MC tớ thức trông cháu ngoại cả đêm thì ko sao, trông cháu nội tý là cáu um cả lên! Con ốm toàn ôm con 1 mình, MC ngủ ngáy từ tầng ba vọng xuống mà điên ruột, hôm nào BC ở nhà, bắt xuống bế cháu mới xuống bế 1 tý! Cũng may, được BC quý nên cũng đỡ! Mà tính mình thẳng, nhiêu fkhi nói bố chồgn là bố như thế ko được.... Ông quý nên con gái ông càng ghét mình!:mrgreen: Ở nhà chăm con không có tiền, thỉnh thoảng lại xin BC, BC cho luôn, con gái ông xin thì còn xét! Chị chồng tỵ ra mặt! kekekekeke!
Cực nhỉ, tớ thì khác có quả bố chồng khủng khiếp quá, trước mặt thì thơn thớt sau lưng thì eo ui, tớ toàn được biết qua lời người GV chứ không giờ này vẫn còn thương bố chồng lắm. mà cậu này sướng nhỉ xin đc cả tiền BC hehe
hihiiiiiiiiii! BC thì xác định con dâu là "con mình" mà! Bây h ăn riêng, có gì ăn ngon BC vẫn bê cho nhưng MC thì ko, chỉ bê cho con gái thôi! MÌnh chẳng thèm nhưng nhiều khi chính vì thế mà mình lại quý bc hơn!