Mẹ cháu là thành viên mới gia nhập trang Web này, vào tìm mỏi mắt chẳng thấy có CLB sinh tháng 9.06 nên mạo muội lập Topic mới, nếu có rồi thì Mod vui lòng xoá hộ nhé Tuti nhà mình sinh ngày 16 tháng 9 năm 2006, cân nặng lúc mới sinh là 3450g, dài 55cm, cân nặng hiện tại là 9kg và cao 77cm. Có mẹ nào sinh con cùng tháng với mình không?
CLB các bé sinh tháng 9/2006 Bé nhà mình cũng sinh vào tháng 9/2006. Các con sắp tròn 1 tuổi rồi bạn nhỉ . Bé Tuti nhà bạn biết làm những gì rồi .
Tuti nhà tớ cũng làm được nhiều trò phết rồi bạn ạ. Biết múa cho mẹ xem này, biết giơ tay, giơ chân khi mẹ bảo này, biết doạ cáo, biết chun mũi làm xấu, biết hát là lá la, biết khoanh tay vào ạ bà, biết gọi bà, mạ mạ, măm măm, bật, tắt, cất, ầm, bùm, bai bai.... nói chung là biết nói một số tiếng nữa mà mẹ cháu chưa phiên dịch được a. Thế còn bé nhà bản
bé nhà em cũng sinh tháng 9 đấy. cho em gia nhập hội mình với nhá. các chị sinh năm bao nhiu thế, cho biết dễ xưng hô. em sinh năm 83, chắc nhỏ nhất nhỉ?
Chào mọi người nhé! Bé Tin nhà mình sinh ngày 23/9, mọc hơn 10 cai răng rồi, suốt thời gian mọc răng bé chẳng chịu ăn yống gì nên chẳng lên cân tý nào ậ Hômm nay chắc khá hơn nhiêu.Bé chưa biết đi, chỉ mới đi ven ven, leo cầu thang thì giỏi , còn nhát lắm . Chắc tại vì con gái . Nói được vài từ và biêt làm một số trò đơn gian :chi chi chành chành, vỗ tay, múa, ba ơi ba, bà ơi bà . Con các bạn thì sao ?
chào các chị.cho em gia nhập với nhé,bé nhà em sinh 09-09-2006.em chắc là nhỏ tuổi nhất,em sinh nam 85 thôi.sắp sinh nhật các bé rồi,các chị có kế hoạch gì mừng các bé không?
hehe, xin chao, be nha toi sinh ngay 14-09-2006, Nguyen Ha Anh day. oi gioi oi, Cun nha toi thi danh da kinh khung, de ra la 3,8, hic, nhung thoi gian nay, nao la moc rang, nao la sot virus, nen chi y chang chiu an may, hien tai may ra duoc 9,5kg, chau la nu., so voi trung binh la tam tam, hoi coi`. Chi cun nha toi, biet tu dung day, di lai thi chi can bam 1 ngon tay cua me la duoc, that ra neu bo tay, la chi tu di duoc 2-3 buoc, nhung chi lai so, the la chi ngoi xuong luon, khg chiu di nua, hehe, chi biet bat chuoc nheiu thu lam, me hay ong ba lam gi, la chi lam duoc ngay nhu vay, noi chung la du tro, noi thi chi moi noi duoc vai tu: me, ba, meo(cung noi la me hay mei gi thi khg ro), mam mam, bat', aaa.........va me chau khg dich duoc
Con chào các Bác, các Cô ! con tên Anh Khôi, chắc sẽ là Cún lớn trong ngôi nhà này nhỉ ??? con sinh này Khai Giảng của năm học mới . Nghe mẹ con kể là hôm con chào đời, Trời mưa to không thể tưởng tượng nổi. Đường Hà Nội ngập chìm trong nước - khủng khiếp ! Năm nay, con và các bạn được đi học rồi nhỉ ! con Nghe Mẹ nói là đang nộp đơn vào Trường Tuổi Hoa - ở gần Hồ Giảng Võ . Đi học chắc sẽ vui hơn ở nhà .
topic này còn ít bé quá nhỉ, bé nhà mình cũng xin đăng ký vào hội cún tháng 9 nhé. Cu Bon sinh ngày 9/9, hiện tại đã gần 22 tháng, nặng 16kg, dài >90cm rồi. Tuy nhiên, cháu chậm nói lắm, đến giờ mới chỉ nói được vài từ linh tinh như bà, bố, mẹ, bác... thôi. Cháu xin được chào các bác, các cô và xin được học hỏi kinh nghiệm từ các bạn cún khác ạ
ui trời ! bạn BON hoành tráng nhỉ ! mình ra trước mấy hôm mà so với Bon kém quá . mình mới cân được 13,7kg và cao có được 84cm . nghe bạn nói 16kg và cao hơn 90 cm mà thèm ..... quá . Bạn Bon đi học chưa vậy ???? mình hay đi uống cà phê ở mấy quán gần Hồ Giảng Võ đấy .
