Bây giờ mà tìm các bà nội trợ không đi làm thì chắc vô cùng hiếm hoi,nhưng mình cũng hi vọng tìm được vài người đồng cảnh ngộ... mình là mẹ của 1 cô công chúa 18 tháng tuổi,mình 25 tuổi mong tìm dược những người bạn tâm giao...
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! trời, đúng y với cảnh nhà mềnh nà. Ở nhà trông con và canh máy tính hú hú
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! ôi cuối cùng thì cũng có người ở nhà giống mình nhưng sao mà hiếm hoi thế,mình thì cái gì cũng dở chẳng biết kinh đoanh qua máy tính như emilia,chỉ mổi ở nhà trông con và làm việc nhà lên mạng chơi chơi thôi, mình tên Thùy mới võn vẹn 25thôi,nhà thì ở xa elimia hàng ngàn cây số lận. chắc là lớn tuổi hơn mình nên gọi là chị đi ha! hỏi thật có khi nào chị cảm thấy mình thiệt thòi khi ở nhà không hả chị?
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Có chứ, mình thấy thiệt thòi nhiều dù là có làm những việc linh tinh kiếm tiền, cũng buôn bán kiếm thêm nhưng dường như mọi thứ đều không đc gia đình chồng công nhận. Đơn giản với họ cứ ở nhà nghĩa là ăn bám, kiếm chác thêm thắt chả qua là vải thưa che mắt thánh. Buồn nhiều bạn ak. THêm nữa, nhìn mọi người đi làm, váy nọ áo kia thích lắm, mối quan hệ nhiều, hoạt động xã hội nhiều, mình ở nhà loanh quanh 3 csai việc lặt vặt gia đình cũng hết cả ngày.
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! y trangcái tâm trạng của mình,nhiều khi bạn biết không chỉ cần ở nhà mà ai nói đọng gì thì mình cũng thấy tuổi thân lắm,thật ra mình cũng muốn làm cái gì đó dù là không nhiều nhưng cũng được coi là có kiếm tiền, chứ cứ ở nhà minh thấy chán nãn và có lúc mình cảm thấy rất strees,dù cuộc sống gia đình mình không thiếu thốn gì nhưng mình vẫn cảm thấy ngột ngạt khi phảingữa tay mà ''xin'' tiền chồng bạn ạ!do ngày xưa gia đình mình nghèo nên học hành không đến đâu nên giờ chả biết làm gì,cứ nghĩ đến chuyện đi làm là mình nghĩ ngay đến mua bán gì đó nho nhỏ,bạn thấy mình nghĩ vậy đúng không,mà dù sao cũng phải chờ con mình đi học mới được.còn chồng mình thì cứ luôn miện phản đối,mệt lắm bạn ạ!
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Kệ chồng phản đối. Ban đầu nhà này chồng cũng phản đối ghê lắm, bản thân chồng kiếm tiền vẫn không đủ vì ngoài 2 mẹ con ra còn cả các trách nhiệm với gia đình nhà chồng đi theo. Còn nhà cửa chưa trả hết nợ, tháng nào chi tiêu quá 1 tí là bị kêu. Vừa nhục vừa tức
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! đúng vậy bạn à,chồng mình cũng thế không đến nổi kêu ca nhưng cứ mặt nặng mày nhẹ là mình cảm thấy tức và nhục lắm,mình dạo này cũng đang tìm hiểu cách thức kinh doanh online nhưng còn phải tìm hiểu nhiều về vi tính nữa,mình dở kinh khủng lắm,à mà bạn giải thích cho mình hiểu cách kinh doanh với nhé,nếu được mình cũng tham gia nữa,nhưng điều đâừ tiên chắc là pải mở 1 tài khoản ngân hàng cái đã.nhờ bạn giúp nhé cảm ơn bạn nhiều lắm!
