hihiih, nếu là trầm hương thì sao xung công quỹ nàng ới, giờ này mà là trầm hương thì mệt lắm, vì mình cũng là hương trầm mà. , nên tui mới nói là bắt tay bà HA vụ xung công quy mà, chứ nào dám rao thanh lý gỗ mục đâu,
Ờ, thì ko có oshin với lại cả 2 đứa cùng ốm lăn. Bọn nó có nhắn tin nhưng máy thì hết pin, ở nhà nên vào được YM gặp tí ẹ nhắn nhủ đi ọp. Mà hôm ấy ở nhà thì ra Chả cá gần quá còn gì, mà cũng có ra được đâu.... Thôi hôm nào ọp lại ới tao với nhé! heee Vụ oshin của Mẹ Liên hả, vừa buôn với nó đây mà, mụ ấy ko đi nữa, chắc vẫn ở lạinhà chủ cũ rồi. Chán thế đấy! Tôi nhiệt liệt kêu gọi các bà nào có thừa oshin hay dư hay gì gì ới tôi với nhá!!!!
Tôi ứ nghĩ thế, ai rước được thì rước, nước trong nước ngon các bà xơi hết rùi, giờ còn cái gì mà tiếc mí chả ko tiếc (to mồm tí, hihi, xem bà nào non gan dám thanh lý???)
Tên bà kêu quá nên tôi vẫn nhớ, tưởng bên WTT buôn ác liệt lắm chứ nhỉ, các mẹ bên đấy buôn giỏi quá tớ ếch theo kịp!:mrgreen:
Ơ thế túm lại off hôm nào ở đâu nhỉ, chưa thấy ai buôn, để lâu lại giống vụ vừa rồi mất hút chả op ep gi dc
Các bà này buôn ác quá . Tư vấn cho tôi tí nào. Tôi bầu bí mà thỉnh thoảng đau đầu, hạ huyết áp nữa. Hôm nay lại bị ngạt mũi và hơi đau họng .Chán quá. Giờ đang liêng biêng đây.
quen ảo thôi nang ơi, tớ chả biết mặt mẹ nào đây này, mà các mẹ ý biêt nhau hết rồi vì off nhiều rồi mà
Buôn thì vẫn ác liệt, nhưng mạng WTT dạo này lởm quá, gõ vài cái lại mất tức quá ứ buôn nữa bà ạ. Mà cho tôi hỏi HTT có phải Hoàng THu Thủy ko hả bà?
Tụt HA thì hồi bầu tôi bị thường xuyên. Nhưng vụ ngạt mũi và đau họng bà phải cẩn thận ko dính phải cúm A H1 đó nhé. Ở VP tôi có 1 em bầu bị dính cúm A với triệu chưng ban đầu y như bà, hơi đau họng, ngạt mũi , mệt, tới tối thì sốt 38độ. Nghỉ cả tuần nay rồi.
Mẹ nó giữ gìn sức khoẻ nhé, nhất là trong 3 tháng đầu và thời điểm này khi thời tiết đang giao mùa. Mẹ nó uống thêm Obimin, uống sữa, ăn nhiều rau quả như cam, quýt, bưởi để tăng cường sức đề kháng nhé!
Tinh tinh( chứ ko phải tè nha), ý bà lại réo tên cúng cơm của tui lên đây rồi, hic hic! Công nhận bà này có trí nhớ siêu phàm thật!
Tôi chẳng biết mặt một số bà đâu nhé, chỉ biết mẹ Liên, mẹ Golden, LDH, BỐNG NA, chứ các bà kia toàn buôn dưa lê bí xanh na chuối thôi, chưa gặp bao giờ, cho nên ai cũng là lạ hết. He he.