CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi aloolavn, 2/2/2010.

  1. Vancua1993

    Vancua1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Em cũng người tỉnh lên HN làm việc.cũng xác định sống ở HN.cho em nhập hội với nhé
     
    Đang tải...


  2. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,687
    Đã được thích:
    4,695
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    em cũng ở hà tây lên lập nghiệp tại hn , mệt cái cảnh thuê nhà, chua hết tháng đã lo đóng tiền hic khổ cám cảnh
     
  3. toanbk

    toanbk Yêu con, con trai của mẹ.

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    5,329
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    đi học, đi làm rùi lấy ck HN, bi h số lần về quê / năm đếm đc trên đầu ngón tay :(, chỉ tội bố mẹ già, chẳng báo đáp đc gì
     
  4. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,742
    Đã được thích:
    4,585
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    nhiều lúc muốn buông xuôi và thấy mệt mỏi lắm y mn ak, mỗi cái là e chưa có gia đình nhưng cũng sợ cứ như vậy thì ko biết có dám lập gia đình ko ấy nưuã ak hic
     
  5. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,279
    Đã được thích:
    751
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    vợ chồng em cũng " tỉnh chắn - 36 " lên hà nội lập nghiệp ạ, hihi
     
  6. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Nghĩ thấy thương bố m ẹ nhưng biết làm sao đc. mình cũng lấy chồng xa ôi nghĩ lại thấy thương.
     
  7. Bamboo6899

    Bamboo6899 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Mình đăng ký 1 chân nhé, rất vui được làm quen cùng mọi người
     
  8. GiaNhi0507

    GiaNhi0507 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    5,279
    Đã được thích:
    751
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    bác làm em buồn, hôm nay sinh nhật em đây, mà em lại càng thấy nhớ mẹ hơn, ngày này 27 năm về trước mẹ đã khó nhọc sinh ra mình mà
     
  9. khoailang300990

    khoailang300990 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Em Hải Phòng thôi, cũng không xa lắm, mới lập nghiệp sắp được 1 năm và chắc còn nhận trợ cấp dài dài. Em hiện đang ở làng Cốm nên tranh thủ kinh doanh thêm Cốm Mễ Trì, các mẹ tỉnh lẻ, tỉnh chẵn vào ủng hộ em với nha
     
  10. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,465
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    em này giỏi thế, mới lập nghiệp ở đây mà đã buôn bán online đc rồi. trước mình mới lên chị biết đi học thôi. Ra trường, đi làm, lấy chồng xong có con rồi tự dưng mới có hứng buôn buôn bán bán như bây giờ đấy.
     
  11. Hip_hip90

    Hip_hip90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Em cũng xin được nhập hội ạ, nghĩ cũng buồn các chị ạ mỗi tháng mất 2tr6 tiền đi thuê nhà :( 1 năm mất hơn 30 triệu rùi
     
  12. hikaru2009

    hikaru2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/9/2014
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Trụ lại ở đất HN không phải dễ mà :)
    Nhưng em lại thích môi trường năng động và nhanh nhẹn tại đây
    hi2
     
  13. hanhbk412

    hanhbk412 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Công nhận chi phí thuê nhà lớn thật. E thuê chung cư 3.5tr, chưa kể phí dịch vụ, tiền điện nước.
     
  14. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    2 năm nay tớ ko phải mất tiền thuê nhà, nhưng thực ra bỏ tiền ra mua nhà để ở so với gửi tiền NH vẫn thiệt ấy chứ. Được mỗi cái cho mình cảm giác ổn định thui ạ,
     
  15. incoi2410

    incoi2410 Cám màng gạo, tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    8,688
    Đã được thích:
    1,801
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    BÂY giờ đang có gói 3000 tỷ hỗ trợ mua chung cư. nhà m có ai mua chưa?
     
  16. Thái Hà

    Thái Hà Guest

    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    em chào các mẹ, em cũng ở tỉnh lẻ, học tập và làm việc ở HN được 6 năm rồi. Giờ đang làm sale bất động sản, thấy cuộc sống ở HN vất vả lắm, nhưng em vẫn thích ở HN hơn. hi hi. vì ở đây có rất nhiều chỗ để chơi :v. mà các mẹ cần tư vấn mua nhà thì call em nhé! Em tư vấn giúp ạ. Giờ có gói vay 30 nghìn tỷ thì việc các mẹ mua nhà để ở không cần đi thuê cũng đơn giản hơn nhiều rồi :D
     
  17. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    công nhận đấy chính vì vậy mà quyết mua chung cư hay mảnh đất ngoại thành cũng đc các mẹ ah,..có đk lại tính sau
     
