Mình cũng sinh mổ đấy, được hơn 1 năm rồi mà vẫn sợ. Được cái lúc trước thì không đau nhưng hết thuốc tê rồi đau khủng khiếp luôn. Không biết lần sau có đau như lần một không nhỉ?
mình cũng sinh mổ 2 đứa đây, thấy cũng ok, không có gì là quá đau. Đang suy nghĩ có nên có đứa nữa không
Mecunkhanhan ơi! Con bạn có tên giống con tớ quá. Tớ cũng sinh mổ. Nói chung là đau, nhưng nhìn thấy con thì hết đau
Mẹ nó ơi, 2 bé nhà chị cách nhau mấy năm vậy? Em cũng mổ, cún chua đuoc 9th. Làm tn để "kiêng" đuoc 4 năm nhỉ, em nghe nói mổ xong mà nhỡ có sớm nguy hiểm lắm.
2 đứa nhà mình cách nhau 6 năm, mình phải tính ngày thôi, mình thấy mọi người bảo mổ đẻ mỗi đứa cách nhau khoảng 3-4 năm là vừa
Các chi oi,em nghe nói sinh mô chi can 2 năm la duoc roi ah,neu som quá so vet mô cu chua lanh han va bung ra thi nguy hiem den ca 2 me con
Các bác biết ko? hôm đấy em vào phòng mổ đầu tiên của buổi sáng, BS đang định mổ thì phải mố cho1 ca cấp cứu, thế là em cứ thế mà nằm trên bàn mổ để run, lại còn nghe BS noic chuyện về ca mổ kia nữa chứ,khiếp thật !
Tớ cũng sinh mổ đây. Nhưng khi có bầu là chuẩn bị tinh thần rồi, thứ nhất cũng lớn tuổi, thứ hai tớ khó có bé nên BS bảo chuẩn bị tư thế mổ cho an toàn. Nói chung không sợ sệt hay lo nghĩ đau gì cả. NHưng mổ xong, hết thuốc tê, đau nhất vẫn là đằng sau lưng chỗ chích thuốc tê.Khổ tớ cứ phải nhờ người xoay qua xoay lại cho khỏi đau lưng. Đến ngày hôm sau thì bắt đầu đau vết mổ.
Có thể tránh thai bằng cấy que tránh thai dưới tay, được 3 năm đấy. Mình cũng đang dùng cách này, thấy rất ok chứ tính ngày phập phồng, đau tim lắm
Mình sinh đứa đầu thì thì sinh thường, đứa thứ 2 sinh mổ, đã vậy lúc sinh mổ y tá chỉnh cải đèn chụp gây mê phía trên ngay bụng mình làm mình được xem truyền hình trực tiếp cảnh mổ bụng mình thông qua tấm kiếng trên cái đèn chụp đó. Khiếp lắm!!!
chị này giống e, e cg bị nhìn thấy bs rạch ở bụng. e sợ quá kêu ầm lên là cháu vẫn thấy đau. hì. bs chắc đoán ra nên gạt cái đèn sang 1 bên
ôi thế thì sợ thật đấy. mình thì chỉ cảm giác khi bác sỹ mổ thôi, không nhìn thấy gì. Lần đầu còn sợ, lần thứ hai thì hết sợ luôn, nằm nghe bác sỹ vừa mổ cho mình vừa tán chuyện. Đúng là họ mổ mình cứ như mổ gà ấy..)
câu chuyện trên bàn mổ của mình còn ghê hơn .Sanh con vào năm Hôi đông ơi là đông .Đã vậy sanh sớm hơn tháng rưỡi mà con chưa quay đầu thế là mổ .May là có bác sĩ quen và bà cô làm phòng nhận bệnh mà còn phải chờ phòng mổ rồi còn kiếm phòng nằm nữa .Chán lắm .Trên tin thần là biết mình phải mổ vì tháng thứ 7 rồi mà chưa quay đầu .Vào phòng mổ bác sĩ hỏi có ăn gì không ? Bảo có uống chút sữa bị la vì biết mình phải mổ thì ăn uống sẽ nguy hiểm .Sau khi rạch bụng bắt em bé ra thì nghe bác sĩ nói với y tá "Từ từ coi chừng gãy chân" .Thế là bác sĩ lại banh bụng ra cho em bé vào lại (có cảm giác bị banh bụng luôn) nghe bác sĩ luồn tay và ẵm bé ra .Sau mổ không đau lắm và hình như bác sĩ này mát tay hay sau qua 1 ngày là sữa về và còn rất nhiều nữa phải vắt bỏ bớt đi .
Ooop, Hội nào cũng đủ tiêu chuẩn tham gia cả! Nghe tên topic đã lại thấy sợ nhưng vẫn cứ vào xem sao. Mình sinh mổ nhưng vẫn bị đau đẻ một ngày một đêm khôgn được mới mổ chứ khôgn được mổ ngay từ đầu đã lại sướng! sau đó lại còn nhiễm trùng! gian nan lắm, chính vì thế mà cứ nhắc đến đã thấy sợ, phải vào đây để chia sẻ lấy lại nhuệ khí còn làm lượt nữa! Khôgn biết các mẹ thế nào chứ mình thấy sao mà ở cái nhà mình khi sinh đẻ thấy khổ thế, không được như con người tí nào cả!
Mình cũng sinh mổ đấy, bác sĩ chụp thuốc mê. Không biết có mẹ nào giống như mình k, sau khi sinh tự nhiên thấy trí nhớ kém quá, có phải tại thuốc mê hay không?