Em mạn phép mở topic này, để các mẹ có thể post bài kể chuyện về các bé, các câu nói ngộ nghĩnh đáng yêu của trẻ. Nhà em có 4 đứa cháu, cũng trạc tuổi nhau nên rất hay gặp những tình huống khoc dở cười dở. Em mở đầu chuyện nhà em nhé: Chuyện thứ nhất: Bé từ nhỏ đã ở với ông bà nội , nên rất quấn bà nội, hồi 4 tuổi bố mẹ vào nam làm nên ở nhà cùng ông bà. Có 1 hôm bạn của bà nội đến chơi hỏi bé : Bà : Huy có vào nam với Bố Tuấn , mẹ Hiên không bà dẫn cháu vào nhé? Bé: Cháu không vào đâu, bố mẹ còn phải đi kiếm tiền mà , cháu vào với bố mẹ thì ai chăm ông bà cháu Bà nghe mà chảy nước mắt và thằng cháu hiếu thảo ( có 4 tuổi mà biết nghĩ như vậy rùi) Chuyện thứ 2: đứa cháu thứ 2 ( lúc 5t--> biệt danh ông cụ non ) Bé Nam: Mẹ ơi mẹ chụp ảnh gì đấy ( chỉ ảnh cưới của bố mẹ ) Mẹ : Mẹ chụp ảnh cưới Bé Nam: Mẹ chụp bao giờ thế? Mẹ: mẹ chụp lâu rồi Bé Nam: Sao bố mẹ chụp ảnh mà không có con ? Mẹ : Chắc lúc đó con chạy đi chơi ( hix) Bé Nam : Sao mẹ không gọi con về, rùi lăn đùng ra khóc, dỗ mãi không nín, hôm sau phải chở đi chụp ảnh mới không mè nheo Em còn nhiều chuyện nữa, nhưng sẽ post dần, các mẹ post chuyện của các bé nhà mình nha .
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! trẻ con hỏi nhiều câu dễ thương lắm, nhiều khi đưa ngừoi lớn vào tình huống khó xử
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! Các mẹ vào chia sẻ đi ah ............................
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! Em cũng góp vui phát! Bé Tun nhà dì em gần 4 tuổi! Hôm đi ăn giỗ nhà bác về, mẹ hỏi: -Nay con ăn mấy bát? -Con ăn một bát. - thế con đã no chưa? - Chưa mẹ ạ. Chị Huơng liền nói: Thế sao chị đưa cho bát nữa mà không ăn? - Các chị ăn xong hêt rồi còn mình em thì ăn làm gì nữa . Bó tay với ông cụ non!
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! Hi,đáng yêu quá! Nhớ lúc con mình hát quá!hix,nhớ con
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! Em góp thêm chuyện cháu gái em 4tuổi, tên là Yến ---> biệt danh lắm nhời Nghỉ hè nên bố mẹ cho lên HN chơi, ngày nghỉ mẹ nó đi lấy hàng nên gửi nó qua nhà em để em trông, nó rất thích chụp ảnh và đi chơi, xã nhà em hứa hẹn cho nó đi chơi, nhưng hôm đó có việc đột suất không cho đi được, nó dỗi đòi về. Tối về nhà nó gặp mẹ nó : Yến: Mẹ ơi mai con không qua dì chơi nữa đâu Mẹ nó: Sao lại không qua Yến: Chán lắm Mẹ nó: Thế hôm nay dì có nấu kơm không? Yến: Không Mẹ nó: Thế con ăn gì ? Yến : Nhịn Mẹ nó: Dì có mua sữa chua cho con không ? Yến : không Hic, mẹ nó gọi điện kể nó về nói thế mà em choáng lun.Mẹ nó bảo nó giận gì thì giận dai lắm,hix. Hôm sau rủ nó sang nhà chơi, nhât khoát không sang.
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! Hôm qua, lúc em đi làm về vừa mở cửa bước vào thì con gái 2tuổi vui vẻ chạy ra hỏi: " Mẹ ơi, mẹ có ngà chưa?", em chưa hiểu câu hỏi của con nên chưa trả lời thì bé lại nói: "Mẹ chưa có ngà ah", nghe đến đây thì mới nghĩ tới bài hát "Chú voi con ở Bản Đôn"
Ðề: Chuyện trẻ con có thật, những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ!!! Có ngà chưa là sao hả chị,em không hiểu