Ừa, thấy cô bị ban nick chị cũng ngạc nhiên! Chị chạy rong cả HC suốt, đi hết các hàng mấy vòng liền, có điều chả nhìn tên shop nên ko nhớ hihi
Thật ra ai đó cứ nói, cứ cười, cứ vui vẻ thì có sao đâu. Nhắm mắt lại là kí ức trào về, giống như sóng ấy nhỉ. Cuộn lên thành những dòng chảy, siết đủ chặt để làm tan nát một điều gì đó. Vẫn là mông lung và mơ hồ lắm. Cứ mải mải miết miết kiếm tìm, cứ loay ha loay hoay suy nghĩ... Chẳng phải cuối cùng thì vẫn chống cha chống chếnh gặm nhấm một niềm day dứt không nguôi hay sao? Vẫn đủ can đảm để cười nói hỉ hả, vẫn đủ yêu thương để xót xa cuộn trào Gió một mùa này vẫn thổi đến lao xao
Hay. Thi thoảng buồn mà cho ra được những áng văn thơ hay thì cũng bõ cái công buồn. Hôm nay em nhiều buồn bực quá. 2222zzzz. Cuộc sống thật phức tạp và đầy mệt mỏi.
Mẹ này có tâm hồn thi sĩ thật (vì tớ thường thấy các bài thơ hay của thi sĩ hay làm trong lúc tâm trạng mà). Không biết ngày xưa có chuyên văn không đây? Mình dạo này lúc nào cũng thấy buồn, mỗi lúc chơi với Chuối là đỡ thôi.
Những lúc tự nhiên buồn thì nhiều vô cùng ,tớ không thể nào đêm hết mà những lúc buồn có căn nguyên thì cũng nhiều khôn kém!
Em vừa lên HN hôm nay. Tết là khoảng thời gian em ko mong chờ, quá nhiều nỗi buồn và sự mệt mỏi. Nhưng dù sao thì năm mới đến, phải có cái gì mới chứ. ^^ Nên em quyết định là phải vui vẻ để tận hưởng cuộc sống, cho dù nhiều lúc "tự nhiên buồn"
Ăn tết vui ko? Tết này chị buồn lắm, buồn có nguyên cớ lun nha! Mà kệ thui, cuộc sống mà, thăng trầm là chiện phình phường!
Dạo này em đỡ buồn rồi, đỡ thôi nhưng chưa hết hẳn. Cuộc sống thì vẫn thế nhưng do tư duy em nó thay đổi.
E cũng thế, từ hồi chưa lấy chồng cơ, cứ hay mơ mộng và tưởng tượng viển vông, rồi thi thoảg buồn vu vơ, thích những bài hát có tâm trạng, thích những loài hoa tan vỡ....Cho đến bây giờ có gd cũng thế, nhiều lúc vẫn cảm thấy trong tâm hồn mình có 1 khoảng lặng.
uh những lúc đó giận bản thân mình ghê . rất hay nổi nóng và tự ái . dù sao tiền vẫn là công cụ . ko có ko có nghĩa là ko sống và ko làm việc . nhiều ông chủ lớn họ nợ rất nhiều tiền nhưng họ vẫn sống tốt và ý nghĩa . cứ nghĩ như thế để an ủi mình bạn ạ
Ôi, buồn vì tiền thì em buồn suốt ngày. Nhức hết cả đầu vì tiền với nong. Có cũng buồn, mà ko cũng buồn. Nhưng kệ thôi, rồi mọi thứ cũng qua, hết lại có, có điều ko có tích trữ. Nhưng nếu chỉ buồn vì tiền thôi thì tốt thật. Em sợ những lúc "tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn", rồi loằng ngoằng chuyện nọ, chuyện kia, buồn ko dứt ra được. Những lúc thế em hay bị nghĩ tiêu cực. Ko tốt tí nào. (
Hôm nay em đọc nốt phần 3 của "Bong bóng mùa hè" của Minh Hiểu Khê. Buồn quá. Nước mắt bất giác cứ chảy mãi thôi.
Đa sầu đa cảm vừa thôi em, thương thân mình ấy, khóc làm gì mấy chuyện trên sách vở ấy! Miềng đang bùn và lo thúi ruột ra đây vì báo cáo tài chính huhu... Tìm ai tư vấn giờ?
Lại nói đến chuyện đọc truyện, các mẹ đã ai đọc truyện "xin lỗi e chỉ là con đĩ" chưa ạ? hic, ngày còn bé em thường xuyên khóc khi xem phim có tâm trạng nhưng lớn lên thì đỡ hơn ( chắc tại lúc mới lấy chồng khóc nhiều quá hết nước mắt rồi) cho đến khi đọc truyện này....Khóc như gio như mứa... Chắc mẹ nào vào topic này ít nhiều cũng đa sầu đa cảm...
Trời, không ngờ mẹ này sống "tình củm" thế! Mình đọc truyện hay xem phim cũng thỉnh thoảng có tình huống khóc nhưng chỉ tý ty thôi, sang đoạn khác là thôi ngay.