CLB các mẹ sinh con gái

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi aloolavn, 2/2/2010.

  1. aloolavn

    aloolavn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Gặp người cùng cảnh ngộ rùi đây. Mình cũng giống bạn, ông bà vẫn rất vui nhưng đứa thứ 2 mà gái nữa thì ko biết ông bà còn zui ko nữa. hic
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. uyennhu_2311

    uyennhu_2311 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    6,302
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ ơi, mình lo cái chuyện ông bà vui hay k làm gì? CHúng ta nên thảnh thơi suy nghĩ xem nên nuôi dạy con sao cho ngoan, thông minh, giỏi ... có hơn k? Còn chuyện người khác nghĩ gì mình nghĩ làm gì cho mệt nhỉ? Mình sống cuộc sống của mình mà, có ai sống hộ đc đâu! Mình sống sao cho ok là đc! Mình nghĩ thế đấy!
     
  3. aloolavn

    aloolavn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28

    Cảm ơn mẹ. Em nghĩ quan trọng là chúng ta nuôi con khỏe mạnh và thành người chứ con trai hay gái thì bây giờ cũng như nhau thôi.
     
  4. uyennhu_2311

    uyennhu_2311 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    6,302
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà chị Aloolavn đc bao nhiêu tháng rồi? cũng k có tóc mấy nhỉ!
     
  5. aloolavn

    aloolavn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Cháu nhà mình 13 tháng rùi. hồi chụp ảnh là 8thang. bố cháu cắt cho mát đấy. Nhưng bé cũng bọ còn xương nên tóc cũng hình vành khăn nữa và cũng bị rụng tóc. nhưng dạo này đỡ nhiều rồi, tóc mọc lại và nhièu hơn rùi mẹ nó ah
     
  6. uyennhu_2311

    uyennhu_2311 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    6,302
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà e cũng ít tóc, nhìn như con trai, bổ xung các kiểu mà tóc vẫn k mọc, cân nặng vẫn ọ ẹ lắm! Buồn ghê!
     
  7. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    đấy em cũng lo lắm.tự dưng làm tân lý nặng nề.ko có con zai là khổ đấy chị nhỉ
     
  8. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    vâng em ngủ muộn lắm.phải xem hết phim em mới đi ngủ
     
  9. uyennhu_2311

    uyennhu_2311 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    6,302
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    773
    Trời ơi, sao lại có thể nghĩ là k có con trai là khổ nhỉ? Cuộc sống của mình mình sống, con mình mình sinh, chứ ông bà có sống hộ mình, sinh con cho mình đâu mà lại cứ can thiệp nhỉ? Mình á, mình tuyên bố luôn, con chỉ đẻ đc thế thôi, bố mẹ thích thì đi mà đẻ!:cool::cool:
    Nghe thì hơi khó nghe nhg đó là sự thực, đừng mang cái tâm trạng thích hay k thích làm ảnh hưởng đến con trẻ, ai cũng đẻ con trai thì sau này lấy ai làm người sinh nở??? sao mà suy nghĩ cổ hủ, phiến diện thế nhỉ? Mình ghét nhất cái kiểu ấy! Vì con mình là con gái mình càng phải yêu thương nó hơn, bởi vì sau này nó cũng sẽ phải gánh nhiều trách nhiệm như mình bây giờ, vừa đi làm vừa lo toan việc nhà, có kém gì đàn ông đâu! Vì thế mình phải yêu thương con mình hơn, thế thôi!
     
  10. mẹ Chi

    mẹ Chi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng nghĩ y như chị vậy đấy!
    Con mình sinh ra là trai hay gái đều yêu cả. Đấy con gái em giờ ai cũng yêu cả. :p
     
  11. mẹ Chi

    mẹ Chi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Không biết các chị thế nào chứ cô nương nhà em í, tình cảm ơi là tình cảm ( mặc dù mới được 6 tháng) mẹ đi làm về là nhào tới ôm cổ, dụi dụi mặt vào vai mẹ. Đi làm cứ nghĩ đến lúc ấy là em lại thèm về.:p
     
  12. giadinhcom

    giadinhcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    nhà em hai gái nhé, thừa tiêu chuẩn tham gia hội này nhỉ
    con gái tình cảm lắm nhé, mẹ đi làm về thì nhào tới ôm, hai tay ôm má, thơm này, con thương mẹlắm, con yêu mẹ lắm này
    thỉnh thoảng hỏi mẹ có mệt không này, nói chuyện với em này, nhắc em đừng làm mẹ mệt này

    ban đầu em cũng ngại nếu sinh con gái thì ko làm tròn bổn phận, ngại với nhà chồng vì em là dâu trưởng, MC lại rất thích cháu trai nhưng may anh nhà em tư tưởng còn thoáng hơn em, thế là em nghĩ đẻ con ko nuôi dạy được con mới là lỗi của bố mẹ chứ ko đẻ được con trai đâu phải lỗi của bố mẹ đâu
    với lại, các cụ cứ thích có người nối dõi nhưng nếu con cháu toàn con trai , sau này ế vợ thì sao mà nối được đây
    thế nên giờ em cũng thoải mái lắm
     
  13. uyennhu_2311

    uyennhu_2311 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    6,302
    Đã được thích:
    621
    Điểm thành tích:
    773
    Chào mọi người mình về nhé! CHúc vả nhà vui vẻ!
     
  14. mẹ-Nghé

    mẹ-Nghé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Cả nhà ơi, cho mình tham gia với, mình cũng con đầu là nữ :) Hì, mình sn 84 (cho moi người dễ xưng hô)
     
  15. Bảo Linh

    Bảo Linh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    các c ơi cho em tham gia với
    nhà chồng em cả họ cũng có mỗi chồng em là con trai
    em cũng sinh bé gái đầu lòng
    nhưng em thích con gái lắm
    đứa thứ 2 vẫn thích con gái
     
  16. mẹ-Nghé

    mẹ-Nghé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà chồng mình thì hay lắm. Mẹ chồng đẻ 4 anh con trai, cố mãi mới đc 1 cô con gái (chồng mình là trai thứ 4 đấy ạ). Giờ thì các con bà đẻ toàn con gái :( 2 anh đầu thì cố mãi đến đứa thứ 3 mới là trai. Thế là ông bà có 10 đứa cháu thì cũng chỉ có 2 đứa cháu trai
     
  17. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    2,973
    Đã được thích:
    1,246
    Điểm thành tích:
    913
    Vào đây thèm quá, có mẹ nào tuyển con rể thì báo cho bác nhá, bác mèo già, thích con gái lắm mà lại có 2 anh cu. Vào đây, thèm quá mà có 2 thầy phán rồi: đẻ thế chứ đẻ nữa cũng toàn giai! Buồn toàn tập!
     
  18. Me DiemNgoc

    Me DiemNgoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2007
    Bài viết:
    5,775
    Đã được thích:
    914
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi ! Ai bảo tớ cố cái gì thì tớ cố chứ cố đẻ nữa thì tớ thua . Tớ sợ con trai lắm
     
  19. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    em cũng muốn thế lắm nhưng người già mà chị.trọng nam khinh nữ lắm.em thì luôn thích con gái.tha hồ làm điệu.các cụ ko biết chứ.đẻ chim đã khó mà đẻ đc cái bẫy chim mới khó hơn nữa đấy các chị ạ :)
     
  20. giadinhcom

    giadinhcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    1,364
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    ở đây hình như có mỗi mình là 2 gái, còn các mẹ mới có 1 thôi mà, vẫn còn cơ hội đủ nếp đủ tẻ mừ
     

Chia sẻ trang này