Các bà mấy hôm nay thừa than tổ ong hay sao mang ra buôn nhiều thế. Hít nhiều khí than ko tốt cho phổi đâu, dễ tổn thọ lắm. Tôi cũng đang ngồi hít khí than của chính tôi sản xuất... chắc sắp đi đến nơi rồi! híc híc. Vụ đi tìm tri kỷ thì khó nhờ, chán thì lên mạng buôn cho đỡ xì trét vậy..
thì khó nhờ thì phải lên mạng buôn chứ, bây giờ chỉ buôn những chuyện này thôi còn buôn chuyến thì chào mà ko buôn thì lên mạng làm gì bà nhỉ ????
Tặng thêm các bà mẩu chuyện đối thoại của em Na nẫu và chị Bống để giải sầu này: Bống: mồm để làm gì? Na: mồm để há Bống: mũi để làm gì? Na: mũi để xì Bống: mắt để làm gì? Na: mắt để nhắm (sau đó lại còn bonus thêm: nhắm mắt vào đi ngủ đi-đúng giọng các cô ở trường luôn) Bống: đầu để làm gì? Na: đầu để nằm Bống: thế còn tai để làm gì? Na: tai để ngoáy tai. He he, hôm nay thấy các bà buôn bán ác liệt quá dưng mà bựn bây giờ mới mò vào. Chúc cả nhà ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp nhá.
Ôi, giống thằng bé nhà mình thế, hỏi nó má để làm gì thì nó bảo má để tát, mũi để ngoáy mũi, tai để ngoáy tai....
Công nhận bà Linh này sướng thật, buồn còn có người để trút bầu tâm sự, tôi đây buồn chẳng biết trút vào ai, đành trút ào cái... ra ngoài đường!
ALL: mọi người ơi, mấy hôm nay trời nắng đẹp xem có tổ chức được offline ngoài trời cho các con giao lưu ko? Không sắp tới trời lạnh thì đi đâu cũng ngại!
Uh, thời gian này là thời tiết tốt nhất trong năm ấy nhỉ, mát mẻ dễ chịu. Cơ mà chảng nghĩ được là đi đâu bây giờ nhỉ, trưa nay giai nhà tôi lên đường về quê rồi nên cuối tuần này chỉ có 3 mẹ con thui. Mà hôm nào tôi đi làm cũng qua Cv Thống Nhất thế mà không để ý, mấy hôm rồi nghe các bà nói mới thấy là trong đó đang như đại công trường ấy, nạo vét hết cả hồ rồi quây hàng rào xung quanh nên bụi bẩn lắm ấy. Thế bà có idea nào không, ngày mai tôi đang free đây.
Ối giờ ơi, nó mà dầy một tý thì tôi đâu đến nỗi phải than hết tiền. Hôm nay tôi thấy chán làm việc thế, cứ nghĩ đến việc là có cảm giác như mình đang bị thụt chân vào bãi đầm lầy ấy. Các bà kể cái gì đấy cho tui nghe ké với xem có cái gì giống không nào.
Ờ, cũng thắc mắc ko biết trút ntn mà tài thế ? Tôi mà trút như thế thì bị réo tên lên trên loa PHƯỜNG ngay.
Ờ, thì tranh thủ trút trộm ra chỗ nào vắng vẻ mát mẻ xong rồi về ngay. Đơn giản tôi chỉ cần dạo quanh mấy vòng hồ Thành Công là nhẹ hết cả người!
bà này đúng là thiếu thốn tình cảm thật rùi, sướng gì chứ chẳng hạn là sướng sung sướng nhiều many, chông quan tâm chăm sóc nè, chẳng biết buồn là gì, thế mới gọi là sướng, đây đau khổ quá ko than vãn đc với ai đành phải than vãn với người ngoài mà còn phải dấu diếm như vụng trộm gì đấy mà hôm trước tôi post bài lên đây quên ko tắt máy "ông chủ" tôi về đọc xong làm ầm lên may quá tôi lại ko để avatar của bọn trẻ thế là tôi cãi phăng phăng ko thỉ chít với "nó". Đấy bà có thấy sướng ko, hôm nào bà buồn cứ gọi tôi tha hồ mà thả tâm sự ( nói nhỏ bà nhé ngày xưa tôi cũng học về tâm lý đấy)
Ha ha ha ha, chít cười với bà, đúng là.....ăn vụng nhỉ ? nói xấu ông chủ mà quên mất ko tắt máy. Tình hình là....chiều nay tương đối khả quan, đạt 30% so với mục đích đề ra. Ko mất tờ giấy ướt nào.
@ HA: cho tui hỏi thăm có phải ông hay bà nhà bà nằm viện ko, ko biết là tôi có vô duyên lắm ko nhưng đầu óc tôi cũng phải là tệ lắm nhưng ko hiểu sao cái thông tin này nó lại lọt vào đầu tui nếu đúng như vậy thì hội Rồng chúng tôi sẽ đến thăm, ko phải là vì 1 cái gì đấy mà là vì tình cảm giành cho nhau, tuy chung ta ko phải là bạn học bạn đồng nghiệp (tui cũng chẳng biết gọi là gì nữa) nhưng chúng tôi cũng muốn chia sẻ gặp gỡ chẳng lẽ chúng ta chỉ lên mạng tán gẫu với nhau ko thôi sao, thật sự là tôi đã chơi với bất kể với ai tôi rất quan tâm đến họ.
Thanks bà, mọi chuyện ổn rồi, ông nội và ông ngoại của tôi chứ ko fải ông của con tôi bà ạh, có ai tránh được vòng quay sinh - lão - bệnh - tử đâu ??? Chẳng biết gọi là gì thì cứ gọi là "đồng niên - đồng mạng" đi, hihi, nói chuyện với mấy bà tôi nhẹ nhõm nhiều rồi. Có chút hứng thú để restart lại từ đầu. Mai là sinh nhật tôi đấy, các bà chúc tôi gì nào ?
Ơ tưởng hôm nay, nếu là mai thì mai chúc tiếp nhé, hihi, chúc bà tìm thấy lối thoát cho riêng mình - biết đâu lối đi ngay dưới chân mình nhỉ, biết đâu.