có mấy anh bạn học cùng cấp 3 - giờ anh nào cũng làm trưởng phòng : Trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng đại diện, trưởng phó phòng ủy ban tỉnh, Phòng thương nghiệp tỉnh nam định, trưởng phòng công nghệ...... ai cũng quần áo là lượt, giầy tây bóng loáng.. đầu óc thơm tho, ,.. đi họp lớp. - Nói chuyện thì trên mây, ngoài biển, ra tận Mỹ, Đức, Nhật hàn.. Chém gió ko ai bằng. Nhìn mình quần áo đồng phục của nhân viên Giao hàng ( vừa đi làm về, tiện đường qua giao lưu với các bạn) ai cũng ái ngại, ai cũng ánh mắt thương hại : sao ấy học giỏi mà vất vả thế, sao ấy nhiều ý tưởng thế mà lại làm việc này... - tới lúc trả tiền, hết 1tr500k tất cả cho 8 thằng... Chúng mày chia nhau, dưa nhau, thằng nào giàu nhất thì trả đi... chẳng thằng nào trả. Dưa nhau, thằng nào kiếm hơn 10 triệu/tháng thì trả đi thôi.... Cũng chẳng thấy đứa nào đứng lên. - NVL phát biếu : thôi - tao trả 800k - vì tao uống hơn chúng may 1 chai bia, còn lại tự chia nhau mà trả đi, tao về trước. ....................... Thời gian qua đi, không thấy cái hội đó rủ mình đi nhậu nữa. - Cũng không biết tại sao? mình không thích gặp lại bọn nó... Chỉ thích các bạn học cùng Đh - hầu hết rất chân thành và Thực dụng. NVL 18 /9/2012