Tương lai em cũng là MC, vào đây tìm đồng minh để sau này mình được gọi là MC sao cho xứng làm MC, chứ cứ như này..........mai sau già không biết em có như MC em không? Bên cạnh những cái rất tốt có những cái nuốt mãi chưa trôi, Thế mới biết trở thành một người Tốt không dễ, phải học, phải chia sẻ các mẹ nhỉ, chứ cứ thẳng tưng, cứ buột miệng.......khổ người nghe, nói sai rồi lại bảo không cố ý, ......... làm con chẳng dám giận, chẳng dám trách, các mẹ nhể, EM đang sống cảnh MC, em cứ tưởng có thêm em làm con đỡ đần cơm nước, sinh con sinh cháu, chăm nom, phục vụ MC lúc tuổi già, thì mẹ em phải vui lắm chứ, nhưng mà, lúc vui thì ít mà ngày nào mẹ em cũng ........ôi trời ơi........ Các mẹ giống em , sau này đuwocj gọi là MC giống em vào đây chia sẻ đi
Ðề: CLB những bà MC tương lai hihi đặt cục gạch vào mặt tiền nhỉ? Mình tương lai cũng là mc đây. Nhưng chưa có suy nghĩ sẽ làm mc như thế nào vì chắc khoảng ít nhất thì 20 năm nữa mà nhiều thì 30 năm nữa mới phải làm mc nên chắc vào đây hóng hớt học tập thôi chứ chưa dám có ý kiến gì cả. Nhưng sure 1 điều là ko làm đc mc giống như mc mình bây giờ.
Ðề: CLB những bà MC tương lai Đồng ý với mẹ nó, không nói trước 20 năm nữa, nhưng mà thấy từ MC nó cao cả lắm vậy mà không phải ai cũng xứng với từ đó