ùh..trẻ con đứa nào cũng thích nghịch nước mà,,hjhjhj Con mình được 2,5t rùi...cái ảnh tắm là hồi 4,5 tháng j đấy
Như nhà mình nè:tứ hành xung.Bố mẹ chông trước kia cấm không cho lấy nhau nhưng mình cười bảo chồng:sung thành sướng lo gì hiii.Vậy mà giờ thấy xung quá!
đi xem chỉ phần nào thui,vì lần nào đi xem cũng mỗi thầy phán 1 kiểu,chả bít tin thầy nào chỉ tại can tội con gái tụi mình là cứ thấy bảo xem chỗ này chỗ kia hay là nháo nhác,hix, mình cũng 1 trong số đó mẹ nó 2 đứa rùi thế là hoàn thành nhiệm vụ rùi,sướng nhé
uh, mình coi như hoàn tất nghĩa vụ"sinh đẻ"gái có trai có giờ chỉ mong kinh tế ổn định dư giả chút là làm thêm téng nữa cho vui hiii...có được không các mẹ?
à,các mẹ cho mình hỏi,có mẹ nào bít cái bộ quần áo mà mặc vào làm cho gọn người ý(hình như tên gọi là bộ quần áo gen),1 lần mình xem đc ở kênh của trung quốc nó chiếu,mặc vào xong nhìn gọn người hơn hẳn,có mẹ nào bít mua ở đâu hay có link bán hàng trên này ko chỉ cho tớ với bộ này thì mùa đông tới mặc mới đc các mẹ nhỉ,mùa hè mặc nóng chít thanks các mẹ
Mình thì chẳng tin mấy cái trò bói toán lắm, hôm đi xem với bà chị chồng là lần đầu tiên đấy. Xem xong để đó thôi, chẳng để đầu làm gì. Tam hợp với tam tai cái nỗi gì chẳng hiểu cứ có thằng cu là thích rùi. Hehe mình đang từng ngày chờ đón bé chào đời đây. hôm nay vừa bào chồng "sao thằng cu nhà mình lỳ thế nhỉ, chẳng chịu ra. Chắc chờ đúng ngày dự sinh (10/10) mới ra đây." Hehe
Nếu như không nhầm thì hôm qua vừa xem trên TV xong, kênh hay bán đồ online ấy hình như shopingTV hay là mua sắm thú vị gì đó, không để ý.
hjhj, minh vao tham hoi cua ong bo ba me 85,86 cai ma nghe diu hiu qua zay? cac ban tham gia oi? lam soi dong hoi len chu. cap cua minh ong xa 85, minh 86. HIXXX
thế à,chăc mình phải làm 1 topic hỏi mấy chị trên này, các mẹ đẻ xong chắc về lại form nên ko quan tâm đến mấy, hix
Chào các mẹ, chào cả các con nữa nhé. Mấy hôm nay mẹ cháu ốm quá, chả vào thăm mọi người được, nhà mình nghe có vẻ rôm rả ghê. Chúc các mẹ vui vẻ, chúc các con khoẻ, ngoan nhé
Mình đẻ xong lại như con gái ý(khoe tý)...chắc tại đói ăn và suy nghĩ nhiều nên không béo được...nên sữa cũng không tốt lắm,híc..nen con còi ơi là còi...
Cũng tùy từng người đấy bạn...có ngưới sinh xong thì béo, có người thì gầy mà...Nhưng đa phần là béo nhỉ ???hjhjhj Như bạn lại hay,sau này khỏi phải lo các khoản giảm béo nữa??? Mình sinh xong cũng lên hơn 10kg....sau này con được hơn tuổi cái tự nhiên gầy đi....
Chào các mẹ! Đợt này mình bận làm thầu tối mắt tối mũi nên chẳng có thời gian vào tám với các mẹ. Phù... hôm nay xong xuôi roài, vào ngó nghiêng các mẹ 1 chút. Dạo này nhà mình đông đục nhỉ. Chúc các mẹ buổi tối vui vẻ nhé!!!
mẹ cháu khỏi rùi, lại bàn luận cái vụ tăng cân tý nhể . Ngày xưa mẹ cháu 43kg, ngày cưới bố cháu lên 48 kg người ta cưới giảm cân còn mẹ cháu thì tăng cân mới lạ chứ hic hic, ngày có thai sắp đẻ lên 64 kg, lúc đẻ xong 1_2 tháng mẹ cháu còn 45kg, nhưng giờ cháu gần 5 tháng thì mẹ cháu được 55 kg.
hjhjhj..cứ lên lên xuông xuống nhể??? đa phần là con càng lớn mẹ càng gầy đi,mẹ nó lại trái ngược hehe
Các mẹ ơi cho mình hỏi tí tẹo. Nhóc nhà mình 22 tháng, hay bị đi ngoài sống phân ý,chẳng biết làm thế nào cả mình cho uống các loại men rồi. Hôm vừa rồi có chị bạn của chồng mình nói chị ý hay cho con uống B1 (con chị ý được 9 tháng) đỡ sống phân hẳn, cứ ngừng cái lại bị. Mình muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ, đã mẹ nào cho con dùng B1 chưa và dùng trong thời gian bao nhiêu lâu? Cám ơn các mẹ nhiều nhé!