Tối qua 10h30ph thằng con bú xong, mắt nhắm nghiền, mẹ tưởng nó ngủ rồi. Không, anh ta bật dậy, đứng phắt lên, lao ra khỏi giường rồi anh ta đi đến chỗ bàn làm việc của bố (ở đó có hộp mứt vỏ cam). Anh ta mang đến đưa cho mẹ (ý là mẹ mở hộp ra lấy mứt), mẹ mở hộp lấy mứt cho ăn (hộp còn vài cái), anh ta cười sảng khoái. Anh ta ăn hết chỗ mứt trong hộp, mẹ bảo hết rồi, nó ko nghe cứ bắt mẹ mở ra lấy tiếp (trong hộp chỉ còn ít đường thôi). Mẹ đành lấy tay quệt những hạt đường còn xót lại trong hộp cho vào mồm anh ta. Anh ta cười. Giờ thì hết thật rồi, anh ta vẫn bắt mẹ lấy. Mẹ lấy đâu ra mứt cho con ăn bây giờ, anh ta ăn vạ khóc lóc, vứt hộp đi. Thôi rồi biết làm sao đây. Mẹ đành lấy truyên tranh đọc cho anh ta nghe vậy, anh ta im 1 lúc, xong lại nhớ ra hộp mứt lại khóc tiếp. Bố lại lôi ra xốp ra ghép, anh ta chạy ra lục tung chỗ bố xếp. Lúc bấy h anh ta mới quên. Haiz. Ngày hôm nay, mẹ phải nhắm mắt mua 2 quả bưởi Đoan Hùng (q.cáo ĐH) để về lấy vỏ làm mứt cho anh ta ăn. Hic ko biết nó có ngon bằng hôp mứt mua ở Đà Nẵng ko. Tất cả vì con em chúng ta nên đành làm liều. (mai có mới biết đc thành quả)
bé bao tuổi rồi mà bố mẹ chiều bé thế, cư đà này bé quen đi đấy, trẻ con thì trẻ con, vẫn phải nghiêm khắc 1 chút
ôi nhà tớ cũng chiều con như thế đấy mn ạ. Giờ hơn 2,5 tuổi rồi. Trộm mụ, con gái nên nịnh nó cũng nghe.
Ui bé ngủ muộn thế á mẹ nó? Thế thì mấy giờ mới ngủ được? Có vẻ cả bố cả mẹ đều hơi bị chiều con, hihi, chắc là con đầu hả? Mà mẹ nó siêu thế? Tự mình làm mứt, mình chịu cái khoản này
tớ bé đầu, mãi mới 1 đứa nên hơi chiều các mẹ ạ. nhưng tớ sẽ nghiêm khắc hơn với bé. Thành quả là con ko thích, vì nó vỏ bưởi cứng hơn vỏ cam
vậng chị hi. Em cũng mới 1 ku thôi ạ, Bố nó chiều rồi, nên em phải nghiêm không thì sau này khó dậy lắm
Nhà mn chắc mới có 1 bé nên cưng như vậy đúng không? nhưng ba mẹ đừng chiều con quá, giờ đang bé thấy như vậy dễ thương hoặc nghĩ không sao. Nhưng sau lớn lên bé quen được như vậy thì khó thay đổi lắm, lúc đây bảo không nghe lại đánh đón tội bé. Cái đó là lỗi người lớn mà