Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Chính xác, nếu thời bình thì chuyện bt thường nhưng giờ đang là thời loạn
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Nghe mẹ nó khuyên tớ lại phải ngẫm nghĩ lại rùi, đi làm 10 năm lương lại quay về con số vài triệu bạc làm mình chán nản quá. Việc ít, lương thấp, buôn bán chậm,chẳng biết làm j để nuôi 2 đứa con.hichic,có lẽ khó khăn chung thật nhỉ, thôi mình kiên trì một thời gian nữa xem sao........Các mẹ cùng cố lên vậy.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Ui, còn hơn lương c làm 10 năm đấy e à (nói nghe xấu hổ quá).Lương đó giờ có thể tạm được rùi,tìm được chỗ cực ưng ý hẵng đi e à.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Đấy là suy nghĩ của em thế thôi, mạo hiểm giờ là không nên, thực ra nhảy đi nhảy lại rồi có khi hết cả chỗ nhảy thì còn khổ nữa mẹ nó ạ !
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Mình thì gắn bó với cty này cũng 3năm rồi. Chỗ tòa nhà viglacera số 1 đl TL đó, cty cũng đang tinh giảm biên chế, nhưng trong đó ko có mình, nhưng tuần vừa rồi mình quyết định thông báo nghỉ việc và chuyển sang một lĩnh vực # đó la logictic và mảng ceo, hy vọng có 1 tương lai sáng hơn. Chỗ toà nhà lilama10 gần nhà mẹ nó đó
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Ka ka thế trước chị làm ở công ty nào trên tòa VGCELA ? Chi sang bên này cũng gần đi lại cũng đuợc.Nếu công ty này ngon hơn thì sang chị ạ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! mình làm cho cty Huawei vn. của trung quốc - nhưng sắp tới sẽ sang cty của vn
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Thế là nhất roài, em đang đi xin việc, nhưng chưa biết lựa chọn thế nào cả, chỗ thích làm thì lương hơi thấp và xa, chỗ được người khách gt thì chờ đợi lâu quá chị à !
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Em cũng là sinh viên mới ra trường, thất nghiệp hơn 5 tháng liền,giờ mới tìm được công việc, mà lương lậu thì ko khá lắm. Thời buổi này khó khăn quá biết làm sao...
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Bao h mới hết khó khăn nhỉ, ngày xưa bé, bme kêu khó khăn chả biết gì, h mới thấm!!!
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Sao bi h nghe đâu cũng bi đát quá, mỗi ngừi mỗi cảnh. Thời này chắc phải đua xem "Ai khổ hơn ai"
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! đọc tâm sự của mẹ nó, mình cũng buồn, cũng não ruột theo hoàn cảnh của mình..............
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Lời khuyên của em là nếu các mẹ đang có việc làm thòi điểm này dù lương có thấp hay thưởng ít đi chăng nữa thì hãy kiên trì bám trụ cho qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp các mẹ nó nhé" @Lời khuyên của mẹ nó vô cùng đúng đắn, chân tình. Khuyên thêm: Nếu có time, hãy lên LCM buôn bán thêm, giống bạn ong mật, tháo gỡ khó khăn cho bản thân và gđ. Hi hi Ông xã nhà mình cũng dân XD, BĐS nè. Cty đang tính cho nhân viên đi làm 1 ngày, nghỉ 1 ngày, hưởng nửa lương. Chết mất
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Cám ơn mẹ nó đã đồng cảm, kinh tế khó khăn chung mà, phải gồng gánh nhau mà bước qua thôi !
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! em nhảy việc mới chấp nhận lương chỉ còn bằng 1/3 so với lương cũ. Thế mà làm 1 tg lại bị giảm lương nữa chứ. Nhưng giờ kt khó khăn, em cũng muốn nghỉ việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn bám trụ cong việc đang làm
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Đứng nhảy, nếu bây giờ mà buông tay là "chết đói" đấy bạn à, cơ cực lắm
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! em đã nhảy được một tg rùi mẹ nó ah. hixxx, vì hoàn cảnh bắt buộc nên phải nhảy thôi. Tự nhiên tiền đang rủng rỉnh lại trở nên eo hẹp, thấy cũng khó khăn lắm nhưng rồi dần dần cũng quen đi, làm thêm một số việc nữa thì vẫn sống được
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Tôi đi làm để ko chết đói, kiểu gì thì gì phải nuôi đc mồm mình, thân mình, để vận động.... quan trọng là ko muốn gặp mc nhiều quá!! hô hô hô hoo hô