  18. minhhacxuongmai

    minhhacxuongmai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    1,100
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Mình cũng là dân tỉnh xa ra HN học từ năm 89 học xong ra trường ở lại HN luôn. Quá trình gian nan vất vả nhưng đến nay đã hái được quả ngọt rồi. Quay lại lịch sử ôn nghèo kể khổ 1 tí nhé. Bố thì làm ở HN 1 năm mới về 1 lần mẹ thì làm nông là con út nhưng không biết làm nông chỉ biết học và làm việc nhà. Không ai định hướng là học ôn thi đại học hay làm nghề gì. Nên học trung cấp cho nhanh ra đi làm. Thời đó phong trào đại học không phải như bây giờ ( mặc dù cũng sinh ra và lớn lên ở vùng hiếu học Đức Thọ Hà Tĩnh) Ra trường đầu những năm 90 là thời kỳ xóa bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường nên xin việc rất khó. Bà chị con nhà bác muốn mình ở cùng để lo cơm nước nhà cửa và đón cháu. Nên xin cho mình vào làm ở Viện Khoa học VN. Lúc đầu nghe thì rõ oai nhưng là làm cho 1 cái nhà khách ở trong viện bán cơm trưa cho nhân viên ( giống như quan com bình dân bầy giờ) lương tháng được 50.000đ. May mà nhà mình cũng không đến nỗi nào từ bé đã có đầu óc kinh doanh trước khi đi học đã có chút vốn hơn 2 năm học không phải tiêu đồng nào vì học thời đó vẫn có học bổng đủ tiền mua gạo còn thức ăn thì mua bằng tiền móc khăn thuê. Nên khi ra trường cũng có được mấy chỉ vàng. 2 năm vừa làm ở cửa hàng cơm trong viện vừa đi học tiếng anh. Học xong bằng C thì xin được sang làm cho công ty liên doanh. Nhưng vẫn chưa được làm đúng nghề kế toán. Ban đầu là làm thủ kho sau đó chuyển sang làm thủ quỹ rồi mới được làm kế toán đúng nghề đã học. Mấy năm sau lấy chồng và chuyển công tác nhưng vẫn làm kế toán. Trong quá trình vật lộn với việc học hành của.( Con nhà các bác ở quê đều học giỏi con nhà mình ở ngay thủ đô có đầy đủ điều kiện lại học kém) Các con cấp nào cũng phải đi học thêm mà giáo viên chỉ toàn thuê nhà dân thôi. Nên ấp ủ ý định xây nhà cho thuê lớp học. Sau 2 năm xây nhà triển khai cho thuê nhưng cô giáo con mình cũng không thích dạy ở nhà mình ( vì lý do đơn giản các cô ham rẻ thuê nhà dân 1 phòng 20 m chỉ có 1 đến 2 đèn tip và 1 quạt trần giá chỉ 30-40k/60'. Còn nhà mình thiết kế chỉ để dùng cho lớp học, phòng của mình 36m có 6 hộp đèn mỗi hộp là 3 bóng tổng là 18 bóng. Quạt treo thì có 6 cái nóng thì đã có điều hòa. Nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt từng tầng, có thư viện có phòng chờ. Nhưng giá của nhà mình gấp đôi chỗ nhà dân). Kế hoạch xây nhà để cho con học thêm đỡ không nhưng không được học. Nên mình chuyển hướng lập nhóm cho con học, học ngoại ngữ và văn hóa. Một thời gian sau giáo viên thấy phòng đẹp địa điểm tốt nên người nọ giới thiệu người kia. Hiện tại thì các buổi tối và thứ 7 và CN phòng kín được 70%. Nhưng giờ hành chính vẫn còn trống nhiều. Hơn 20 năm vật lộn ở đất thủ đô mình nghiệm ra 1 điều là con người ta thành công hay thất bại ít nhất 50% nhờ gặp thời 50% còn lại là phải có thực lực. Muốn làm được việc gì thì phải chịu khó và thành tâm. Đưa mình vào vị thế khách thì mới phục vụ tốt được. Chúc các mẹ tỉnh xa lập nghiệp ở HN gặt hái được nhiều thành công...
     
  19. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,594
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Chào cả nhà e xin nhập hội. ...................
     
  20. conyeu_memongcon

    conyeu_memongcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    3,377
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: CLB các mẹ tỉnh xa lập nghiệp tại Hà Nội

    Em cũng muốn vay gói này. Nhưng mà chả có kt3.....
     

Chia sẻ trang này