ý hay đấy, lâu lắm rùi tôi ko ra gặp lại cái ruộng ngô đó từ hồi học cấp 3 nhanh lên bà tập trung mấy chị em lại nhé
Tôi cũng giống các bà đây nè , trời lạnh ngồi quanh hàng ngô tỉa từng hạt thì cứ gọi là tuyệt cú mèo Chả mất tiền thuế ước thì ta cứ ước phải không các bà, hi hi, thời gian rảnh để đi ngô nướng như vậy quả là quá xa xỉ với hầu hết bọn mình nhỉ
Này các bà, bãi ngô Tứ Liên sau lưng nhà tui đấy, hè hè, nhưng mà chưa ra bao giờ, mới chuỷen đến mà, nghe nói còn có bãi hoa cải, hoa gi gì nữa mà nào đã lọ mo dc đâu, hôm nào khám phá nhỉ,
Mỗi khi buồn tôi chỉ muốn vào đây 8 cùng các bà thôi, hic! Khổ thân các con, mỗi lần bực là lại thường hay quát con, trút giận vào con!
Hè hè, bãi ngô bãi cải thì ok nhá, chứ khám fá ra cái bãi mìn hay bãi gì thì can bà............... Mùa này nắng nhạt, hoa cải vàng đẹp lắm, nhưng mà buồn............... Cho nhóc ra chụp hình ở đó cũng được lắm.
Uh, làm sao hẩy cái bãi ý đi được mà đi ra bãi ngô chứ ??????????????????? Haiz, mãi là niềm đau, he he he he.
Con tớ là con gái, học cũng được nhưng mà hay nói chuyện lắm, toàn bị cô phê là mải nói chuyện không chịu tập trung nghe bài thôi. Mình không ở cùng ông bà nên toàn tự đưa đón. Chỉ khi nào bận quá thì nhờ thôi.
Thằng nhà mình cũng hay nói chuyện trong lớp lắm! Hôm nọ còn bị cô cho đứng lên bục giảng nữa cơ. Bảo nó thì nó bảo bạn ý cũng nói chuyện với con mà bạn ý lại ko bị phạt, nẫu ruột lắm, cãi chày cãi cối! Hôm thứ 5 vừa rồi bé có thi đc ko, thằng nhà mình bảo làm cũng đc, chỉ bị sai 1 lỗi chính tả. Thứ 5 tới lại thi toán tiếp rồi!
À, con nhà mẹ nó thứ 6 13-11 có lịch đi tham quan ko, con nhà mình thấy có tờ thông báo đi thiên đường bảo sơn!
Thanks bà, con gái thì viêm phế quản, đổi 2 loại ks rồi, hôm nay cũng đỡ, con zai thì lây chị, vẫn sốt nhưng giảm hơn chút, mai cũng phải tống ks nhẹ vào. Thứ 2 đi làm rồi mà ko có ai trông đây, bà nội đang ở quê mới toi chứ. Hu hu hu. Con tôi mồm như cái máy khâu, hình như nó ko yên mồm lúc nào hay sao ý. Ở lớp cô cũng bảo nói chuyện nhiều, nhưng cãi, về hỏi sao con nói chuyện thì nó bảo con nhắc các bạn ko được nói chuyện chứ con có nói đâu. Bótay.com luôn.
Con Bông nhà tôi lại viêm họng sốt đùng đùng rồi, mà bắt đầu từ hôm nay là lớp nó bắt đầu thi giữa kỳ chứ.
Con nhà tớ thấy thông báo thứ 5 đi thăm bảo tàng quân đội và xem phim. Bệnh nói chuyện của nó tớ cũng bó tay rồi, từ hồi còn học mẫu giáo các cô đã kêu mồm như máy khâu không nghỉ rồi. Có phạt thì chỉ được vài hôm rồi lại tiếp tục. Con bảo thi bị 2 lỗi chính tả nhưng con sửa rồi, hôm nay không biết có điểm chưa.
Con tớ lớp 3 đi thứ sáu, con cậu chắc lớp 2 đi bảo tàng rồi, thằng nhà tớ bảo là đi đến 4h chiều mới về cơ! Nó bảo mẹ chuẩn bị cả cơm cho con mang đi! Ừ, hôm nay ko biết là có điểm chưa đây?
Bọn trẻ con dạo này dễ ốm thật, con nhà mình cũng vừa uống 2 lần KS xong, chúc con các bà mau khỏi bệnh để đi học đi thi nhé!
Trộm vía cả tỉ lần con lớn nhà tôi lâu lắm ko gì cả , chỉ dong dỏng thôi chứ k mập lên đc ! Hi hi, đc cái mẹ yên tâm công tác ! Chúc các con mau khỏe , thi tốt !