Tớ đăt cục gạch đã... bao h thằng nhóc nó ngủ, lạch tạch vài chữ chia sẻ với các mẹ về đất nước Tàu thâm nho nhưng bao nhiêu kỉ niệm....
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc oài, bác này mở CLB này hay, em lót dép ngồi hóng, buôn!!!! mong sao hóng xong đừng máu quá lại thèm đi học tiếp
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Đặt cục gạch phát. Đang ở BK. Có mẹ nào bên này thì ới lên cái nhé. Tks
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Tớ đã ở Nam Ninh 6 năm, Bk chỉ lướt qua 1 tuần ở đấy thui, nào, gia nhập cho hội thêm đôngthêm vui nào!
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Hờ hờ.. Tớ cũng nhập hội tí. Tớ cũng đã ở Kun Ming 2 năm. 6 năm rồi chưa có dịp đi thăm lại KM. Nhớ phết đấy. Kun Ming đẹp, thời tiết 4 mùa đều như mùa xuân. Ko nóng, k rét quá. Hoa thì ngập tràn. Nghĩ mà thèm.
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Ui mình cũng nhớ Kun ming, mình ở đây 5 năm, nhớ. Mình và bố cu tý cũng gặp và yêu nhau ở đây đấy.
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Công nhận Mẹ Happy Kids xây nhà này ý nghĩa ghê. TQ rộng lớn vậy Mình mới đi được 3, 4 TP ngoài KM ra.........hix. Khi đi học đời sinh viên nghèo.....chưa đi dược BJ . Có Mẹ nào ở KM năm 2002-2006 Trường ĐH Sư phạm Vân Nam hem vây????
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Hihi... tks mẹ nó. Tq rộng thế mà đi dc 3 4tp là mẹ nó giàu lắm rùi đấy
Ðề: CLB các mẹ du học Trung Quốc Mình nè, mình ở Kunming từ 2002 đến 2007 luôn đấy, tại dh sư phạm Vân nam luôn. Bạn học khoa nào? Có khi biết nhau cũng nên hehe