Chào mọi người, Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn. Mình có bé gái sinh 27/09/2006 mới chỉ được 11.5kg thôi. Chưa nói được nhiều, lười nói kinh khủng nhưng có thể hát được nhiều bài rồi và vừa đi học được 3 ngày. Cháu có nhiều trò lắm, lúc nào cháu sẽ demo nha
bon đi học từ 18 tháng rồi, trộm vía cũng ngoan nhưng hay ốm hơn. Các bạn ở đây đã đi học hết chưa, có ngoan không, có gì chúng mình cùng trao đổi kinh nghiệm nuôi các con nhé.
Anh Khôi thì vẫn ở nhà chưa đi học. Lại có tật xấu là hay đòi ti mẹ ( chưa cai mà - con nghiện lắm ha ) . biết đủ thứ rồi nhé : 12 con giáp này , hoa quả ăn hàng ngày , lại còn biết và thích uống cà phê nữa chứ . thời gian biểu hàng ngày của Khôi là : 7h ngủ dậy:vệ sinh xong là uống sữa ( 150ml ) và ăn ít Phở - Mỳ với ông bà. có hôm mẹ cho ăn Trứng Vịt Lộn nữa cơ .sau đó chơi xếp chữ - đoán con vật -chỉ tên hoa quả .... 10h30 : ăn cháo 1 bát to 12h về sờ tí và bú nhé ( hĩ...hĩ ... ) ngủ đến 3h chiều mới dậy. ăn sữa chua, hoa quả . 18h tắm - uống nước Cam . 19h30 ăn cơm tối với bố mẹ ( ăn cơm nhé ) . nếu còn sớm thì rủ Bố - Mẹ ra Lăng Bác chơi . 22h về uống 100ml sữa và đi ngủ . hết 1 ngày . mệt quá cơ . hêhhêhhêhêhheheh
Bon nhà mình trộm vía đi học ngoan lắm, hôm đầu chỉ hơi khóc một tí, còn sau đấy là thích đi học, đến lớp thì các cô thích lắm vì cháu ăn tốt, ngủ ngoan (trộm vía), ở lớp các cô cũng chịu khó cho ăn lắm, ăn thành nhiều bữa, sáng ra trước khi đi học mình vẫn cho uống 200ml sữa trước rồi đến lớp các cô mới cho ăn sáng sau, để đảm bảo đủ lượng sữa nó vẫn uống như khi ở nhà, thường một ngày cu Bon phải uống 700 ml, nếu đi học thì phải hơn, còn ở nhà mỗi bữa là 250ml, ngày 3 bữa. Cún nhắng được bao nhiêu tháng thì đi học, hiện được bao nhiêu kg rồi?
Cún nhắng mới đi trẻ được hôm nay là buổi thứ 5 nhưng cô giáo nói ăn uống toàn trớ ra thôi, cũng tại mình không kiên quyết với NGV, lúc mình không có ở nhà mà nhờ nấu cho Cún nhắng ăn thì họ cho Cún ăn cháo nát như bột luôn. Thế nên bây h đi học có rau hoặc thịt to một chút là trớ. Cún nhắng được 11.5kg nhưng từ lâu rồi và cũng không lên cân. Buồn hết cả người. Mà sao cu Bon ăn tốt thế chứ (trộm vía), chị Cún nhà này chẳng bao giờ ăn được thế đâu. Cu Bon đang đi học ở trường nào vậy?
Trời ạ, nghe các mẹ kể về con mà thấy thèm. Tuti nhà tớ sau 10 ngày viêm phế quản thì hiện này chỉ còn có 11kg, cao 85cm. ăn thì lười số 1 luôn, mỗi bữa chỉ được 2/3 bát con cháo, lúc nào hứng lên thì nàng ăn thêm tí cơm, mà chỉ ăn cơm không thôi nhé, thịt cá thì nhai và nhả bã. Chẳng biết làm thế nào để cải thiện cân nặng của con cả, buồn hết cả người. @bon: Hình như bà ở bên hội Rắn hay sao ấy nhỉ?
Trời ạ, nghe các mẹ kể về con mà thấy thèm !!!!! sorry , có cả Bố nhé . mẹ Khôi ko biết chát . hihihihihihihihihihihihiihihihi