Tôi là 1 chàng trai sinh ra ở BG và cũng học tập, lamg việc ở HN tính ra đc 6 năm rồi ! Việc là vừa rồi 12h đêm . nhà bên cạnh có chuyện hoảng hốt.đèn ngõ thì vẫn bật ,tôi nghe rõ tiếng kêu của anh ,"ai cứu con tôi với , tim nó ngừng đập rồi" . xen lẫn tiếng con ơi của chị mẹ, thằng ku bên đó học lớp 3. Vốn là người bình tĩnh nhưng cảm nhận đc việc gì đó đã xảy ra tôi chỉ kịp sang và kêu hộ 115. Thật nhanh , nó vừa mới đi ko biết h sao rồi , nhưng lúc đầu gần như là ko thở đc..ko dõ lý do. Điều đáng buồn ở đây là tôi nhận thấy xung quanh ko 1 ai quan tâm, hàng xóm ,dân phố ,ko có gì , cũng vài người tò mò thò ra cửa sổ nhìn.Rồi dường như đó ko phải là việc của mình và ko muốn dính dáng Trên HN nhà đông nhưng có lẽ tình ko đông tình cảm hàng xóm = dân ở quê Dù có chuyện gì nhất như trộm cắp ốm đau , chúng tôi luôn sang ngay và giúp đỡ ,kể cả những nhà ngày thường suốt ngày chửi nhau. Đây cũng ko phải là lần đầu t chứng kiến việc này ,cũng có lần có nhà có việc và cứ 9h tối thế là chung quanh cứ ỉm đi Tôi tự hỏi nếu 1 khi gia đinh ai đó có chuyện gì như hôm nay .... các bạn sẽ cảm thấy như thế nào... nhất là hậu quả nó sẽ vô cùng lớn nếu ko có sự giúp đỡ nhanh chóng của mọi người . Mong mọi người hãy bình tĩnh và sống tốt với nhau hơn nữa !
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần e cũng là dân miền núi hai anh em xuống HN học và làm việc. ko biết ở ngay ngoài đường như thế nào hay ngõ bên cạnh ra làm sao nhưng trong cái ngõ cụt có gần 30 hộ dân em ở thì tình cảm tuyệt vời. e vẫn luôn cảm thấy may mắn khi được sống với những ng hàng xóm cực kỳ nhiệt tình, nhiều khi còn nhiệt tình quá cơ :v ra cửa là thấy trẻ con chơi đùa và ng già. các anh chị có gia đình cũng quan tâm, ko đến nỗi sang chảnh, lạnh lùng. được các bác rất quan tâm, yêu quý nữa. em nghĩ ngta lạnh lùng với mình cũng 1 phần là do mình nữa ạ. như em với anh trai ra đến cửa là chào, là hỏi thăm, là chơi với lũ trẻ con nên nhà nào cũng quý. tình cảm làng xóm cũng êm ấm, chẳng bao giờ xích mích cãi cọ, mình thiếu gì thì sang mượn nhà ngta, lúc nhà họ thiếu thì mình lại cho , dù chỉ là quả cà chua cũng đủ để ngta quý mến thêm nếu ban đầu mình chào ngta lạnh lùng thì lần sau lại chào tiếp, lại hỏi thăm chẳng có gì phải bực tức cả, chỉ cần cố gắng hòa đồng thôi
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần bài anh viết lúc 12:42, hẳn là cả nhà cháu bé vừa vào viện, anh về là viết luôn. chắc a cũng bàng hoàng lắm mới lên đây tâm sự
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần họ sợ bị liên lụy đấy, nhưng mình hi vọng k có nơi nào như nơi a đã kể, cái sợ nhất là lòng người lạnh nhạt vs nhau
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần ở thành phố mà, m ở quê mất trộm con chó hay cái gì đó thôi là cả ngõ hò nhau ra đuổi hihi
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần bạn này nói phải. tình cảm hay không là do mình hết.
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần Chẳng may chỗ bạn ở họ thế. Chỗ nhà mình hàng xóm không thể gọi là thân tình thắm thiết, nhưng có công có việc vẫn giúp đỡ nhau.
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần người thành phố là thế đấy họ có việc thì là việc của họ, còn việc nhà mình thì chỉ là việc của nhà mình thôi, ko ai liên quan đến ai chẹp, cuộc sống ở quê tuy thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm chan chứa
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần mình thì thấy các ông bà gần chỗ mình còn dễ gần còn mấy người trẻ tuổi sống ở HN từ bé cứ khinh khỉnh làm sao ý có nhà hàng xóm có con bé học c3 ko bao giờ biết chào hỏi ai.
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần m rất ghét phân biệt nhà quê với thành phố...m thấy người ở các tỉnh xa về HN làm việc ,họ sống rất tình cảm và chân thành,và hơn hết là họ rất cố gắng và cũng rất giỏi
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần đúng là trên HN nhiều khi mặc kệ những chuyện của hàng xóm, ko để tâm hay họ cố tình lờ đi như vậy thì ko biết
Ðề: Chuyện về tình cảm hàng xóm lối phố -rất gần chỗ nhà e ở thì có mấy nhà cũng thân nhau,2 nhà hxom cạnh nhà e 1 nhà nửa đêm con sốt co giật cả nhà e cũng chạy sag,1 nhà ông bố huyết áp cao nửa đêm chảy máu mũi nhà e cũng sag cả nhà,tuy ko phải bsy để giúp đc gì nhưng có ng thì dù sao cũng đỡ lo hơn.
Cũng tùy nơi và cũng tùy thái độ của mình với Hàng xóm. Chỗ mình cũng ở HN nhưng khi có việc mọi người vẫn xúm vào giúp đỡ nhau
Mình với hàng xóm, đi lại thấy nhau là chào hỏi, hỏi han. Có nhà Tết nào cũng mua đào hộ nhà mình. Tết thì đi chúc Tết các nhà lân cận. Nhưng công nhận người thành phố tình cảm cộng đồng kém hơn ở quê thật, dù minh cũng là người thành phố đây. Về quê, nhà nào có công có việc thì họ mạc xa gần, cùng xóm xúm vào làm, không như ở phố nhà nào lo nhà nấy, đã có dịch vụ lo. Ngược lại với câu chuyện của chủ top, nhân tiện kể một chuyện hôm Tết, 3 mẹ con đang ngủ, 1 giờ đêm mùng 3 có 2 mẹ con một nhà (mẹ 45-50t, con gái đôi mươi) bế một con chó bấm chuông inh ỏi nhà mình. Ra mở cửa thì bà mẹ hỏi: cho hỏi nhà bác sĩ thú y, mình chỉ cho (may vì biết nhà đó vợ làm bác sĩ thú y, cách nhà mình 3- 4 nhà). Không môt câu xin lỗi vì làm phiền, không một câu cám ơn vì đã chỉ cho họ đi thẳng. Ô hô văn hóa họ lùn quá, mình hơi bực nhưng nghĩ chắc họ vì con chó đang ốm, thông cảm đi ngủ tiếp vậy.