờ cả nhà còn mỗi cái xe của em thì phải để em đi làm, chứ ko có cũng bất tiện, m : '' a mua mấy cái về xếp hàng mà dùng dần'', lắm tiền lắm ah, sao cứ phải đi sau hót ph...cho chúng nó....em ko phải nói gì, chồng em cực kỳ cả nể, nhất là với thằng anh khốn nạn của chồng, chả bg dám ho he gì, chỉ cáu sau lưng nó, chứ trc mặt cấm có hé nửa lời......


    Hôm chủ nhật 2vc đi ăn đầy tháng con của bạn, chồng mở tủ rượu lấy chai rượu để giành mang đi,đến đãi anh em, mà tiên sư nó chứ...chai rượu nó cũng ko tha....nó mang mịa nó đi hồi nào rồi...đúng chai đắt tiền nhất thì nó lấy, mấy chai kia nó chả thèm.....điên tiết....chỉ muốn làm ầm lên....

    SN mình, chồng đổi xe cho vợ, nghiến răng mua cho vợ em xe lx việt nam đểu đểu....mua buổi chiều nên chưa có biển, tối 2 vc ra ngoài ăn, về nó tha mịa nó đi....sỹ gái...lên phòng m lục lấy đôi giầy của chồng, quần jean của chồng....ngon lành...vc m về ko thấy xe, vì mới mua ko có biển nên chưa đi, hỏi mẹ chồng, mẹ bảo: '' nó lấy đi 1 tý có chết ai'', m: '' xe của m mà m còn chưa bóc tem....'' ặc.....
     
    kumjeanong thích bài này.
  11. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,874
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    em thì thấy nguyên nhân chắc là tại nó 1 được chiều quá,, nên chẳng biết sợ đếch gì ai?? lúc nào cũng như kiểu ?? hết lại có >>> mó lại thấy nên no 1 chẳng bao giờ trừa được cái tính đó cả??? công nhận là cả nhà chị chịu đựng giởi thật >> mà cũng phải nói là nhà chị chắc cũng thuộc dạng giàu có >> bao nhiêu lần mua xe, đổi xe >> rồi mất tiền >>> vậy mà vẫn lại tiếp tục >>>>>>> mua xe, đổi xe ............... mà anh chị có điều kiện vậy sao ko xin ra ở riêng cho khỏi bức mình ạ.. chứ ở như vậy thì có khi vào trại tâm thần mất
     
  12. umbalala

    umbalala Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5,968
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Bố chồng chị là giám đốc hết thời, kiểu tư bản ngày xưa chứ bg chả có cái cóc khô gì cả....thằng anh nó như vậy cũng 1 phần ngày xưa ông bà mải mê làm ăn, mải mê tình riêng ....chồng m may mà ông bà tỉnh sớm....cũng chán đời dạt 1 tg nhưng ông trời còn thương....Giờ thì giàu cũng chả phải giàu nhưng 2vc chị nếu ko phải gánh thêm nhà chồng thì cũng ko đến nỗi nào...cơ mà chuyện ra ở riêng ko phải cứ có điều kiện là đc....

    Chuyện ra ở riêng là ước mơ ko bao giờ '' tắt'' của m...lúc nào cũng nhen nhóm trong lòng....chưa có cơ hội bùng phát....thực ra 2 vc cũng tính ngược, tính xuôi để ra ở riêng nhưng cuối cũng vẫn chả chui ra đc.....m cũng có tg nhất quyết đòi ra, nhưng chồng lý do đầy đủ nên lại nguôi....thứ nhất: ''bg chồng là trụ cột, chồng ra ngoài phát là chỉ có mẹ chồng khổ....tính bà ko biết thu vén, thích đi chơi, thích nhảy đầm, spa....bg bắt bà chăm lo nhà cửa bà kêu ''ốm'' ngay....'',thứ 2: ''Bố chồng ko ở cùng, ông về vài ngày chơi với cháu rồi lại đi, nếu ra ở riêng thì chắc chắn chả bg ông chịu qua thăm bà....chồng thương bà....'', và t3: ''nếu có ra ngoài thì chồng vẫn phải gánh nhà bên này, ko thoát đc...lúc đấy có khi tiền đưa bao nhiêu cũng hết.....''

    M nản chí quá....hôm trc m nói chuyện với 1 bà dì nhà chồng, nghe xong muốn xỉu luôn với cái suy nghĩ của mẹ chồng , m vẫn hay suy nghĩ và tự hỏi, ko hiểu sao, chồng m chả làm gì lên tội, có thì cũng chỉ là nóng tính, chứ rất thương ng, lại là trụ cột trong nhà nhưng bà lúc nào cũng đối xử hoàn toàn khác so với ông anh, m cứ tự an ủi là:" ngón tay đau bg cũng là ngón tay đc chăm sóc'' nhưng thực ra cũng tủi ghê lắm....., m là con dâu, vợ của chồng m., thì tất nhiên phải đc chồng quan tâm, tiền đi làm về m quản lý cũng chẳng có gì lạ....vậy mà bà đi nói với họ hàng là:'' anh trai nó là ruột thịt, nên nó nuôi là đương nhiên, chứ con vợ nó, nó chỉ có trách nhiệm thôi chứ là ng dưng, nó lo cho đầy đủ là tốt lắm rồi.'' M nghe xog cũng hiểu đc phần nào mẹ chồng đối xử với m như thế....và cũng phần nào hiểu đc tại sao thằng anh chồng cả ngày ăn bám mà bà cũng chả o ê gì.....
     
