Hồi đầu năm bé nhà mình cũng bị đi phân sống đấy,hồi đó bé cũng được 22 tháng.bạn cho bé đến viên Nhi khám đi.mang theo phân đi để xét nghiệm nhé..(cái này là chinh đấy..)có kết quả thì bs mới kết luận bé nhà mình bị đi ngoài phân sống do nguyên nhân j còn kê đơn thuốc.bé nhà mình hồi đó uống thuốc được2 ngày thì đỡ hẳn đấy,sang nhày thứ 3 là khỏi luôn. Chúc bé nhà bạn chóng khỏi nhé....
cho mình tham gia hội với nhé ..hehe ...mình sinh năm 85, chuẩn bị lập gia đình và tính có baby vào năm 2011...có mẹ nào giống mình ko dzậy? artyman:
Hoan nghênh mẹ nó nhé, quên mất, xưng hô vậy quen rồi. Cô cho các cháu 500k lý lịch trích ngang chứ nhể?
ồ kế! mình là: Trần Thu Trang sn: 10-4-85 sắp cóa gia đìn ... vì còn ít kinh nghiệm trong chiện tổ chức cuộc sống gia đình và chăm bé nên muốn xin ra nhập hội để được trao đổi và học hỏi các mẹ đi trước đây ...chúc cả nhà mình luôn đông member và xôm tụ nhé ...chờ member đông đông rồi mình tụ nhau cái nhẻ ...hehe
mẹ này sắp cưới mà tận 2001 mới sinh abby cơ à. sinh muộn thế mẹ nó. Mấy hôm nay mệt phờ vì ngày nào cũng có đám hỏi, đám cưới, đám giỗ. Không có cả thời gian vào đây thăm hỏi accs mẹ nữa. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ. Em đang chết khổ vì béo, ko vừa quần áo size XL mới đau.
Cám ơn mẹ nó. Mình cũng đã cho nhóc nhà mình đi xét nghiệm phân ở viện Bạch Mai (chị mình làm ở đó) cả viên nhi nữ nhưng chẳng ăn thua. Đợt trước cũng cho đi khám ở viện dinh dưỡng cũng có đợ hơn nhưng ngừng thuốc 1 thời gian lại bị. BJ chán rồi, chả biết cho uống thuốc j, cái tang người của cu cậu cũng chả béo đc, cứ lên đc mấy làng thì mấy hôm sau lại ốm sút 1 cân. Sốt hết cả ruột. Hôm nay cậu bắt đầu đi lớp buổi đầu tiên rôi, còn bé cho đi lớp thương lắm nhưng ỏ nhà thì k nói đc.
Trùi ui, mẹ này sinh đôi hay chống lầy sớm hay như thế nào mà có những 2 nhóc rùi???????/ Nhưng mà như thế này sau lại nhàn, chứ mình định kế hoạch mấy năm nữa mới sinh, cũng ngại lắm.
ừa! 2011 vì kinh tế bọn tớ chưa ổn định lắm nên chưa muốn có bé sớm, với lại mới lấy nhau phải để ngơi ngơi một thời gian đi chơi đã nhẻ ....hì hì Mẹ nó là sướng ý, vì sau này lúc bọn tớ lu bu với con cái thì mẹ nó nhẹ tênh tênh rồi ....
Cho tớ nhập hội với . Tớ là Đỗ Thị Hằng sn 86 nhé . Con zai sinh ngày 31 tháng05 năm con ủn ỉn . Vào hôi mong đc góp y và chia sẻ kinh nghiệm dạy con cũng như dạy chồng ạ . Hihi
Hoan nghênh mẹ nó góp mặt vào hội. mẹ nó nhà ở đâu thế? Hehe ngày trước hồi mới lấy chồng có con ai cũng hỏi mình là tảo hôn hay sao mà mới ít tuổi đã có con rồi, mình thấy hơi ngượng chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết cười khi khì, không ngờ hội nhà mình lại cũng có nhiều mẹ chống lầy sớm hơn cả mình. Nhóc nhà bạn hơn nhóc nhà mình 7 tháng đấy, cu nhà mình sninh ngày 08/12/07.
thấy nick mẹ nó là me_jun thì nghĩ mẹ nó đã có gia đình rồi .... ...mẹ nó có ý định lập gia đình năm nay không? hay vẫn đang kén chọn dzậy???
Tớ yêu gần 4 năm rùi, cũng định cuối năm nay thì về dinh với chàng đấy nhưng mà lại có chút việc nên phải hoãn lại tới năm sau nữa cơ hix hix
tuổi trâu của mình năm nay mà cưới thì đẹo còn năm sau nghe người ta bảo kim lâu kin hoa gì đó ko đẹo đâu. mấy hôm nay bận thái bì nên chẳng vào hoir han được thông gia va hàng xóm. Mọi người khỏe ko ạ