Mỗi ngày một mẩu chuyện, một góc nhỏ của những mảnh đời được ghi lại dưới cái nhìn ngây ngô, khờ dại của cá nhân em. Dù khả năng viết lách rất tồi, kiến thức sống "eo hẹp" nhưng em hy vọng các mẹ sẽ có cái để đọc mỗi khi đêm về, thực sự được nghỉ ngơi thư giãn ! Những mảnh đời, dù éo le, dù kham khổ mưu sinh thường ngày nhưng ta vẫn tìm được sức sống mạnh mẽ trong mỗi con người họ. Câu chuyện không có Đầu, không có hồi kết, đơn giản chỉ là những ghi chép vụn vặt thường ngày, hy vọng các mẹ sẽ tìm thấy một chút mình trong đó ^^ Để tự tin hơn, lạc quan hơn "giữa cơm áo gạo tiền" - Những mảnh đời ghép lại ! Em sẽ cố gắng một cách tối đa nhất để làm sao các mẹ cảm thấy không khó chịu, câu từ có thể sai chính tả, lặp, sai cấu trúc....nhưng là những gì em nghĩ được, viết được là em viết hí hí ! Em viết tùy hứng, các mẹ nếu thích đọc thì chịu khó lội trang theo từng Part. Em không dồn cả về trang đầu đâu ạ! Các mẹ thông cảm ^^
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! Nó uể oài dắt xe lên bậc cầu thang, mồ hôi nhễ nhại, đâu rỗng tuyếch vì đêm nay dường như nó chịu đủ những căng thằng nhất mà ở tuổi của nó đáng lẽ ra chỉ mới nên biết, hoặc giả đang mon men học - Người ta gọi đó là "học vào đời ". Có lẽ, đêm nay nếu không có cái mái nhà mà cách đây 2 năm nó nhọc công đấu tranh vun vén thì chắc nó đã đi hết cả đêm, như hồi trẻ, hồi sinh viên ...cái hồi mà giờ đây trong đầu của nó đang ước mơ được quay trở lại ! Nó chậm rãi đứng rít nốt cái tóp thuốc cuối cùng của gói thuốc thứ hai ngày hôm nay, đầu miên man nghĩ, thực sự trong đầu lúc này nó không có bất cứ một suy nghĩ hay cảm xúc gì ..... Mọi chuyện nó chịu đựng lúc này, tuổi 30, với nó chắc không ai hiểu, chứ đừng nói đến cảm giác nữa ! Ngay lúc này, nó như muốn gào lên để cả thiên hạ thấy rằng, nó vẫn tồn tại, vẫn đứng đây giữa cái đất Thủ đô, mà nó quyết tâm bám trụ, cái miền đất mà người Cha khả kính nói với nó rằng " Đấy là miền đất Thánh, ngoài người ra còn có rất nhiều ma con ạ " ! Cái miền đất mà khi xưa, nó rứt áo ra đi khỏi quê nghèo, trong lòng nặng trĩu dằn lòng với bản thân, "dù chột hay què quặt cũng không rứt được " !Cho đến tận lúc này, chắc cái tự ái của nó vẫn ngùn ngụt cháy, nhưng nó chưa thừa nhận là nó thua ! Nhưng chắc chắn, nó đang sợ, nó sợ vì không còn đức tin vào cuộc sống này nữa, nó sợ vì tất cả hy vọng mà nó gửi gắm bấy lâu giờ đã đổ vỡ tất cả. Nếu bây giờ, chỉ cần một suy nghĩ nhỏ làm cho lòng tự ái và kiêu hãnh của nó tan ra, chắc chắn nó sẽ gục ngã !Vẳng trong đầu nó, lời nguyền về miền đất Thánh vẫn còn đó, ong ong, tê bì man dại ! Những ký ức dịu ngọt lần lượt điểm qua trong đầu nó, từng thứ một. Có vẻ những lúc cùng quẫn nhất người ta hay tìm đến với Đấng tối thượng, những ký ức đẹp để tự mãn mình thì phải, như lời Vũ Vũ bạn nó hay nói "thủ dâm tinh thần" hơi thô bỉ, nhưng đúng ! Anh ơi ! Khóa cổng vào nhé !
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! Tâm trạng rùi hả Nam ơi????? Nam biết nghĩ như vậy thì gd nhỏ bé của Nam được nhờ rùi Người phụ nữ đơn giản lắm, họ muốn được dựa vào vai người đàn ông của họ vượt qua mọi khó khăn dù những khi bi bét nhất. Phụ nữ Vn vốn kiên cường Nhưng có nhiều đức ông chồng chỉ muốn núp bóng vợ, cứ kệ cho cái gđ nó héo mòn trên vai người vợ thì tui thấy thương các bà Tú thời hiện đại quá. Thui vui lên đi ngày mai trời sẽ sáng.
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! em cũng lót dép ngồi hóng để có thể cảm nhận thêm những nét riêng về thủ đô yêu dấu
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! Tôi chỉ góp nhặt những câu chuyện đời thường để các mẹ cùng chia sẻ thôi. Thể nào cũng có chuyện giống mấy bà nhà Tý ở đây... He he
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! Thôi cố lên nhé. Tuổi GT nó vất vả vậy đấy, chả suớg gì đâu. Bạn nhớ Phúc chứ. Bi bét hơn nhiều. Tớ buồn nó, buồn cho tớ. Tớ thấy tiếc cho 1 thằng anh của tớ. Cái tuổi này, có lẽ nó bắt ta phải quăng quật, có khi bị đìm xuống đáy XH ý.
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! Liên Kều có quả Sờ lô gần hoành tráng nhở, rất gây tò mò với KH đấy !
Ðề: Thủ Đô - Những mảnh đời ghép lại ! Ngủ đi. . Hô hô, anh thì lúc nào không tâ trạng.Mai còn dậy sớm giao cá
Ðề: Chuyện vặt "Ăn mày Đất Thánh" Đang chém gió Với một em trên này Ông lo xa thế còn tận mấy tiếng nữa trời mới sáng mà lo gì chuyện giao cá sớm thế Quẳng gánh lo đi.
Ðề: Chuyện vặt "Ăn mày Đất Thánh" oài buồn ngủ roài Ngủ đây vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ðề: Chuyện vặt "Ăn mày Đất Thánh" .. .... Để các mẹ khác vào chém Tui ko nói nữa sợ hỏng cái topic đẹp của ông