    kumjeanong, phuongtttvanlt thích.
  13. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,874
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    đọc tâm sự của chị, em mới nhận thấy già đình chị thật sự phức tạp.. mà lỗi phần nhiều có thể là do Mẹ chồng chị >>> chắc bà, số sướng từ ngày xưa, nên chẳng phải lo nghỉ nhiều, và cũng ít chăm lo tới con cái >> em nói câu này chị đừng giận em nhé .. chắc mẹ chồng chị thuộc top chỉ biết quan tâm tới mình là nhiều ,, còn con cái như thế nào thì mặc kệ .., nếu có tiền bà sẽ đi sắm cho bà đâu tiền con con cái chắc chỉ là của rơi của rụng. Nói điều này vì em cũng đã từng gặp người tương tự như mẹ chồng chị , chỉ khác là người em gặp họ còn rất trẻ và em nghỉ rồi tương lai sau này cũng giống như mẹ chồng chị vậy. Và nếu trong gia đình mà người làm cha mẹ không là người cầm cân nảy mực chỉ biết bênh đứa nọ,nói xấu đứa kia thì chỉ tổ loạn nhà.. Mong gia đình chị sớm tìm cho mình một lối thoát để yên ổn làm ăn.
     
    umbalala thích bài này.
  14. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,781
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Nhà nào cũng có hoàn cảnh éo le riêng....kiếp làm dâu thật khổ.
    Spam: Mẹ balebala có lối kể chuyện rất lôi cuốn, dí dỏm và súc tích
    câu chuyện loằng ngoằng vậy mà nghe qua rất dễ hiểu. hì hì
     
    umbalala thích bài này.
  15. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    590
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Khổ thân chủ TOP, hai vợ chồng thuê nhà ra ở riêng cho đỡ áp lực bạn ạ. Chán hết đường nói, mình đọc câu chuyện của bạn mà ức thay cho bạn.
     
    umbalala thích bài này.
  16. Utachi

    Utachi Banned

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    ối trời ơi bà Úm ơi sao nhà bà lại rối như tơ vò thế, khổ thân bà, gặp phải tôi chắc không biết thế nào. Thôi cố lên để ra riêng bằng mọi cách nhé :)
     
    umbalala thích bài này.
  17. tengcha

    tengcha TCTRAVEL-0909941984

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    7,282
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    moi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , nhà mình có thắng em cũng giống thế , lắm lúc cứ ước .......... ước , mà là em mình mới chết , may là mình là con gái ko ở cùng nên ko chịu cảnh thấy nó , lắm lúc thương xót nhưng chúng nó đúng là ko làm ra tiền mà còn đòi hưởng thụ , ngay cả bố mẹ mình chiều nó , lắm lúc mình cũng ko hiểu nguyên nhân vì sao , y như nhà bạn chut top luôn , người cùng cảnh ngộ , chán và chán ............
     
    umbalala thích bài này.
  18. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,925
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Vụ này nhất quyết phải ra ở riêng may ra mới đỡ ức chế thôi mẹ nó ạ. Nhà chị bạn mình dưới HP cũng có ông anh nghiện, ông bà nội cưng như cưng trứng, nghiện mà thuốc đầy đủ nên cứ béo trắng ra. Tiền thì lại do hai vợ chồng bạn mình kiếm, vợ lại kiếm nhiều hơn mới bực chứ. Dền dứ bao năm rồi cuối cùng cũng ra ở riêng đấy. Hàng tháng cho ông bà nội tiền chi tiêu, có đồ ăn ngon vẫn mang về cho ông bà nhưng nhất quyết không ở cùng vì ở kiểu đấy phát điên lên, con cái cũng bị ảnh hưởng nữa. Sau thằng anh bỏ ra sống con bồ, bà nội dỗ mãi thì bạn mình mới đồng ý về. Gần đây thì ông anh kia vị viêm phổi chết rồi (viêm phổi mà nghiện nên sức đề kháng kém). Mà bà nội nhà đấy còn biết điều chút chút vì bạn mình là "chủ xị" về kinh tế đấy, chứ như mẹ chồng của mẹ nó thì phát rồ lên mất.
     
    umbalala thích bài này.
  19. tengcha

    tengcha TCTRAVEL-0909941984

    Tham gia:
    27/8/2009
    Bài viết:
    7,282
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    Em to may chua nghien ma tuy nhung nghien co bac cung con hon ma tuy nh .tha ma tuy no chet di con hon cho ng song do kho,ma no cung do kho
     
    umbalala thích bài này.
  20. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng".

    chồng bạn bị thằng anh bắt tinh rồi.kiếp trc nhà bạn nợ nó n quá nên bg phải trả đấy.theo kiểu như m đi xem tử vi thì giải thích như vậy.
     
    umbalala thích bài này.

Chia sẻ trang này