Chiều nay e đi lấy rồi chị @Em Gái Tháng 11, lúc đăng cái bài ở topic đấu giá là em đang ở đó xác nhận rồi nhận quà. Mà ko biết bao giờ thì cháu mới dùng được ghế này các chị nhỉ ? À thực ra cũng có 1 vài người nhận xét e khó tính, nhưng thật ra em cũng thấy mình hiền mà
cái ghế đó em có thể đệm cho bé để tập ngồi, đặc biệt là tập ăn....nó tùy theo khả năng cứng cáp của trẻ... thông thường từ hơn 4 tháng trở đi... thế chủ cửa hàng có tỏ vẻ gì ko?
Tầm 4-5 tháng là có thể cho bé dùng được rồi Thế 2 mẹ con hôm nào chính thức khăn gói quả mướp về Thái Bình đấy? Bố nó vẫn đi làm Hà Nội chứ?
Ko chị ạ. Chủ cửa hàng là đàn ông, anh ấy cũng nhẹ nhàng thôi. Em chỉ phải xác nhận chút và chụp cái ảnh nhận ghế . Ngồi 1 tí rồi em về luôn vì đi cũng xa, đúng giờ tan tầm tắc đường đông.
thế chắc sau vụ xe tập đi....bạn ấy rút kinh nghiệm rồi.. thôi thế là tốt rồi...chứ phải mua cái ghế ấy thì tiếc tiền lắm...
Em kế hoạch là 5.9 các chị ạ, qua ngày lễ cho đỡ đông. Bố cháu thì cứ ở trên hn này thôi. Chắc tháng về thăm mẹ con cháu 1 lần. Mẹ con cháu phải ở qua Tết mới lên. Tình hình là cũng lo lo 1 mình bố cháu ở trên này ạ
ko đâu, có con là cuối tuần nó mò về ngay... ngày xưa anh nhà chị cũng thế... nhớ con nó ko chịu đc đâu...yên tâm đi..
Em cũng nghĩ thế Vậy sắp rồi! 2 mẹ con hôm ấy về may mắn, mạnh khỏe nhé! Hôm nào lên 2 mẹ con bế nhau đi tơi cùng mọi người cho vui! Bố nó ko lo đâu, nếu thích đi vớ vẩn cho đi luôn, ko cần níu giữ
@nguoikhiemthi @quynhnhu.xt Nghe thấy em ý nói gì chưa???? @quynhnhu.xt vài tháng thôi là mẹ con lại bế nhau lên đây được rồi.
vâng vớ vẩn không cần tiếc. Thôi trước mắt em ko biết có mạng vào buôn cùng cả nhà được ko còn cháu đi chơi được phải tầm 1 tuổi hjhj Ôi xời đây còn kêu ca là tháng phải về lần á...sợ đi lại tốn kém rồi ko làm ăn gì được hjhj. Thôi cứ đẻ xong rùi mới biết như nào ạ.