Ko biết có ai như e ko chứ từ khi có con tới giờ, lúc nào nhìn ngắm con e cũng thấy vui ơi là vui. Nếu so với niềm vui ngày nhận lương hay ngày vu quy thì niềm hạnh phúc khi có con to lớn hơn rất nhiều. Dạo này e đỡ rồi chứ hồi con 6 tháng đổ lại, cú mỗi lần chồng nằm bên cạnh là e lại khều chồng hỏi " chồng có yêu con ko, có thấy con xinh ko" rồi khoe tíu tít hôm nay con ti bao nhiêu, ị mấy bãi, xi tè được mấy lần, xì hơi kiểu j, biết làm những trò j rồi.... Các bố, các mẹ vào đây khoe con và trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy, chăm sóc con khôn lớn với e nhé
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con hì , các con là những thiên thần mà . chắc cái đó gọi là tình mẫu tử e chưa có e bé , cũng đag mong có đây , hi hi
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con Ba mẹ nào chả phát cuồng vì con hả e? C cũng mắc bệnh yêu con quá nè.!
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con Ai cũng yêu thương con mình cả các mẹ ạ.Mỗi người có cách thể hiện khác nhau,cũng k nhất thiết là phải tỏ ra quá yêu con trước mặt con trẻ,như thế trẻ con sẽ hay làm nũng,chúng rất biết chúng ở vị trí nào trong lòng cha mẹ.Mình cũng rất yêu con nhưng cũng rất đau đầu và hay suy nghĩ,tìm hiểu về cách dạy con,giáo dục con sao cho tốt,sao cho con nên người.Nhất là trong thời đại này,trẻ con va vấp,chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi ngoại cảnh,bởi xã hội cả tiêu cực và tích cực cho nên mình nghĩ sinh được con đã khó mà nuôi dạy con lại càng khó khăn hơn.
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con Hí hí hí, vậy mà chồng e lúc nào cũng réo gọi e là "bà mẹ phát cuồng vì con đâu rồi".
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con Đúng đấy ah, con nít mà được nuông chiều dễ sinh hư lắm. Bọn tre bây giờ được chăm chút kỹ lưỡng, dinh dưỡng đầy đủ nên khôn hơn ace mình. Như thằng con e nè, mới bây lớn mà mỗi lần ko được làm như ý là vùng vằng, quăng đồ rồi gào tướng lên, mà vừa khóc vừa hướng mắt ra cửa chờ obn vào dỗ mới kinh chứ. E kiên quyết lắm nhưng ob thì hơi tí là dỗ dành, chiều cháu. E góp ý bao nhiu lần rồi mà đâu lại hoàn đấy. Ob bảo là đã nuôi 2 đứa con rồi, ko phải dạy khôn ob, hikhik. Chồng e đồng tình với e, thế là bị mc mắng xối xả. Ối chao ôi, mệt lắm với việc dạy con
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con CÒn mình thì suốt ngày hun hít cu giai, cứ thỉnh thoảng lại "mẹ yêu mèo mun, mèo mun bảo mèo mun yêu mẹ đi" hị hị mèo nhà em mới được 7,5 tháng thui.
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con Mình có một đứa lớn năm nay 16 tuổi , 5 năm sau mình có ý định đẻ tiếp nhưng mãi mà không được,mình đi khám bs bảo mình là vô sinh 2.Về mình buồn lắm ,hai vợ chồng quyết định thôi không đẻ.Thế mà sau 15 năm mình lại có thêm một công chúa nữa ,mình yêu quý cún con của mình lắm ,về đến nhà bao nỗi buồn tan biến
Ðề: Re: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con Cảm ơn cô. Nhất định hôm ấy cháu phải đi để còn chọn vài thứ cho sự nghiệp học bơi mùa hè này chứ ah
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con lâu lắm rổi ko có j để khoe. hum nay e post lên vài tấm hình của cháu nó Nam mèo đi thoăn thoắt rùi nhé Nam mèo qua cơn phê Nam chơi đồ chơi của bác Emily Nam phi ngựa gỗ của bác Phươngedu Nam chơi trong bể bơi cầu vồng
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con hi..vào topic này lại thấy nhớ con gái.con gái mình đang ở với ông bà,mình cho bé về đợt tháng trc rồi để con lại đấy luôn.mất mấy đêm liền nhớ con ko ngủ đc chỉ khóc...
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con chia sẻ với mẹ nó nhé. chúc bạn sớm ổn định để có thể đón con lên ở cùng cho thóa nỗi nhớ mong
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con ều công chúa nhà em điệu lắm, cũng tại mẹ một phần suốt ngày mua sắm cho con rồi bắt con mặc thử. hix
Ðề: CLB Những bà mẹ phát cuồng vì con hôm em đi biển 10 người gặp thì 11 người bảo là con trai trong khi con em đang mặc váy, mẹ tức quá quyết tâm từ h càng làm điệu cho con.