Ông xã em là con trai 1 mà em lại sinh con gái đầu lòng mới lo chứ. Có mẹ nào như em ko? hic đứa thứ 2 sẽ là 10 điểm hay 1 điểm đây. Các mẹ có cao kiến j ko ah???
Hi cho em vào hộ với, xã nhà e con trai cả, e sinh con gái ( mà có phải mỗi e sinh ra con đâu nhở!) nên ông nội mất tứ đại đồng đường, xã e k buồn ngược lại rất vui, vì có con gái, tình cảm vô bờ bến luôn! Mình phải lấy làm tự hào chứ nhỉ! Con gái bi giờ hơi bị hiếm luôn, sau này mới thấy hết giá trị!
Chào mừng chị nhé, mà chi ơi, chị giới thiệu tuổi cho tiện xưng hô đi, e sinh 84. hihi, hội của mình sẽ rất mau lớn mạnh cho xem!
mình sinh năm 83. con ỉn. hihih Có con gái đầu lòng cũng có phần yên tâm về mặt đất đai. con đầu là trai sau lại một trai nữa lo 2 cái nhà cũng toi. ở Hn bây giờ 2 con trai cũng đau đầu lắm. OX em con một độc đinh mà con gái đầu lòng vẫn vui như tết. Yêu con gái lắm. Nhưng đứa thứ 2 mà con gái ko biết ox mặt cười hay mặt méo đây. Em cũng hơn run
Hihi, cứ nín thở chờ đợi, nhg cứ chuẩn bị đưa ra 2 phương án để ông í đỡ bị sốc, còn nhà e á, 2 gái cũng được, càng giầu, chả đâu xa mấy tổng thống mỹ 3 nhiệm kỳ lại đây toàn 2 gái đó thôi! Vẫn hiên ngang kiên cường, con nào chả là con, quan trọng sau này nó có làm cho bố mẹ mát mày mát mặt hay k thôi! :finga::finga::finga::finga::finga:
Có định cố phat nữa ko chị. Ox em an ủi em là em đừng lo. dù đữa thứ 2 là con gái cũng đừng buồn vì còn cơ hội ở đứa thứ 3 mà. hic ox em thíc 3 đứa. hhuhuhuhuh
Ờ . mẹ nó nói phải đó nha. mình cũng nghiệm thấy ông nào mà 2 con gái thì làm ăn ầm ầm. thăn tiến vù vù. Nhiều nhà như vậy lắm đó. Trời công bằng mà phải ko mẹ nó.
mấy người bạn của nhà em toàn sinh con trai. di họp mặt thì cso mỗi nhà mình là con gái. Các nahf kia thì chỉ ao ước có con gái vì nó đỡ nghịc. Con trai nghịc lắm hả các mẹ???
HIHI mình SN 84,cũng con gái đầu lòng,chồng cũng con trai trưởng,e trai chồng đẻ 2 con gái hichic.Thế nên khi mình đẻ con gái mặt ông nội...,nhưng bố nó thì lại thích con gái.Mình chưa hề có ý định sinh đứa thứ 2 nên trai gái gì chưa tính,chưa cá hồi được
Sinh con gái đầu lòng là chuẩn lắm rồi các mẹ ạ. Đứa sau tính để có con trai. Bây giờ tính sinh con trai dễ hơn tính sinh con gái đó.
Cún nàh chị mấy tuổt rồi ah. Chị cso kinh nghiệm gì vè dậy xon gái từ 1 tuổi trờ đi thì chuyền lại cho em với. Con gaíem 1 tuổi mà thấy bướng ghê cơ. Em sơấuày khó bảo. Các chị vào chia sẻ kinh nghiệm nhé
Con trai nghịch cũng tùy đứa, nhg mà bướng là cái chắc, thằng cháu trai nhà e đã nghịch lại bướng, đã hư lại còn láo, tại đc chiều quá! Có con trai mà thế e cũng kiếu luôn! Nói chung là cũng còn do bố mẹ dạy dỗ nữa, nghịch nhg k nghịch dại, nói mà nghe thì vẫn ok mà! CÓ điều thường con trai khó dạy hơn con gái! E đoán thế! Có gì sơ suất mong các chị đừng ném đá em!
cho em tham gia với nhé.nhà chồng em có mỗi bố chồng em là con zai nên áp lực cho nhà em cũng cao.nhưng đc cái dù con gái đầu lòng cả nhà vẫn rất chiều bé.con đầu cháu sớm mà.
Mẹ này thức khuya ghê, chào mừng mẹ nó nhé! Nhg mình phải đi ngủ đây, hẹn mẹ nó hôm khác 8 nhiều hơn nhe! Chúc ngủ ngon!
Cùn nhà em 12 tháng mà bây giờ cũng có dấu hiệu lỳ . Giờ sờ tay vào đồ ăn trong mâm cơm bị mẹ tét tay là ko khóc như trước nữa mạt lạnh tanh . hic hic. ko biết say này có bưỡng ko nữa đây