Tôi cũng thế, ớn lắm rồi, nhưng mà bà cứ thử đi mà xem, biết tay nhau ngay! Đàn ông thế là chuyện qua đường bình thường, nhưng đàn bà thì đó là tội ko thể tha thứ được, bất công nhể![-(
@ Misslinh: à tôi chắc ko cho nó đi dã ngoại nữa vì CN tuần trước tôi vừa cho nó đi về quê cùng bố nó và bà nó ở Thái Bình rồi!
Quê bố chồng tôi ở LS, ở đó vẫn còn có cụ nội năm nay gần 90 tuổi nên nhà tôi rất năng về quê. Công việc của tôi lý ra thì không bận lắm nhưng vì cv của 2 người thạo việc giờ đây gần như dồn vào một anh học việc như tôi nên nó mới khổ thế chứ. Quê bà nội bọn trẻ con nhà tôi cũng ở TB đấy nhưng ở ngay thành phố thôi , bọn tôi cũng hay về lắm, vừa về hồi tháng 8.
Trưa nay giai đến đón đi ăn, vừa nhìn thấy vợ liền kêu : ôi tôi đi đón mẹ đi ăn trưa chứ không phải là đón vợ (tại vợ mặc cái váy nâu trông dừ quá hu hu)
hix hix hix tôi đã bảo rùi là tui nhận đc gì tôi sẽ khai ra hết mừ nhưng than ôi là than ôi hoa truyền thống hay là thống truyền chẳng có mà nhận @ HA: nè bà bà có thích xem video clup của tôi ko, ko xấu hổ như bà đấu nha ha ha ha. @ tqm0106: tôi cũng ko đi đc bà ạ, chồng tui vừa đi công tác xong. Hay là khi nào có dịp tự chúng ta tổ chức đi đâu xa nhẩy, cứ chông vào mấy cái ông chồng có mà hòn vọng phu thôi.
nhà các bà thích thật đấy đc về quê thành chuyến đi dã ngoại luôn nhà tui thì cà 2 nhà đều ở đây nên chẳng biết đi đâu về đâu thôi đành đi lang thang ngoài đường hứng bụi vậy.
@ misslinh: tôi ko hiểu bà định show video gì thía ? tôi yếu tim lắm, xem loại film hơi rã man một tí là ... chịu hok nổi., he he he.
Uh, dáng bà cao gầy dễ mặc, da lại sáng nữa sao kô mặc mấy màu trẻ trung 1 chút. Hix người tôi rất khó chọn đồ điệu đà, chỉ hợp đồ khoẻ khắn thôi (mà tôi thì ... thích điệu). Mới xuống có vài kg thôi mà thắt lưng vòng vèo đã kín 2 cánh tủ rồi.
Thái Bình cũng là quê của bà nội bọn trẻ con nhà tôi đấy, TB thì mẹ chồng mình hay về hơn vì còn có anh em họ hàng, còn Nam Định là quê bố chồng tôi thì ít khi về. Còn Gia Lâm là quê ngoại của tôi, còn các bác tôi ở đấy nên thinh thoảng tôi còn về được. Bà ngoại của chồng tôi năm nay cũng 97 tuổi rồi đấy, vẫn minh mẫn lắm! Tương lai chắc mẹ chồng tôi cũng thọ như vậy!:wink:
Eo ôi bà này sướng thế, sướng hết phần của bọn tôi rồi nhá! Nào là chồng nấu cho ăn này, nào là chồng đón con này, chăm con này, đi chợ này, lại hay đưa vợ đi ăn nữa..., bà này ko biết sinh vào giờ gì mà sướng thế nhỉ! Bà cố mà giữ nhé, của hiếm đấy!
Bà có cái clip nào hay cho tôi hóng hớt với! Ừ, khi nào có dịp mấy nhà mình cho con đi đâu chơi 1 chuyến cho chúng nó giao lưu nhỉ!
Hiếm gì đâu, nhà không có Gv, chẳng ở cùng ông bà mà không chia việc ra để mà đánh nhau ah. Căn bản ox nhà tôi làm cho vp đại diện nên thời gian nó cũng rộng rãi hơn là tôi làm ở doanh nghiệp, còn vụ đưa đi ăn trưa may ra cả năm mới có 1 lần thôi (hôm qua là đi đâu có việc ở gần cơ quan vợ nên tiện thì rủ thôi)
Tôi thuộc dạng ăn mặc lôm côm mà, tủ quần áo cứ lung tung phèo chẳng theo style nào cả, chỉ thích chọn cái gì mặc không phải là ấy. Toàn bị chồng chê là ăn mặc xấu thôi. Cũng có sắm vòng vèo thắt lưng đủ cả nhưng thấy cứ rườm rà vướng víu nên lại vất xó hết.
Bà đứng ra tổ chức đi nhà tôi sẽ hưởng ứng đầu tiên, để cho con giai con gái nhà mình biết mặt nhau chứ nhỉ.
Này bà ơi, cải cách lại đi nhé, giai có vợ bây giờ đang là mốt " mua sắm" của khối cô em xinh tươi đấy , mình chăm mình 1 chút có lợi nhiều nhiều bà ạ !
Chồng nào cũng chê vợ thôi, dù có xinh như mộng hihi, tuy nhiên cũng phải chăm chút đến bề ngoài cho giai khác nó thèm và cũng để đủ tự tin với chính mình, hihi, giai nhà tui chả bao giờ ngó tôi, xấu đẹp cũng thế, hic hic, vì vc chả mấy khi đi cùng nhau, bận đồ đẹp toàn giai vp ngó,
có bà nào mà nhà đang sửa cần mua bếp ga thì tôi chỉ cho 1 địa chỉ cực kỳ tin cậy và giá cực mềm hàng chính hãng có bảo hành nhé, vì nhà tui vừa mua 1 cái bếp ga âm của ý Binova, tôi lùng sục các cửa hàng đều là giá 2,3t cùng lắm bớt đc 20k vô tình có người mách xuống địa chỉ võ thị sáu dẫn đến tận nơi giá có 1,650k bảo hành chính hãng mà cũng là hàng nhập khẩu. Tôi nhiều lúc cũng hơi man mát nên toàn đi khảo giá lung tung
Lâu lâu có dịp quan trọng lắm mới đi sắm 1 cái váy cho dịp đó (tôi khá nhiều váy đẹp lắm đấy nhưng toàn mặc 1 lần), chụp hình thì toàn bế con cho che bớt đi, cái nào chụp 2vc thì về ngắm chán rồi cắt hình lấy mỗi 2 cái mẹt. Tôi mà dáng dấp ngon lành lên chút nữa là ax nhà tôi thích lắm vì ông nhà tôi lại hay tham gia vụ QA mặt mũi của vợ. Cái đống vòng vèo mà tôi mua, về cho ông ý xem rồi bảo cái này để đeo khi mặc áo (váy) này, ông ý mà góp ý gì là tôi kô đeo nữa luôn. Bà này là mem mới hay là lâu lâu mới vào buôn mà tôi thấy lạ nhỉ?