Chuyện về Cincinnatus

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi Hột, 10/6/2014.

  1. Hột

    Hột Guest

    Cincinnatus là một người La Mã dũng cảm sống vài trăm năm trước.

    [​IMG]

    La Mã đang có chiến tranh với một kẻ thủ mạnh. Một đội quân La Mã lớn được cử đi đánh kẻ thù, nhưng tướng của họ không phải là người dũng cảm.

    Khi kẻ thù phát hiện ra tướng quân La Mã sợ đánh nhau, họ bao vây quân của ông ta. Khi người La Mã biết điều này, họ cử ba người đến tìm Cincinnatus, người đang sống ở một trang trại nhỏ ở ngoài thành phố.

    Họ tìm thấy Cincinnatus đang đào mương trong trang trại của ông ta. Sau khi chào họ, ông ta hỏi, ”Mọi thứ ở La Mã có ổn không?”

    “Quân địch đã bao vây quân chúng ta. Người dân đã gọi anh đến và cứu chúng tôi,” là câu trả lời.

    Rồi Cincinnatus rửa chân, mặc áo choàng, và đi đến La Mã.Ở đó ông ta được làm người chỉ huy.

    “Bây giờ chúng ta sẽ thắng!” người La Mã kêu lên.

    Khi mặt trời mọc Cincinnatus xây dựng một đội quân lớn, và với đội quân đó ông ta hành quân đánh quân địch.

    “Hãy hành quân nhanh hơn nào,” Những người lính nói. Họ cảm thấy chắc chắn sẽ chiến thắng.

    Cuối cùng họ đã bao vây quân địch, người mà đang bao vây đội quân La Mã đầu tiên. Với một tiếng hét lớn, họ bắt đấu chiến đấu. Đội quân La Mã đầu tiên nghe thấy tiến hét và cũng bắt đầu chiến đấu. Rồi quân địch, biết bị bao vây bởi hai quân đội La Mã, đầu hàng và không chống cự nữa.

    Cincinnatus cũng nhân từ như sự dũng cảm của ông. “Ta không muốn giết các ngươi,” ông ta nói:

    “Đưa ta vũ khí của các người, rồi các ngươi có thể về nhà.”

    Sau khi quân địch đi về, Cincinnatus quay về La Mã. Người dân muốn ông ta làm vua.

    “Không,” ông ta nói,”Tôi sẽ quay về trang trại của tôi.” Ông ta là người chỉ huy chỉ trong mười sáu ngày.

    Nguồn: Paths to Adventure, A Beka Book
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hột
    Đang tải...


Chia sẻ trang này