Những lúc thiếu xèng mình lại nghĩ, giá mà ước gì mình có được 10tr để mua cái này, cái kia nhưng chả bao giờ có ai hào phóng cho mình ngần ý cả, kể cả 100k hay 1000k cũng k có. Hic buồn buồn vì mình nghèo. Thôi lại tự mình gom góp mua thứ mình muốn vậy.
ôi e chả bh dám ước thế mn ạ, sợ ước rồi lại thấy mình kém cỏi và khổ và vân vân thế nên e hạn chế mọi sự ước, có hơi hướng sắp ước là e phải chuyển đầu óc sang cái khác ngay
mà tầm này làm j có ai cho k ai cái j. haizzz thôi đừng nghĩ mà thêm buồn mn ạ. cứ dựa vào bản thân thôi là chắc nhất!
Tốt nhất mn nên nghỉ đến chuyện tự mình kiếm tiền sao cho tiền dôi ra thôi chứ đừng nghĩ đến chuyện ai cho mn ah, của biếu là của lo của cho là của nợ mà mn
hic nhiều lúc hết xèng em cũng nghĩ ước j có ngần này tiền, ngần kia tiền nhưng ước chỉ là ước thôi. tốt nhất cố gắng làm và kiếm thêm tiền thôi. hic, cuộc sống ngày càng khó khăn
Ngày mưa, mưa triền miên không dứt, cũng không phải đi làm bây giờ. Rảnh quá. Nhu cầu của con người là không bao giờ dừng, nó càng ngày càng tăng. Khi xưa để mua một cái túi chỉ 200k, giờ để mua cái túi là 4000k. Kể ra cũng giỏi thật, cơ mà nó đẹp quá, đẹp k cưỡng lại được. Để rồi khi xách nó ai cũng phải thích và thốt lên một câu đẹp quá, điên quá.