Tôi cũng trồng cây lô hội nhưng mà chả mấy khi bôi mặt,làm đc mỗi 2 lần, hôm nọ thử cắt 2 lá dùng nhưng bỏ lớp vỏ ngoài còn lại cái lõi bé tí nên ngại bôi quá! Khi đắp thì thì mẹ nó giã nhỏ ra đắp mặt hay là chỉ bôi cái nước của nó thôi?
Bà đùa thì có, ai biết tôi đều rõ hoàn cảnh nhà tôi mà. Nặng gánh nặng gánh, nói chung là kiếm được 10 đồng thì 6 đồng cho con ăn, học, 3 đồng cho bệnh viện, 3 đồng cho chồng, còn lại là đi vay mượn. Tôi sống = niềm tin thôi bà ah, mệt mỏi.
bà chỉ cần rửa sạch giã ra xong đắp cũng đc, còn tui bóp bằng tay xong nhào nhào lên mặt luôn bảo tôi ngồi đợi 15p thì khó lắm nên tôi ít đi massa mặt chỉ thích body, tôi gọt qua cái gai của nó xong cứ bóp bằng tay 1 công 2 việc cả tay cũng dc bôi luôn
bà nói tôi ko hiểu thế tôi tưởng chồng bà là giảng viên trường bách khoa sao lại 3 đồng cho chồng. Nuôi con là đương nhiên r tôi tính ra tiền lương của tôi ko đủ tiền mua sữa cho 2 đứa nhà tui/tháng. Vậy nhà bà bà lại là trụ cột à,
ơ cây này cần gì chăm đâu, sống dễ như xương rồng, HV cho tôi 2 cây lên vù vù, mọc thêm bao nhiêu là cây con, cho các hv khác về trồng mấy lần rồi đấy.
Lương chồng tôi là 2,67 * 650k trừ BH bà ạ, bằng lương tôi. Ngoài ra may mắn thì có thêm vài trăm k phụ cấp giảng thêm, ko fải gv trường BK, mà là trường trung cấp thôi, lão ý tốt nghiệp BK ra.
Thì bà cứ trả lời là chẳng phải mua gì hết, đưa các cháu về chơi với ông bà là ông bà vui rồi. Còn những dịp đặc biệt thì mình sẽ mua quà, vd nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của ông bà thì mời ông bà đi ăn hoặc mua món quà kỷ niệm nào đấy. Thuốc tôi dùng chỉ để chữa triệu chứng ngứa thôi chứ không phòng bệnh được. Chắc dùng lô hội như Misslinh sẽ phòng bệnh được. Tôi cũng được xã làm cho một cái thẻ phụ của HSBC (vợ tiêu còn chồng thanh toán) nhưng tôi chỉ dùng cái đó cho việc thanh toán viện phí. Chắc tôi cũng giống nhà HA, có vấn đề gì thì chỉ có nước đứng đường.
Quỹ đen thì tôi cũng có nhưng cứ tích được 1 ít thì chồng lại mượn nên chẳng còn. Mà bây giờ ở nhà chồng nuôi nên nhiều lúc nói mình tiêu hoang, tức lắm. Mà cũng chỉ cho con là chính chứ cho mình có cái gì đâu, toàn dùng đồ cũ không à. Không biết các bà thế nào chứ tôi dạo này chán chồng lắm rồi đây.
mc chông tôi ngày bẻ 2 lá nó trụi nên tôi phải chăm nó để có nhanh lá mà dùng có 2 cây bé thôi 1 cây có khoảng 7,8 lá gì đấy tôi thấy cái chậu cây ở nhà hàng xóm nhà tôi tốt um tôi hỏi họ bảo bã chè nước gạo đổ vào. Thì ngày nào cũng phải nc gạo đổ còn bã chè ko có
@: tqmq0106 @: bống na @: myky đã là quỹ đen lại còn cho chồng biết thì gọi gì là quỹ đen nữa có thể là gọi quỹ để dành cho chồng thì đúng hơn.
Ờ, cây nhà tôi cũng chả chăm gì mà nó đẻ ra bao nhiêu cây con, tôi chỉ thỉnh thoảng tưới nước cho nó thôi!
@ misslinh: bà ngâm cứu xem cái vụ cho con đi chơi đi xem cuối tuần này có đi đc ko, bà lên kế hoạch đi! Thằng lớn nhà tôi hôm nay thi giữa kì, tôi đang bảo nó thi tốt thì mẹ cho đi chơi đây!
Tôi không cho chồng biết là mình có bao nhiêu tiền đâu nhưng cứ cần thì ông ý lại hỏi em có tiền không cho anh mượn hoặc than thờ là định làm gì đấy nhưng thiếu tiền thế là mình lại đưa cho thôi nhưng có bao giờ hoàn lại đâu nên toàn thâm thụt Có lần còn bảo mình là lúc nào cũng kêu không có tiền nhưng cần làm gì thì lại thấy có.
Con nhà tôi hôm nay cũng thi giữa kỳ đây, con nhà bà học trường nào thế? Có khi hàng ngày đi đón con đụng nhau thường xuyên mà không biết đấy.
Bà này nghe chừng có vẻ tâm lý với mẹ chồng nhỉ! À mà nhà may Thu Hương nào mà tôi ko biết nhỉ, tôi chả mấy khi may gần nhà cả, mọi khi toàn may ở trên Tùng Linh ở Phùng Khắc Hoan thôi, trên đó may đẹp nhưng xa quá, lại hay lỡ hẹn nên thôi!
tuần này ko đc rùi bà ơi, T7 này 49 ngày bc tui sang tuần nhé bà chưa may nhà đấy à, nhà đấy may đẹp đắt nhanh khoảng 5,6 ngày là có mà chỉ may áo thôi nhé hôm vừa rồi tôi may 4 cái áo mất đứt 1,2T đó (1áo dạ có lót, 1 áo kaki ko lót, 1 áo sơ mi và 1 áo thun) bà may thử đi nếu bà đến bà bảo có ng giới thiệu chưa may lần nào là chị ý sẽ thiết kế kiểu cho bà mà ý thích của bà như thế nào phải bảo vd là ko may ôm hoặc may rộng nhớ là từ trên dốc đi xuống là nhà thứ hai bên tay phải có 2 vợ chồng ý Tôi có tâm lý gì đâu đi suốt ngày thấy bà nhà tui kêu đau chảy máu tôi hỏi han mọi ng mách đấy nói chung là bà phục vụ con mình mà hi hi hi ... mà lúc nãy tôi nhắn tin dd cho bà nhận đc ko
@:tqmq @; myky vợ nào mà chẳng ko thương chồng thấy chồng mặt buồn thượt là cũng bùn rùi, các bà phải mạnh lên lý trí phải thắng con tim thì mới vượt qua cửa ải này đc tôi biết lúc đó ruột mà rút đc ra là các bà rút hết cho mà xem. Hôm nào các bà thử hỏi chồng xem có tiền ko để có việc các bà sẽ biết kết quả ngay
thấy các bà 8 về chồng sao cứ thấy tình thương mến thương vợ vợ chồng chồng, chút gì đó chạnh lòng, tôi đầy đủ chồng con nhưng lâu lắm rồi ko còn đc cảm giác đó, ngồi quạt với điều hòa nhưng lòng thì lạnh ngắt, chả biết có nên buồn ko