Lúc còn nhỏ bé thì đầu óc không có gì? Và cũng đôi khi chưa suy nghĩ gì cho tương lai nên không vướng bận chuyện gì? Khi tôi được 24 tuổi, tôi và mẹ tôi tường hay có lời ra tiếng vào, mặt dù đã cố gắng đã kìm nén trong lòng nhưng tôi sẽ không thích khi ở bên mẹ tôi, mọi người đừng vội vàng trách tôi là thèng con bất hiếu. Nhưng có lẻ là bất hiếu. Tôi và mẹ tôi không có một quan điểm chung nào giống nhau, nhiều lúc tôi không muốn mẹ tôi buồn, nhưng mỗi khi tôi im lặng thì mẹ lại khiến mẹ tôi càng nóng giận hơn. đôi lúc muốn buôn xuôi. nhiều khi thấy người ta hạnh phúc bên mẹ, nhưng điều tôi không làm được. Hiện giờ tôi chỉ một năm về một lần. Và chỉ ghé lảng thảng vài ngày rồi vội bước đi. Các mẹ nào giúp mình để có thể hòa đồng với mẹ mình không ạ
Ðề: chuyện tôi và mẹ tôi Ồ cũng thật khó xử nhỉ. Nhiều khi là do tính cách, quan điểm của 2 mẹ con bị vênh nhau. Em thử xem m có thể thay đổi một số thói quen, sở thích có thể để hòa hợp với mẹ đc không. Chúc em cải thiện đc tình cảm mẹ con!
Ðề: chuyện tôi và mẹ tôi khó xử nhỉ? Tớ thấy con trai hay tâm sự mí mẹ và mẹ cũng hay quý con trai hơn mừ? hức hức
Ðề: chuyện tôi và mẹ tôi Mình nghĩ hai mẹ con nên tìm ra sở thích chung của nhau, để cả hai có cùng hoạt động, hoặc đôi khi mình là con làm cho vừa lòng mẹ, ví dụ đợt nào về nhà đèo mẹ đi chợ, mua đồ, hoặc cùng giúp mẹ nấu món gì đấy rồi cùng thưởng thức, trong khi đó đôi khi hai mẹ con cũng sẽ chia sẻ những tâm sự khác nữa, còn bình thường mẹ nào cũng lo cho con nên mắc bệnh nói nhiều, càm ràm nhiều thì nhất là con trai lại không thích nghe, nói lại thì bị cho là hỗn, không nói gì thì mẹ lại càng bực mình, cái chính là không có sự chia sẻ nhiều thì sẽ có những khoảng cách, còn chẳng gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử mà.
Ðề: chuyện tôi và mẹ tôi kì ghê, em cũng thấy mẹ em hay tâm sự với em trai em hơn mà. em thì hợp với bố hơn. nhưng dù sao em cũng mong là anh và mẹ sớm có tiếng nói chung. em nghĩ là chỉ cần nhường nhịn mẹ một tí là được. dù sao mẹ cũng đã vất vả nhiều. lúc trước em cũng hay cãi mẹ nhưng giờ em đã biết kiềm chế hơn rồi
Ðề: chuyện tôi và mẹ tôi mình nghĩ là bạn và mẹ bạn không hợp nhau nên rất khó đấy. chắc khi bạn lấy vợ rồi mọi chuyện sẽ khác hơn đấy