Trong nhà mình có mẹ nào ở nhà chăm con thì vào đây trao đổi và điểm danh nhé để xem mọi người có giúp đỡ gì được cho nhau không nào.
ở nha cham con .buồn nao ruột luôn chứ vui sướng gì mà lập CLB hả Me... !?nhấtt là người có con trai như mình thì hết muốn gia nhập CLB nào cả , bận túi bụi luôn . Mẹ nao mà ở nhà chăm con là biết rồi đấy !!! Công Chúa hay Hoàng Tử khó tánh nhất trên đời đấy .... "số mình nó vậy rồi mà"
Ừ ,nói vậy vì mình chẳng biết trút buồn vào đâu. Bé nhà mình đến tháng 3 -2008 là tròn 4 tuổi nhưng ,chỉ trông như trẻ 8 tháng thôi chỉ mới biết ngồi , chán chưa !?!
A ha mới phát hiện ra trang nì , em gosp mặt nhá , nhưng mà ở nhà thì cũng giống mẹ Argai nói , buồn và bận tối mắt lun ạ . Nhưng vào đây chia sẻ khó khăn thì cũng tốt .Thanks bác Hiền nhe he he .Mẹ Argai à , đừng buồn nữa nhe
EnCon co canh bay nhanh thiệt há / Mẹ argai đi chơi vong vòng thế mà cũng phát hiện ra hay thiệt !!! . Chắc chắn nếu co đi lạc không sợ nữa rồi vì cứ gọi Encon là về nhà đựoc ngay thôi.....hihi
ở nhà hỏng kiếm được tiền thật khổ .Chồng làm công chức , vợ GV tiền lương đi làm lại sau mấy năm nghỉ sinh con chủ trường chỉ trả cho có vài trăm nghìn một tháng .Tháng nào cũng nhẵn túi , có tháng chả đủ ăn muốn buôn bán mà không có lấy một xu vốn .Sau này con đi học thì chi tiêu ra sao đây hở trời ?
trời đất ,ai keu mà thảm thế . con khỏe manh hơn ai hết ,mà than nhẵn túi ....thôi cố chịu đựng thêm chút ít thời gian là có thể đi làm được rồi lo gì . Tớ không than thôi đừng giả vờ than giùm tớ nhá . Đây biết tỏng lắm rồi !!!! đừng có phét nha mẹ En ạ ! Con tớ đến giờ Chỉ toàn là sữa này , ngủ phải mặc Bỉm ,quần áo thì ngày nào cũng 1 giỏ đầy ,Cậu nuôi con rồi thì biết đấy có tốn nhiều không ?...? ( thế thì Mẹ Argai với mẹ Én mẹ nào khốn khó hơn hả các Mẹ ....????)
Nhà bác tốn hơn thật ,tại vì em bức xúc vụ lương lậu của em quá . Tháng nào âm toàn phải vay bà ngoại, đòi đi làm thì chồng cứ giơ số lương của em ra mà chê và chốt lại : Làm gì làm gì làm gì ?
này có vài cách để được đi làm (nhưng phải xác định vì buồn quá phải đi ra ngoài thở thì đừng có mà dại dột ...,còn nếu thấy khốn khó quá và muốn cuộc đời mình tươi sáng hơn thì Ok ) Từ nay nếy thiếu chi thì đừng hỏi Bà Ngoại nữa mà hãy hỏi vay Nhà Nội đi - hoặc là đưa quyển sổ quản lý chi tiêu cho Phu Quân xem và xin ý kiếnchỉ đạo . Sau đấy vắt óc ra xem coi ngoài trở lại nghề cũ mình còn có thể thích nghi với nghề khác không cho phù hợp với việc gia đình và mình nữa . (1 công việc nào đấy mà chỉ tốn ít thời gian thôi ) Tớ còn buồn hơn Cậu gấp trăm lần đấy nhưng vẫn sống thế thôi biết làm sao được ...?!!!? Yêu mẹ con NHÀ ÉN
ẶC ẶC , hỏng nhờ vả gì nhà nội được đâu bác ơi ,chồng em xin vay 1 M đóng học phí lớp chứng chỉ nghề mà còn ......... trong khi đó mang tiền lo cưới và mua đồ cưới cho cháu họ cơ mà, còn chồng em thì đành bỏ lớp đó đấy .Nghèo thì đi đôi với hèn ạ .Nhà em là nhà thằng Núi trong phim "sóng ở đáy sông " ý bác xem chưa ? cho em chút chít Argai nhe .Nhiều lúc muốn quên đi nhiều chuyện mà không quên nổi , thôi đành cố nhớ về những chuyện tươi đẹp xưa kia ,và hi vọng về ngày mai tươi đẹp , tự nhủ ánh sáng ở cuối đường hầm
Quên mất , thank bác nhiều lắm nhé ,em cũng đang tính chuyển nghề mới đươi ạ .Em muốn đi làm là vì lí do thứ 2 kia chứ em có Én rồi , chả buồn lắm đâu , chị cũng vậy nhé, chị còn có bé và anh mà,chị họ em còn không thể có baby được,,bị nhà chồng trách nhiều lắm nhưng chồng không cho bỏ , bố mẹ đẻ thì không cho con gái về <họ tham giàu ạ > .Giờ kẹt lại ở đó ,chả biết làm sao ?
