Hình như tháng này là tháng hạn của Giai nhà chúng mình hay sao ý, tự nhiên bao nhiêu việc xấu nó cứ dồn dập đến!
Nhà tôi đang dựng 1 cái xưởng ở Tứ Liên thì cái bọn phường nay nó đến đập mai nó đến doạ phá, bố thì nằm 1 chỗ, mệt lắm bà ạ!
Nhà tui ở TL đây này, nhà bà dựng xưởng gì thế, bây giờ mới biết vụ thanh tra xây dựng đó hả, vui lắm, nhiều cái hay cực kỳ luôn ý, khu này nó thế đấy, bác Hồ đc welcome here nhứt đó
Hé hé, đẹp ko ? 7 năm trước thôi bà ạ, làm gì đến 20 năm. Sặc cái giọng nói xấu chính quyền địa phương nhá, he he, chứ mà bà tqm dựng xưởng gì thế ? chỗ bà là quận nào, phường nào, để xem có hóng gì cho bà được ko?
Ừ, nhà tôi đang định dựng 1 cái xưởng nhỏ đặt mấy cái máy may ở đấy vì chỗ xưởng cũ nó đang đòi lại đất ko cho thuê nữa, chỗ đấy là ở chợ Quảng An đi vào sâu bên trong đi qua vườn trồng cây hoa cảnh ý. Chồng tôi đã lo lót cho Chủ tịch phường, thằng đội trưởng đội xd của phường nhưng chẳng ăn thua gì, hôm trước lại có phó chủ tịch quận tên là Sơn đến cùng thanh tra, đội phá dỡ đến đập tường, phá nền xi măng đang lát, thu đồ xây... Thỉnh thoảng lại lượn vào nhòm ngó, săm soi... Tôi chả biết là có nên xây ở đấy nữa ko vì nhà tôi đang phải dừng lại ko xây nữa. Chỗ cũ đang bị đuổi đi, chỗ này thì ko cho xây:-k. Chắc chồng tôi chạy ko đúng cửa nên chúng nó vẫn đến hoạnh hoẹ, những nhà ở bên trong thì vẫn xây đc ngon lành, chả bị đụng chạm đến gì cả.
Bà bảo chồng cẩn thận ko ối anh nhòm ngó, mất vợ như chơi đấy! Lo mà giữ đi! Tôi dựng cái xưởng may thôi ở Quảng An, bà có cách gì hay hiến kế cho tui với!
Ko phải giữ đâu, vì có phải tôi nữa đâu mà giữ, he he he. Bà PM cho tôi địa chỉ cụ thể, để tôi hỏi lại các đầu mối quen biết xem ntn đã nhé, ko sure là giúp được nhưng sẽ hỏi cho bà trong khả năng có thể. Nhớ phải cụ tỉ cả tên chủ hộ, địa chỉ, phường, quận....
Thank bà, nhiều anh lắm nhưng giờ kết mỗi 1 anh đầu trọc có 16 răng thôi, . Bà bận hay sao mà ít vào đây buôn thế ?
Thông gia với nhau thì phải lên chức cùng nhau chứ nhỉ Thế hả bà, tình hình cụ ông nhà bà thế nào rồi? Còn xưởng mà nhà bà đang định xây ở Tú Liên là đất của mình mua hay thuê vậy? Ở quê ngoại tôi ngay xã Dương Nội cạnh Tây mỗ trong làng có nhiều nhà xây xưởng cho thuê lắm, mà giao thông đi lại cũng tiện.
Bà này có avantar mới đẹp thế, ngưỡng mộ quá. Hồi đầu tháng 11 vừa rồi nhà tôi có đám cưới cô em gái. Lần này nhả tôi vẫn đặt cỗ đúng chỗ đã đặt cho đám cưới của tôi cách đây 7 năm. Chị phụ trách ks vẫn còn nhớ mẹ tôi và bảo bọn cháu vẫn nhớ lần trước cô đặt cỗ ở đây cô dâu xinh quá làm cho mấy em phục vụ cỗ cứ đứng ở cửa để xem cô dâu quên cả phục vụ. Mẹ tôi liền bảo đây nó đây, hô hô thế là cô ấy mắt tròn mắt dẹt nhìn mình và chắc vì trông thấy khác quá nên bảo chắc là tại lấy chồng vất vả quá hả, mình đành ngậm ngùi bảo vâng vất vả lắm chị ah, Hu hu.
bà ơi chắc cái này cũng khó lắm vì đây là đất 5%( xung quanh đấy cũng có nhiều nhà xây rồi nhưng chỉ xây thấp thấp thôi), chỉ đc canh tác chứ ko đc xây dựng ở trên, nhà tôi chỉ dựng xưởng có mái tôn che thôi ko xây gì to tát cả, mà chả hiểu sao nhà mình nó làm dữ quá! Chủ hộ thì tôi phải về xem lại ko nhớ tên.