Hôm qua em đã định thò 1 cẳng vào xin phép rồi nhưng nghĩ cứ ngài ngại, lại quay ra. Hôm nay thấy mọi người được chào đón nồng nhiệt thấy thích quá. Bác Kinh nói rất hay "hy vọng tất cả chúng ta sẽ là 1 tập thể đoàn kết, vui vẻ và cùng nhau phát triển"
Sao lại thế được? Người xưa là người xưa, anh King là anh King! Có khi anh King lại thú vị hơn người xưa thì sao ạ?:mrgreen: Ko ước gì nữa đâu anh King ui, bài hát của hội là Nối vòng tay lớn nhé?
Đúng là hát bài nối vòng tay lớn, nhưng vì em Nghé gặp anh đang nhớ về người xưa, giống anh quá, lại ứ yêu người ta, nên bây giờ đang...nghĩ về anh để nhớ người xưa
Ko được, như thế là ko được:lol: Chị Nghé ui, quên người xưa đi, nhớ anh King thui, ko có sau lại hối hận vì lúc có anh King lại cứ mải nghĩ đâu đâu, lúc tuột kkhỏi tay hối ko kịp
Bác Týp Phờ Nờ có vẻ là mẫu người cuốn hút phụ nữ ghê nhỉ, bác cứ làm sao thì làm. Kẻo chị em nào gặp bác xong cũng hát bài Ước gì thì khổ
Các mẹ đi trước làm ơn xác nhận thông tin giùm em cái, chứ em ko thích cứ đi hát Karaoke lại chọn bài Ước gì đâu.
Em Ỉn ẩn danh quá, hôm đó anh em mình hát bài: Tình cây và đất nhé và cả bài lời của gió nữa chứ, quá hay
Hổng phải tại em, hôm trước giai nó nghịch nó bảo để thế này xuất quỷ nhập thần cho dân tình đau tim Em thấy bài lời của gió ổn đấy bác, mà hát thôi chưa đủ, vừa hát vừa phải diễn mới hay bác ạ
Hay đấy em ạ, vừa hát vừa diễn cho nó sinh động và hợp hơn với bài hát em nhỉ, nhớ đấy nhé, riêng khoản diễn, anh quá giỏi
Cám ơn Bobyyeuthuong, nghe thấy đã thấy yêu thương ngay được rồi, off là alo hết tất cả mọi người chứ nhỉ CLB mình mới ra đời mà đã đông vui hết, hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tuyệt vời và chân tình của nhau