ôi , con còn nhỏ thì chăm con chớ chăm con vất và gấp mấy lần đi làm , hội nhà này sao im lìm quá , chắc chắn còn nhiều người có con nhỏ vẩn phải ở nhà chăm con mà ,vô đấy 888 đi bà con ơi
có mấy ai mà sung sướng rãnh rỗi như chị em mình đâu ..?! nhà mình vắng là cái chắc rồi mai đây con nhà chị và nhà Encon lớn1 chút là có thể đi làm được rồi .hết sợ buồn chỉ mỗi có Mẹ Argai thì coi như Héo luôn thôi ... Chăm con ở nhà mà có thời giờ rỗi đẻ tán gẫu vậy thà rằng đi ra ngoài chơi tốt hơn đấy .
Encon thương ,có ai sinh ra mà được làm Vua ngay đâu phải vậy không nào !!!??? Vận mệnh nằm trong tay mình cả đấy .Tại mình không noi chuyện của mình ra chứ mình mà nói thì En lại khóc suốt 3 ngày đấy chứ không phải chỉ khóc 1chút như khi đọc Nhật Ký ....của mình đâu . thôi đừng buồn .biết nghĩ vậy là tốt lắm rồi cái quan trọng là phải biết mình là ai thì mói sống được chứ đừng bao giờ nghĩ người khác là ai dể làm gì cho mệt tâm hồn bé bỏng tội nghiệp của chúng ta . Argai .( có ai ở nhà như tớ không ?không vách tường ,không mái tôn,không cửa ,nhưng chúng tớ vẫn vui với đời đấy chứ /hình minh họa đấy
Cho em tham gia với nèo . ở nhà chăm con là hạnh phúc nhưng quả là vất vả . E thấy mệt đứt hơi lắm lúc chẳng buồn nói nữa
Em cũng ở nhà chăm con đây các chị ơi, lúc đầu cũng thấy sung sướng, giờ con 12 tháng thì chồng em cứ bảo xem có đi làm hay học tiếp chứ ở nhà trông con hoài sao ? Em cũng là người tự trọng nên cũng đang muốn đi học lấy bằng gì đó rồid9i làm chứ nói hoài chắc chỉ có nước trốn luôn. Em chăm con thì cũng không vất vả mấy vì có bà ngoại trông phụ, nhưng rảnh nhiều thời gian thì không, cứ nửa tiếng là lại có việc làm. Vậy mà các ông chồng cứ bảo vơ ở nhà trông con rảnh rỗi, sao không làm thêm cái này cái kia.
mình thấy ở nhà chăm con vất vả và buồn thật , nhưng được 1 cái là con được chăm sóc và dạy dổ được tốt hơn , ông xả củng yên tâm hơn heheh
Em nghĩ là cả nhà mình nên kiếm một công việc có thể làm tại nhà hoặc thu nhập ít thôi nhưng có thời gian vừa chăm con các mẹ ạ. Chứ không thì stress lắm.
Hụ hụ chả bù cho nhà em , chồng cứ bắt vợ ở nhà,bảo nhận hàng gia công về làm thì bảo : "bà mà làm thì tôi phá cho khỏi làm, cứ trông con tủ tế cho tôi " Dưng mà đói vẫn hoàn đói thì chả thấy ông ý nói gì .Mẹ Argai à sao tình trạng nhà chị lại như vậy ? Không tường thì mưa cả nhà chạy đâu giờ ? Cho em tò mò tí nhe,nếu khó nói thì Pm cho em cũng được em xem cố gắng giúp cho cả nhà tí gì thì giúp chớ sao để nhà vầy nổi ? Em nhờ bạn hỏi tài liệu mà ngoài này củ chuối quá , cứ ờ ờ rồi mất hút con mẹ hàng lươn luôn .Em sẽ giục cho nhanh nhanh còn gửi cho Argai nữa chớ Cảm ơn bác Hiền quan tâm nhé, em cũng cố tìm việc mà khó quá vì trình độ văn hóa của em hơi lùn .Có người mách cho nhận gấp phong bì tại nhà thì trả 12 k cho 1000 cái mà thợ học việc phải gấp cả ngày mới xong, còn thợ giỏi cũng mất 4 tiếng đồng hồ,họ làm nhiều quá bị thoái hóa đốt sống cổ và gai đôi cột sống . Trả công rẻ quá thôi .Cảm ơn Mẹ Argai an ủi em nhé ,Chị em mình mới quen mà còn an ủi nhau được thế chứ ônh chồng em chán lắm , biết vợ buồn khổ thế nào cũng mặc,chả nói một câu,cứ như tượng đá ấy ,CHÁN QUÁ