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Có nhiều cách để kinh doanh online. nói chung là khi con đã đi ngủ là phải lần sờ máy tính ngay. Chịu khó mất thời gian lượn lờ các mục việc làm, rồi các thông tin tin học này nọ. Chứ nếu không những ng ở nhà như chúng ta dễ bị tụt hậu so với các mẹ đi làm lắm
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! mình thì ít có thời gian lắm,con ngủ thì phải lo việc nhà nữa ít khi được ngồi vi tính lâu,hình như là vậy bạn à,nếu ở nhà thì luôn luôn tục hậu so với người đi làm,có làm gì thì cũng không theo kịp người ta được,à mà hồi chưa có con bạn co đi làm ở đâu chưa?
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Mình làm cho cty sản xuất game truyền hình, rồi khi lấy chồng thì chuyển sang báo chí làm. Lúc có bầu thì khám xét này nọ tỉ thứ sếp đã nóng mắt rồi, nói chung bóng gió xa gần là nên nghỉ cho khỏe. THế là mình nghỉ luôn ở nhà. Ở nhà thì vẫn làm cộng tác viên dịch bài cho mấy báo, tiền chả được bao nhiêu nhưng dẫu sao cũng vẫn là có lao động kiếm tiền
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Ôi, mới có 2 bạn với nhau, đọc qua đọc lại đã được nhiều thế. Mình chỉ là bà nội trợ thôi, k phải ở nhà mà mình vẫn đi làm, nhưng mà vào đây kỳ vọng các bà nội trợ chỉ cho nhau nhiều món ngon và nhiều bí kíp trong gia đình. Hiii.... Share với các mẹ bức tranh mình vừa thêu tặng chồng:
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! MẸ này khéo tay ghê cơ ý. Chứ mình chịu không ngồi tẩn mẩn lọ mọ làm được như thế này đâu
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Sao khong thay co me nao vao day de tam nua vay? Minh cung o nha lam oshin cho chong ne,chan cai canh lam oshin lam roi,co me nao co y tuong gi hay khong minh cung nhau chia se di !
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Tớ cũng chán lắm rồi, nói chung là giờ phải vùng lên. CHứ ở nhà mà bó gối nhìn thiên hạ đi làm kiếm tiền ăn mặc đẹp là tự nhiên thấy lòng ngổn ngang lắm
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Mình k khéo tay đâu, chỉ là vì muốn làm tặng nê nkiên trì làm cho xong thôi. hic, ngại quá mẹ nó ơi, mẹ nó thử xem, sẽ làm được mà. Nếu là tớ, ở nhà tớ học làm bánh, sau 1 thời gian nếu tay nghề khá có thể làm để bán ă nsáng cho những hộ gia đình quanh đó, vừa thỏa chí vừa thêm thu nhập, hoặc thêu thùa, đan lát, cắm hoa, hoặc là sẽ nghiên cứu 1 lĩnh vực nào đó mình có sở trường để tạo đà tự kinh doanh. (mình thích làm bánh, mặc dù chưa thử bắt tay vì hiện tại khối lượng công việc quá nhiều, thêm con nhỏ, nhưng dự kiến 5 năm nữa, đạt chỉ tiêu 2 con và kinh tế ổn định mình sẽ thử chinh phục lĩnh vực này)
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Y tuong hay day me no a! Nhung nghe mua ban phai co duyen co chu khong phai ai ban cung duoc dau, ma cu mac ke di minh cu thu xem sao nhi?hi...
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Thật ra nếu mẹ nó k quyết tâm và cũng k cố gắng hay chuyên tâm mà chỉ chờ duyên thì chắc chẳng bao h duyên tới. Mẹ nó cứ xđ mình làm đã, quyết tâm làm, thêm sự ủng hộ của gđ thì càng tốt, làm thứ này lại nảy sinh duyên với thứ khác, và sẽ tìm được đúng thứ phù hợp với mình.
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Chào các mẹ, mình có việc làm không phải mất vốn mà cũng có thể làm online được, nếu các mẹ quan tâm thì mail cho mình nhé: hoan3008@gmail.com Cám ơn các mẹ nhiều
Ðề: CLB các bà nội trợ tụ họp về đây nào!!!!!!!!!!!!!!! Cái CLB này hay đấy...cho mẹ nghé tham gia với nhé...chăm con mà giờ con đi trẻ rùi nên ở nhà nấu cơm chăm chồng thui nè.