Vẫn bt mẹ nó nhá nhưng k nói thẳng là trai hay gái mà nói úp mở ví dụ: gống bố, giống mẹ,....... kiểu như thế.
Chỉ trong bệnh viện thì tuyệt nhiên k đc nói gì cả kể cả úp mở, còn ở ngoài thì vô tư luôn. Chả cấm được đâu mẹ nó ơi.
Thời buổi này rồi mà vẫn trọng nam khinh nữ vậy thì thật... Trẻ con có tội gì đâu, sau này mới biết hậu quả! Nếu như biết chỉ để mà biết thì k sao, chứ chỉ vì thích con trai hơn mà... thì thật là dã man!
Cảm ơn mẹ uyennh nhé, con giá em khá ngoan, chỉ có điều là chậm tăng cân thôi, chả bù cho mẹ cân cứ tăng vù vù mà sữa thì ko đủ cho con bú.
Em ko có kinh nghiệm gì vì em chỉ ăn với ngủ đủ,ko kiêng mấy nên sữa đến 18th vẫn chảy ào ào.Tiếc là em phải cai sớm vì sức khỏe yếu quá,lại dậy sớm làm nên hay bị choáng.Hơn 18th là Mít cai đc rồi.Trộm vía ăn khỏe hơn,ngoan hơn.Em cai phát đc luôn,sướng lắm.Vì Mít thương mẹ lắm,em bảo là ti mẹ bị đau,lấy lá nhọ nhồi bôi vào cho đen đen,nàng tưởng thật,chỉ khóc vì buồn chứ ko dám đòi.Lắm lúc thương con quá muốn cho ti mà nó lắc đầu bảo ''ti đau''....hị hị.....
Uh, tớ đang uống loại cao ý, tiện lắm. CHỉ việc pha với nước sôi dùng uống như nước lọc ý. Sữa về ok lắm, đang khoái vì đỡ phải ăn cháo móng giò nhiều.
uh,đúng đấy, lần trước mình cũng mua cao chè vằng uống, nhưng k để ý hiệu quả, hehe, nhg mà ăn chân chó là nhiều sữa cực luôn í, mình bây giờ nuôi con 15 tháng hơn rồi mà ăn vào vẫn thấy hiệu quả!
Mấy hôm em bận ko vào mà thấy nhà mình đông vui quá. Nhân ngày 8/3 chúc các mẹ và các con gái vui vẻ và mạnh khỏe nha.
Chúc mừng các mẹ, các con nhân ngày 8*3 nào, chúc các mẹ ngày càng xinh đẹp, đảm đang, kiếm tiền giỏi, chúc các con hay ăn chóng lớn, vâng lời bố mẹ, càng lớn càng giỏi giang xinh đẹp cho bố mẹ được phổng mũi!
Chúc cả nhà một ngày 8/3 vui vẽ... chúc các mẹ thêm xinh đẹp .. chúc các con gái càng nhớn càng xinh .. ngoan ngoãn
Hôm nay nhà mình đi đâu hết nhỉ, chả có ai 8888 ah? hôm qua mùng 8/3 vui quá nên quên đường về rồi hay sao nhể? heeeeeee