Chào mọi người. Mình mới kết hôn. Nói là mới thôi nhưng cũng được 6 tháng rồi. Cảm giác như thế nào nhỉ? Có thật nhiều cung bậc cảm xúc khi bước vào hôn nhân : vui có, buồn có, yêu thương có, giận hờn có…( vui nhất là có cái gối ôm, gác chân mỗi khi ngủ ). Nhưng sau cùng của mỗi cung bậc cảm xúc ấy mình thấy HÔN NHÂN LÀ MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU. Hôn nhân biến một người ham chơi, ham ngủ như mình thành một người biết sống chăm chỉ hơn. Hôn nhân biến một người vô tâm, vô nghĩ, vô lo như mình thành một người biết sống yêu thương hơn. Hôn nhân biến một người hậu đậu bếp núc như mình thành một người biết yêu công việc nội trợ hơn…Nhiều lắm những điều kỳ diệu của hôn nhân. Còn mọi người thì sao? Hãy vào đây chia sẻ hạnh phúc và những xúc cảm ”hậu hôn nhân” nhé. Danh sách thành viên này : Mọi người nhớ ghi ngày cưới, mình sắp xếp thứ tự theo thời gian cưới để còn biết mà chúc mừng nhau nhá. 1.Bosua (07-03-2009 ) 2.Sakura85 (07-10-2009 ) 3.Scarletworld2006 ( 02-11-2009 ) 4.Giadinhpepsy ( 29-11-2009 ) 5.Meemin ( 25-12-2009 ) ...........................................
Mở hàng Topic bằng mấy tấm ảnh cưới của mình nhá. Ảnh chụp ở Đền Hùng và trong Studio. Mình cưới ngày 02-11-2009.
Ổn lắm. Tớ mang về papa tớ trồng xanh mướt rùi. Chỉ đợi ngày ra quả xem đúng là chanh đào ko thôi. Vẫn còn cảm kích tấm lòng nhà Sư Tử lắm nhé.
Ủa. Thứ 6 mà bà. Tui lại còn vướng hội rượu bia nữa mới buồn chứ. Trót đăng ký hội ấy trước rùi. Để tôi suy nghĩ rùi loa loa với cả nhà.
Tặng mọi người bài thơ này lục trong Blog. Anh muốn được gọi Em là vợ - K.Simonov “Phải ! Anh chắc bướng hơn tất cả Anh không nghe thiên hạ đặt điều Và không đếm trên ngón tay những kẻ Gọi Em bằng hai chữ "em yêu"... Anh không gọi Em là thiếu nữ Không giữa đường bứt hoa tặng Em Trong mắt Em Anh không tìm kiếm Những ánh cười thời con gái trinh nguyên Anh không tiếc một thời dằng dặc Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ Cũng không tiếc khi gặp Anh, Em đã Qua mất rồi năm tháng ngây thơ Và nếu như số phận rồi gắn bó Cho chúng mình hai đứa thành đôi Thì không phải vì Em không được biết Bao nhiêu người gần gũi, xa xôi... "Anh muốn được gọi Em là vợ Không phải để rồi loan báo khắp nơi Không phải bởi từ lâu Em đã Luôn bên Anh trong mọi sự trên đời. Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên Em Đâu phải điều khiến Anh mê đắm Anh chỉ cần Em dịu dàng bí ẩn Tới cùng Anh như thầm lặng bao lần..."
Mụ này chụp ăn ảnh nhể, lại còn rám làm cả cái topic này ...khoe khoang óa ...ha ha cho khoe ké dzới nhá:mrgreen: show hàng thế thôi không mấy mụ tờ râu sắp cưới lại xèm
Ba nay chụp ảnh xinh quá, nhìn mà thèm, anh cua tui chán như con gián ý ihhihihi chồng bà xinh giai quá khoe anh the nay co so mat chong ko iih ba scarlet
Còn bà pepsy điệu quá trời luôn, tôi ko chụp được như máy bà đâu vừa buồn cười vừa xấu hổ khi thợ ảnh bảo tạo dáng ý nhỉ
Này này bà Pepsy ơi. Ai chụp cùng bà mà ngon zai thía? Đổi đi. Đổi đi. Tui có niềm đam mê lớn lao là mê zai đẹp.
hehe! thích chụp ảnh lém ý, nhưng phải được make up cơ vì cái mẹt tôi không ăn ảnh nhắm đâu ....bà show lên cho làng xem cái nào ...
à em họ tôi đấy, bà mún làm quen không, hôm nào off tôi giới thiệu choa, nhưng xã bà không oánh tui đóa chứ ...hé hé