@ all : các bà làm tôi cảm động quá đi mất, khi nào đóng tiền thì cứ hô hào nhé.. ko đi được thì cứ coi như tôi mời các bà uống nước nhể..kakaka
hoaloaken Thành viên Tham gia ngày: 10/06/2007 Bài gởi: 288 Cám ơn: 118 Được cám ơn 378 lần trong 138 bài Vẫn còn đây mà, tôi vẫn buôn như thường trong nhà FP mà. Thế chắc kô phải bà rồi vì bạn Loa này toàn gọi tôi là chị.
Dì cưới rồi, còn cậu út thôi đấy, vì là cú chót (hihihi kô biết đã chót chưa?) nên cả nhà bảo nhau phải ra mắt hoành tráng. Vì cái vụ này mà tôi quyết chí giảm tổng thể 6kg, giờ còn 53kg, định thôi nhưng lên hình thấy bắp còn nhiều quá nên sẽ quyết xuống 50kg. Bà ơi đừng uống thuốc, bà có thể uống cảm Xuyên Hương ý, nhưng tốt nhất là nên đi khám rồi họ kê thuốc cho chắc, chứ mình tự uống nguy hiểm lắm.
hihi, ko phai tôi đâu, sau các bà đẻ xong nhiều người tóc ngắn nhỉ, tóc tôi cũng ngắn mà bây giờ tui toàn buộc túm, chả biết để kiểu gì vì tính để lại tóc dài, bây giờ lỡ cỡ bực mình quá cơ,tôi ko thich tóc xoăn vì ngoài cái ưu điểm quy báu nhất là xinh ra thì các thứ khác rất phiền và mất thời gian lại tốn kém nữa, đọt tới để tóc dài chắc lại ép thẳng cho nhanh Mà bà làm thế nào giảm đc 6kg, trong bao lâu vậy, tui bây giờ vẫn 59-60 kg hic, V2 và V đùi thì thôi rồi, suot ngày cứ ra đg là them cái gen quấn bụng
Giờ tôi thì lại kô có kiên nhẫn nuôi dài, toàn để tóc ngắn thôi, hè thì thẳng đến đông thì làm xoăn, tôi đang nghiên cứu mấy kiểu tóc xoăn đây, thường thì tìm hình nào mà độ dài bằng tóc tôi rồi save vào đt, vác ra hàng cho họ ngắm rồi họ tư vấn cho. Ý quên, tôi giảm trong khoảng hơn ... 2 tháng thôi đấy, dù sao cũng hơi có chút hậu quả là thêm 1 số chân chim do giảm hơi nhanh.
Truyền lại cho toi đi mấy bà, chán quá chả vuă cái váy ao quan nao hoi trc nua, di sắm thì ngại vì hôi tập 1 tớ phải 1nam sau mới về như cũ, hic hic
@Bà rùa : cảm động quá ý chứ, nếu bà ko ra được để off, cứ chuyển tấm lòng mời uống nước ra, bọn tôi xin nhận, he he he. @ Golden: bà đúng là ác thật đấy, toàn show hàng thì bọn tôi biết sống ntn đây? được cái là tôi còn xinh hơn Thị Nở nên còn tí vớt vát, he he he, công nhận dạo này làm cái quả đầu kia, tóc tai dày hơn nhỉ ? nhưng chắc phải chải chuốt kĩ lắm hả bà, tóc tôi ứ hợp mấy vụ keo kủng, gôm gủng đâu, nên chung thân với đầu tém, chán thật. Zai nhà bà dạo này cũng có da có thịt hơn đợt trước gặp nhỉ, chắc thế nên nàng ko có ý định trưng hàng zai lâu, chưa chi đã dọa xóa hình rồi, hihi. @ GD: bà giữ sk nhé, đừng uống thuốc gì ngoài cảm xuyên hương, hi vọng e bé ok thôi, 2 lần tôi có bầu đều bị cúm, nhưg ko bị sốt, cúm thường thôi, toàn dùng tỏi tươi và cảm xuyên hương, bà chịu khó uống vitamin C nhiều, nhanh khỏe hơn đấy. Nếu sợ mùi tỏi tươi thì dùng dầu tỏi dạng viên nang, uống cho dễ, mua Garlic oil của Tuệ Linh nhé, dùng được mà giá rẻ hơn hàng của ẤN ĐỘ. @ misslinh + hoaloaken: các bà quan tâm vụ giảm cưn nhỉ ? he he, tôi cũng chỉ còn 50kg thôi, sụt 18kg sau gần 2 năm, thấu hiểu tình cảnh của cái vụ 3 vòng như 1 lắm. Nhưng mà giờ lại thèm vòng 1 to ra, vòng 2 bé lại, bà nào chỉ cho bí kíp gì với.
ko phải là tôi khoe ảnh đâu đấy, đang hi hoáy bắt trước nhà G post ảnh lên nhưng chẳng dc cuối cùng thì cũng dc nhưng lại nhầm, đây là cái bản mặt của tôi cách đây từ lâu lắm rồi có bà nào wen tôi ko? làm mỗi cái này sao mệt wá đau đầu đau mắt trình độ vẫn còn non nhưng lần sau các bà sẽ chiêm ngưỡng dum nhan gần đây nhất of tôi
Xoăn giả đấy bà ơi, phần tóc mái hói rồi nên có độn bên trong cho cao lên để ăn gian chiều cao với chồng đấy, chứ giờ gỡ hết phụ kiện ra lại như mẹ bổi rồi. Chào mừng bà tham gia show hình với ... tôi. Kiểu này phải off thôi vì tôi thấy bà cũng khá quen quen. @ bà hoaloaken: bà tên gì và làm ở đâu để tôi hỏi xã nhà tôi, biết đâu đối tác lâu năm cũng nên.
Tối qua tôi có vụ ăn uống ở Venus roài, nhà hàng ở tít trên tầng 3 , có lẽ làm đám cưới thì hợp , tầng 1 là bia tươi (vụ này nghe hay nhỉ) , tầng 2 là bi-a , toàn dân style đến tiêu khiển. He he , về món thì cũng đc nhưng có vẻ hơi lộn xộn các bà ạ. Nhà mình bố trí chỗ khác ấm cúng hơn đi nhỉ !
Tui tên Hằng, tôi làm cty riêng chồng tên Thắng làm bên BXD, cả nhà nội ngoại đều trong ngành, và truong KTruc mẹ tôi tên DIễm, có thể OX bà biết,
hí Hồ Tây đó bà, nhưng tui cũng hay ăn ở đây rồi, có bà nào bít chỗ nào hay ho thì đề xuất đi cho thay đổi ko khí