He He VC mình chẳng có điểm nào giống thế này cả. Có thể là nhiều cặp như thế nhưng không phải là tất cả đâu nhé.
Ðề: CLB "phi công trẻ lái máy bay bà già" mình cũng lấy chồng kém tuổi nè,ông xã kém mình 2 tuổi nhưng đang rất hp ko có vấn đề gì cả,đến mức mình quên mất là anh ấy kém tuổi của mình
Ðề: CLB "phi công trẻ lái máy bay bà già" Mình có khả năng vào hội này rất cao, hehe, người yêu mình hơn mình 4 tuổi
Ðề: CLB "phi công trẻ lái máy bay bà già" E đang iu 1 chú "phi công", nghe bác này nói xong mà sợ quá, chả nhẽ iu và lấy ng bằng tuổi lại thế vậy sao? Chả nhẽ iu thôi k lấy thế thì tuổi thanh xuân đi tong à, giờ già rùi 27 chứ còn trẻ gì đâu nhẩy he he...... tiếp tục dũng cảm đi tiếp hay là ........
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" Chồng mình kém mình 2 tuổi, nhưng không phải cặp nào cũng như bạn nghĩ đâu. + Mình không hề già hơn chồng tẹo nào nhé, bằng chứng là đi đâu mọi người cũng bảo hai anh em (vợ chồng mình hình như trông giống nhau ) + Chồng luôn phải nhắc mình là vợ hơn 30 tuổi rồi đấy, người lớn tí đi (mình thấy cái này lại hay nhé, mình thấy cả trong suy nghĩ và cách sống của mình cũng trẻ và thoáng hơn so với những người bằng tuổi) + Chồng mình không lãng mạn nhé, dân kỹ thuật mà, nhưng khi mình muốn hai vợ chồng có những thời gian riêng và lãng mạn mình sẽ chủ động, rủ chồng đi ăn sáng, uống cafe, đi xem phim ... chồng luôn hưởng ứng. Mình thấy chủ động thật ra cũng rất hay, thấy mình năng động và là người quan trọng. Chồng biết nghe lời, giúp đỡ vợ ngay khi được yêu cầu và mình thì nhờ vả ngay khi muốn mà không cần phải lễ phép dạ vâng) + Chuyện lệch pha trong quan hệ thì không phải vì kém tuổi đâu bạn ơi, vụ này nhiều nguyên nhân lắm mà mình thấy chủ yếu là vì hai người không chịu chia sẻ thôi. Tóm lại, mình chưa bao giờ ân hận vì lấy chồng kém tuổi, tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi bất đồng quan điểm, cái chính là hai người có muốn chia sẻ cuộc sống với nhau không.
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" E cũng muốn tìm các chị hơn tuổi để học hỏi mãi mà ko tìm thấy ai chị nào có nhu cầu thì liên lạc với e nhé 0986007103 ( kín đáo vui vẻ và ko bệnh tật ) e xin cảm ơn...!!!
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" ớ sướng thế.em chưa bao h đc zai kém tuổi hoặc bằng tuổi nhòm ngó,toàn mấy anh già đau già đớn =)) chị có phúc thật đấy. Chị có nghe câu Lộc bất tận hưởng chưa ; he he
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" các chị có ai tuyển phi công không ak em tên kiên, đang là sv ở Hn 22t, cao 1,75cm, nặng 65kg, hoàn tàn khỏe mạnh, sống rất tình cảm, còn dc chia sẻ ak..........@@ chị nào làm quen với em thì qua yahoo: phicongtre_taplaimaybay_xxx, hoạc ngay tại 4rum này nhé em sẽ thừong xuyên vào........@@
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" chào cả nhà, mình cũng đang có một zai kém 2 tuổi đang tán, cứ gặp nhau là 2 đứa cùng xấu hổ, chẳng biết sao,gái hơn 2, trai hơn 1, mình nghĩ đúng thật ^^
Ðề: CLB "Người yêu kém tuổi" Em xin lỗi các bác cho em spam 1 chút ạ Các bác ủng hộ cho chương trình Trăng sẻ chia" của nhóm chúng em dành cho các em bé bản Te, xã Xăm Khòe, Mai Châu, Hòa Bình với nhé, link dưới chữ ký Các em ý thương lắm các bác ạ, sống ở vùng sâu, vùng xa. Nghe nói rất nhiều đến Trung Thu mà chưa 1 lần trong đời được biết đến Trung Thu thực sự. Vì nhà quá nghèo nên đến ngày tết Thiếu Nhi như vậy cũng chưa bao giờ được biết đến 1 món quà nhỏ, em nào may mắn lắm, được bố mẹ quan tâm thì mẹ đi chợ huyện về mua cho được cái kẹo hoặc quả bóng bay Quà ko cần to đâu, 1 chiếc bánh dẻo, hoặc bánh nướng, 1 chiếc mặt nạ, hay đèn lồng,... hoặc vài chục nghìn là được rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bác