Chuyện tử tế :)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi LionAngel, 22/5/2014.

  1. LionAngel

    LionAngel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/10/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    "Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi, bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống hãy gắng giúp nhau để tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người nữa, và cứ như thế cho đến vô cùng, sao cho cái chết của một con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống...
    Để thấu hiểu nỗi đau của con người không phải là một dễ dàng gì. Nhất là khi ta không sống cuộc sống của người đời..."

    Chợt nhớ lại một câu chuyện thời chưa lên Hà Nội.
    Bố thằng bạn đưa nó đi thi đại học. Từ nhà quê ra thì ai cũng phải thuê phòng trọ để ở là điều tất nhiên. Nhưng bạn em nó được ở ký túc xá. Nhưng có một điều nhỏ đó là các anh chị ở ký túc đã kịp dọn tất cả để nhường chỗ cho các sĩ tử. Vậy thì tất cả các vật dụng đều phải mua tạm. Duy chỉ có một thứ có lẽ là "đắt" đó là chiếu cói. Tất cả phụ huynh đều tìm cách để con mình có chỗ để ngủ. Có người mua tạm những thứ để lót, có người mua hẳn 1 chiếc chiếu tất nhiên họ đã phơi ở ban công và lan can của ký túc xá. Bố bạn ý và bạn ý đến sau lúc đó mới tìm cách kiếm chỗ nằm. Có một sự việc mà bố bạn ý đã làm là ra lan can lấy luôn một chiếc của ai đó và mỉm cười với bạn đó và nói "đời nó phải thế con à". Sau kì thi đó nó đã về kể lại với mấy đứa chơi với nhau với một giọng tự hào là đã học được cái gì đấy từ bố. Xin giới thiệu một chút về kinh tế nhà bạn ý là bố bạn ý làm cai thầu công trình. Tuy nhỏ nhưng đủ là khá giả nhất trong xóm.

    - Chuyện bố mẹ dạy con thế nào nó ảnh hưởng gần như đến con sau này. Mọi người cười một người bị thiệt khi giúp người khác và bảo họ ngơ ngơ mới làm thế. Mọi người luôn nghĩ đến lợi ích của mình nhưng rồi lại chửi người khác là ích kỷ là tham lam.
    - Hồ Ngọc Hà lấy chồng giàu thì bị tai tiếng là tham giàu. Cô gái trẻ yêu một người tàn phế thì được gọi là cao thượng. Tất cả đều xuất phát từ lòng "đố kỵ", "ghen ăn tức ở". Khi nó hơn mình thì mình chê, dè bỉu. Nó chịu thiệt thòi thì gọi nó là cao thượng :).


    Một chút tâm sự với mọi người.
    - Người trẻ nghĩ già -
    [video=youtube;bG4eZRUalMI]http://www.youtube.com/watch?v=bG4eZRUalMI[/video]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi LionAngel
    Đang tải...


Chia sẻ trang này