Re: Ðề: Chuyện tình 7 năm... Nhiều lúc yêu lâu quá đâm ra nhàm nên thấy cái gì mới tưởng là tình yêu đích thực. Thương cho chàng trai quá.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... tình cảm thì ko thể phán xét được chỉ hy vọng là mỗi việc tốt đẹp sẽ đến cho những ai yêu nhau thật lòng
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Đừng buồn bạn ah! Trên đời còn rất nhiều ng con gái tốt và chung thuỷ, bạn ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành thôi.Cũng may là đã nhận ra bộ mặt thật của cô bạn gái sớm, chứ lấy rồi thì.... Chúc bạn luôn vui và thành công!
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Chia sẻ với bạn, nếu yêu 7 năm mà gặp cảnh như này thì thực sự là buồn, niềm tin sụp đổ thật. bọn mình cũng yêu nhau 8 năm mới cưới, trong suốt 8 năm đó ko phải là ko có cám dỗ, thực sự nếu bản thân mac ko quyết tâm thì rất dễ rơi vào vòng tay người khác, đàn ông muốn chinh phục phụ nữ họ có nhiều cách lắm, rất dễ làm xiêu lòng, mà anh chàng này lại là giám đốc nơi Gấu làm việc, thứ nhất là thời gian họ gặp nhau nhiều hơn bạn, thứ 2 họ có chức có quyền mà cái này thuận lợi cho công việc của Gấu, mình nghĩ đó cũng là lý do mà Gấu yêu anh giám đốc đó, với lại Gấu đã quyết định nói thẳng với bạn như thế thì chắc chắn Gấu đã có sự lựa chọn của mình rồi, mình chỉ sợ tình yêu đó ko bền vững thì người đau khổ nhất lại là Gấu thôi. bạn cũng ko nên đau khổ, dằn vặt nhiều, vì có đau khổ cũng ko giải quyết được vấn đề gì nữa. cuộc sống vẫn còn nhiều thứ mình phải lo lắng, quan tâm bạn ạ. Chúc bạn sớm vượt qua giai đoạn này
Ðề: Chuyện tình 7 năm... cũng may là hai người chưa kết hôn, chứ cưới rồi, sinh con rồi mới bảo em nhầm lẫn, giờ em mới tìm được tình yêu đích thực thì....khổ mình khổ người khổ con khổ cái đúng là cuộc đời, ai biết được chữ ... ngờ
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Híc, nhưng mà không yêu cũng khố lắm mẹ ạ. Một phần vì những lúc cần một bờ vai mà không có. Một phần vì áp lực gia đình . Ạc, đường nào cũng khổ phải biết làm sao đây .
Ðề: Chuyện tình 7 năm... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-Phuc-Nhe-Tung-Anh/ZWZAUDCC.html Mời các mẹ vừa nghe vừa đọc cho có tâm trạng giống anh chàng kia
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Chào bạn trai! Tôi nghĩ dù sao cũng đã biết lòng dạ của một người, thế vẫn còn sớm, nếu bạn cưới rồi thì còn phức tạp hơn nhiều! Tôi tin một người tốt và biết lo cho người khác như bạn rồi sẽ có một tuơng lại tốt và tình yêu đích thực! Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ và hp. Bạn còn phải lo cho mẹ bạn nữa hãy gạt bỏ con người bội bạc ra khỏi tâm trí của bạn
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Chào bạn! Mình rất buồn khi nghe câu chuyện của bạn. Mình cũng là người miền Tây. Mình không trách cô gái kia. Dù sao cuộc sống vẫn có nhiều cám dỗ. Đôi khi mình không đủ bản lĩnh để thoát khỏi cám dỗ. Bạn hãy tự tin lên và đừng buồn nữa. Dù sao bạn cũng đã yêu hết lòng và không có gì để hối tiếc. Trời không phụ lòng người, hết duyên với gấu bạn sẽ bén duyên với cô gái khác. Cô gái đó sẽ yêu thương bạn thật lòng. Bạn hãy vững lòng vì lúc nào bạn cũng có mẹ bên cạnh. Chúc bạn sớm lấy lại niềm tin và có cuộc sống thật hạnh phúc. Fresh!
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Thôi thế còn gì mà nuối tiếc nữa nhỉ, Dù sao người ta cũng bảo người ta yêu anh kia thật, thì bỏ đi cho họ yêu nhau, đời là thế mà, cái gì ko phải của mình có giữ cũng ko được, buông tay đi bạn ạ. Còn nhiều người tốt đang chờ bạn đó
Ðề: Chuyện tình 7 năm... chuyện tình cảm đúng là khó nói..nhưng 7 năm khó có thể quên nhanh được..chúc anh bình tâm đê giải quyết mọi vướng mắc 1 cách đúng đắn.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Bạn nói chuyện nghe lạ nhỉ. Thế lấy nhau 5 năm rồi bảo em nhầm. Giờ em mới tìm đc ty à. 7 năm có cả nghĩa chứ ko phải chỉ mỗi ty. Ko yêu sao yêu đc tận 7 năm. . Ko nuối tiếc sao đc. Bạn đã chia tay bao giờ chưa? Bạn có hiểu cảm giác phản bội ntn ko? Khi mình đã hết lòng đã tin tưởng. Đâu phải phủi tay 1 cái là hết...... Cay đắng lắm
Ðề: Chuyện tình 7 năm... Người con gái này bạc quá, khi khó khăn chàng trai đã cùng trải qua, khi có việc làm ổn định, có thể có cảm tình ngay với ông sếp mình, khi còn đang cặp kè bồ bịch thì cái gì chả đẹp, chả như là mơ, ai cũng có lúc bị say nắng, nhưng phải biết được đâu mới là cuộc sống của mình chứ.
Ðề: Chuyện tình 7 năm... đâu đó e cũng nghe vài chuyện có thật như chàng trai đó rồi, người xưa có câu phụ tình tình phụ, ko có gì cả, chàng trai hãnh diện là may mà ko cưới phải cô ấy, ko nhỡ đâu đang hôn nhân, cô ta say xóng với chàng khác thì có ngày đứt gánh giữa đường. Chẳng biết trước được tương lại, thôi thì ngày hôm nay mình đã cố gắng, đã yêu hết mình, cũng biết mất đi thứ quan trọng làm cả đời ko quên đi, nhưng rồi cuộc sống lại có niềm vui. Chắc mình nghĩ chàng trai này phải mất thời gian dài dài mới tạm an lòng ấy