Chuyện vui cuối ngày của em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguaconyeudoi, 3/10/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Chuyện vui cuối ngày của em đây ạ.
    18h30 bố bạn Sóc gọi điện cho hai mẹ con: bố phải tăng ca, làm xong hồ sơ để mai gặp chuyên gia nước ngoài, thế nên hai mẹ con đã quyết định đi tăng ca ở Siêu thị.
    Vào tới siêu thị, mẹ vác bụng to tướng lượn lung tung rồi dán mắt vào chiếc ghế gội đầu cho bé và đặt tay lên bụng tưởng tượng Sóc nhà mình chắc thích lắm đây, đang phê phê thì có người gọi: Ngựa con. Em giật mình tỉnh giấc, hihi, nghĩ sao ai lại có biệt danh giống mình nhưng kệ không thèm quay lại, mắt vẫn dán vào chiếc ghế gội dầu. Thế rồi chị ấy tiến lại gần hỏi:
    - Khách hàng của em: Em có phải là nguaconyeudoi bán đĩa tiếng anh cho bé trên webtretho không?
    - Em: Dạ vâng ạ, nhưng chị là??????
    - Khách hàng của em: Ừ, không nhớ ra chị ạ, chị mua đĩa của em năm 2012, cho bé Bi 1 tuổi đấy, nhà chị ở Đại Cồ Việt, nhớ ra chị chưa
    - Em: Sau một hồi suy nghĩ cũng đã nhớ ra, cười toe toét, bảo sao chị vẫn nhận ra em ạ, hồi năm 2012 em gầy, bé tý, bây giờ to vật mà chị vẫn nhận ra em ạ.
    - Khách hàng: Chị nhớ chứ, mặt em vẫn vậy mà, hihi.
    - Em: ôi, bé Bi đã lớn thế này rồi ạ, trộm vía quá, hồi cô sip đĩa cho mẹ, bé Bi vẫn nhỏ lắm mà, hihi.
    - Khách hàng: uh, bé Bi xem hết 3 bộ đĩa em bán cho chị rồi đấy, biết nhiều lắm, 3 bộ đĩa ấy vẫn xem tốt nhé, chị cho em chồng chị rồi. Chị lên webtretho tìm số liên lạc của em để gọi mà toàn không liên lạc được, có hôm chị còn đến tận nhà em, mà thấy bảo em chuyển nhà rồi, chán thế chứ. Chịc cũng đặt mua của 2 mẹ trên đó nhưng đĩa chán quá, đang không biết tìm em ở đâu thì gặp em ở đây, em còn bán đĩa không? nếu còn thì mai chị qua nhà em lấy cho Bi nhé, cả chị đồng nghiệp của chị cũng đang tìm đĩa cho bé 5 tuổi đấy.
    - Em: Dạ em vẫn bán, nick trên webtretho đó em quên pass nên không vào được ạ, hihi. Bây giờ em ở Minh Khai chị ạ, mai chị vào nhé.
    - Khách hàng: uh, trưa mai chị và chị đồng nghiệp sẽ vào nhé, khoảng 11h30 vì chị làm ở Bạch Mai, nên vào nhà em cũng gần.
    - Em: Dạ vâng ạ, vui quá, hihi
    - Khách hàng: Cho chị số điện thoại và địa chỉ đi. À, mai chị sẽ mang cả ghế gội đầu của anh Bi đi cho bé nhé, ghế đó anh Bi chật rồi.
    - Em: ôi, em cảm ơn chị ạ, hihi.
    Hai chị em chào nhau ra về, ôi sao mà thích thế chứ.
    Nếu là các mẹ, các mẹ có vui không ạ. Hai mẹ con em vui quá, cười rung cả rốn vì vui là có đơn hàng cuối ngày, nhưng vui nhất chính là khách hàng từ năm 2012 vẫn nhớ đến mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguaconyeudoi
    Đang tải...


  2. chothuephonghanoi

    chothuephonghanoi Ồ Dê :))

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Niềm vui bán hàng là thế đấy bạn ah, chúc bạn buôn may bán đắt, có nhiều Khách hàng như thế nhé
     
  3. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,280
    Đã được thích:
    2,618
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    vui thế, thường khách nhớ chủ hàng mà mn.
     
  4. Love Lavender

    Love Lavender Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Chắc chị bán hàng có duyên lắm nên khách mới nhớ lâu như thế
    Chúc chị luôn đắt khách nha !
     
    nguaconyeudoi thích bài này.
  5. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Cảm ơn các mẹ đã động viên em nhé, cuối tuần thường vắng khách, nhưng vẫn chúc các mẹ đắt hàng ạ
     
  6. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Thế thì vui phải biết, mình mà thế thì sướng lâng lâng suốt thôi.
     
    nguaconyeudoi thích bài này.
  7. mp3hoanglong

    mp3hoanglong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Câu chuyện của chị vui ghê , khách cũ gặp mà nói những câu như thế thật ấm lòng . :D
     
  8. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    chúc mừng chị nhé. hehe, em cũng mong được như thế.
    với khách hàng như thế càng phải có chính sách chăm sóc thật tốt luôn. yêu ghê những khách hàng như thế.
     
  9. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Hạnh phúc của người kinh doanh là đc khách hàng tin và yêu quý :)
     
  10. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    hihi, bán hàng chị mong được như vậy là vui lắm chị nhỉ
    Chúc các mẹ tuần mới vui vẻ
     
  11. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    đúng là một niềm vui như này thật khó tìm thấy, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực để giúp mẹ nó tiếp tục công việc kinh doanh :D
     
  12. Ngajiro

    Ngajiro Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    2,059
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    chúc mừng b , mong ai cũng có khách hàng kiểu như thế, hè hè
     
  13. uyen.nhu

    uyen.nhu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    chắc mẹ nó bán hàng duyên lắm đây. chúc mẹ nó buôn may bán đắt nhá :D
     
  14. maibencon143

    maibencon143 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Hihi, chúc mừng bạn nhé. Bán được hàng đã mừng, mà khách hàng đã lâu mà còn nhớ đến mình nữa là "vượt chỉ tiêu" rồi :)))
     
  15. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    Chúc các mẹ ngày mới đắt hàng nhé
     
  16. mẹ sâu nấm

    mẹ sâu nấm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2014
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện vui cuối ngày của em

    con bé nhà c thích đĩa của cô lm. tks cô nhé
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này