Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Hai mẹ con hn sao phải đi khám bệnh vậy ? cái khoản này mệt ah nha, chị có tới 2 nhóc nhưng nếu bệnh là lây cả nhà lun....chúc 2 mẹ con mau khỏi bệnh nha...
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Bị pó chưn tay rùi em ơi Sếp cứ ở đồn canh lính.................................không tên nào thoát được ](*,)
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Vụ đt e cũng để cách người có gang tay,haaa,vì báo thức với tay lấy. Báo cáo La hqua nhà e đi khám con ko sao,chỉ bị ho và sổ mũi,ko sốt,nhưng đêm qua đến giờ sốt trên 39d,cho thuốc thì hết,hết thuốc lại sốt,nếu hết đêm nay ko bớt LẠi mò đến Bsi. E ngán cái khaong đi bv,về lây Tum lum mặc dù mở máy lọc ko khí tá lả
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Em ơi khi con còn nhỏ là cực vậy đó Nhà chị 02 đứa lúc nhỏ cứ thăm BS liên tục...........tới khi vượt ngưỡng 5T con sẽ bớt đi nhiều.
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai queo com e gia nhập hội BH, chị TĐ ui, nhà mình càng ngày càng nhìu thành viên mới, vui quá chị ha...
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Bữa giờ chị quên hỏi là em vẫn còn đang ở bên Nhật hả ? Khi nào về VN chơi ?
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Hôm nay linh tính thế nào sáng muốn đi xe để trưa về lên nhà chị Hương me de con , cty Gia Khánh bán sâm với em mà không tiện , chiều về dặn chồng chở lên thăm bác , ai ngờ chứng kiến luôn lúc bác ra đi ở tuổi 80 ...hic ...thấy chị mất mẹ mà đau lòng quá ... Ngẫm đúng là cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ...cát bụi lại trở về với cát bụi ...nhưng mất mẹ đau lòng quá ...bác đợi em chở chị đi mua những thứ cần thiết rồi mới trút hơi thở cuối cùng , chị còn ngồi cạnh , bác còn lay lắt như ngọn đèn dầu heo hắt , nhưng dù sao bác cũng ra đi quá nhẹ nhàng , không làm khổ con cháu vì bệnh tật . Tự nhủ lòng còn bố còn mẹ là quá hạnh phúc .
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Dẫu biết đó là qui luật tự nhiên Sinh-Lão-Bệnh-Tử nhưng một người thân ra đi vẫn đau lòng lắm em ah, Nhất là ra đi bất ngờ không báo trước. Bác ra đi nhẹ nhàng, thanh thản vậy cũng khỏe cho phần thân xác. Cầu cho hương hồn của Bác sớm siêu thoát về miền cực lạc.
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai mấy chj đi làm bận rôn nhỉ.em thj2 đi học bé giờ đi học rồi.buồn quá nê tìm để tham gia clb.chúc cho mọi người trong clb vv hp nha